Bé 15 tuổi mang thai bị bạn trai cắt cổ

Bé 15 tuổi mang thai bị bạn trai cắt cổ
Dù biết bạn gái 15 tuổi đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng nghi ngờ đứa con này không phải của mình Dũng rút dao đâm chết cô bạn tình bé nhỏ...

Bé 15 tuổi mang thai bị bạn trai cắt cổ

Dù biết bạn gái 15 tuổi đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng nghi ngờ đứa con này không phải của mình Dũng rút dao đâm chết cô bạn tình bé nhỏ...

Mẹ và bà ngoại thẫn thờ bên di ảnh con, cháu
Mẹ và bà ngoại thẫn thờ bên di ảnh con, cháu.

Nước mắt người mẹ mất con, mất cháu

Sau khi con gái qua đời vì bị sát hại, ngôi nhà nhỏ, thấp ẩm của chị Trần Thị Triện (1958, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) bao trùm bầu không khí tang thương.

Bàn thờ cháu Huỳnh Thị Dung Bửu (1997) đơn sơ được đặt ngay phía sau lối vào đang nghi ngút hương. Chị Triện và bà ngoại Bửu thẫn thờ nhìn bàn thờ rồi úp mặt nức nở…

Thấy người lạ bước vào, cả bà ngoại và mẹ của nạn nhân lúng túng, ngập ngừng. Khi biết chúng tôi từ Đà Nẵng vào và xin được thắp cho em nén nhang, hai người phụ nữ đã òa lên khóc.

Chị Triện với khuôn mặt đen sạm, khắc khổ hiện rõ sự đau đớn, nghẹn ngào: “Con gái tôi chết thảm quá. Mới hôm trước còn mẹ mẹ con con, vậy mà… Nhà nghèo, tôi một thân một mình nuôi cháu, cũng cố để cháu được đến trường cùng chúng bạn, không ngờ cháu lại mang thai khi mới 15 tuổi, phải nghỉ học giữa chừng. Thường ngày nó ngoan, biết thương mẹ lắm…”.

Gia đình quá khó khăn, không chồng, một mình chống chọi với cái nghèo nơi làng quê để nuôi con dường như đã rút hết sức lực của người phụ nữ trẻ. Chị Triện sinh hai con, cháu trai lớn được bà ngoại cưu mang, Bửu sống cùng mẹ trong căn nhà chung vách với ngoại.

Để con được đến trường, chị Triện đã phải làm thuê làm mướn bất cứ nơi đâu có người cần. Khi thì việc đồng áng, lúc lại chuyện phụ việc gia đình, vất vả nhưng chị lấy đó làm niềm vui vì ít ra từ đó chị còn có cơ hội để kiếm được tiền.

Cũng chính vì phải vất vả kiếm sống nên thời gian gần gũi con gái mà một người mẹ phải làm với chị thật ít ỏi.

Ngồi tựa cửa nhìn ra, bà ngoại của Bửu, năm nay đã gần 80, vén áo lau nước mắt: “Nói là nó sống với mẹ nhưng mẹ đi làm cả ngày, rồi bà cháu cũng thui thủi với nhau. Gia đình tôi rất buồn khi mới phát hiện cháu mang thai 6 tháng dù mới học lớp 8. Nhà nghèo lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đau lắm, nhưng cũng cố để vượt qua. Thật không ngờ, kẻ táng tận lương tâm lại cướp đi của tôi một đứa cháu với một đứa chắt còn chưa chào đời. Tại răng lại có kẻ bất nhân như rứa!”.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Chúng tôi đi sâu vào trong căn nhà, nơi hai mẹ con Bửu sống. Một phòng nhỏ được che chắn bởi tấm ri-đô cũ màu treo xộc xệch. Kế sát đó là chái bếp thấp nhỏ nguội lạnh, mấy củ khoai lang luộc để lạnh ngắt. Dường ấy cũng đủ thấy thời gian qua mẹ con chị Triện đã phải sống cực khổ thế nào.

Rồi câu chuyện về nỗi đau lại được tiếp tục bởi Khoa, anh của Bửu. Khoa tâm sự: “Tôi là anh, nhưng theo học CĐ ở Tam Kỳ nên cũng ít có thời gian tâm sự, sẻ chia cùng em. Đến giờ này tôi vẫn không tin em gái mình không còn nữa.

Ngày hôm qua, anh em còn ăn cơm rau muống với nhau, ngờ đâu đó là bữa cơm cuối cùng. Tôi chưa cho em gái mình được thứ gì để em hạnh phúc, và em cũng không còn cho tôi có cơ hội để làm điều đó nữa”.

Khoa cho biết, khi thấy em gái có sự khác thường, Khoa cũng chính là người đưa em đi khám và phát hiện Bửu có thai. Dù khó khăn, nhưng thủ thỉ rồi em cũng nói cho Khoa biết là em có thai với một người con trai tên Dũng.

Khoa nói trong nghẹn ngào: “Quả thực em tôi chết rất oan ức. Tôi không quên được khi tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của em mình. Em vẫn nhìn tôi như mong mỏi tôi giúp em điều gì đó. Tôi hy vọng kẻ thủ ác sớm bị trừng trị để em tôi được yên nghỉ nơi chín suối”.

Thi thể Bửu và chiếc xe đạp của em ở hiện trường
Thi thể Bửu và chiếc xe đạp của em ở hiện trường.

Chuyện tình cô bé 15 tuổi và chân dung kẻ giết người

Dũng (tên đầy đủ Lê Đức Dũng, 1991, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) - kẻ đã nhẫn tâm ra tay tàn ác, tước đi hai mạng sống vô tội là hàng xóm và cũng là "bạn tình" mặn nồng một thời của nạn nhân.

Trước đó, vào sáng ngày 17-3, xác em Huỳnh Thị Dung Bửu được phát hiện tại khu vực gò mả đồi Thơm, thôn Khánh An, xã Tam Dân.

Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể. Đau đớn hơn, cô học sinh tuổi trăng tròn bị giết khi đang mang thai. Cách nạn nhân không xa là chiếc xe đạp thường ngày em vẫn dùng để đến trường…

Mẹ nạn nhân cho biết, thời gian gần đây Bửu có nhiều biểu hiện lạ, bụng to bất thường như đang mang thai. Trước khi vụ việc xảy ra chừng 3 tuần, do xấu hổ với bạn bè, Bửu lén mẹ nghỉ học.

Biết được sự việc, mẹ em tra hỏi thì cô bé thú nhận có quan hệ tình cảm với 3 thanh niên, trong đó có một người tên Dũng, và chưa xác định rõ trong nhóm thanh niên này, ai là tác giả của bào thai.

Giận kẻ hại đời con gái, mẹ Bửu đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Phú Ninh. Qua lời khai của em, ban đầu cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân 2/3 đối tượng có quan hệ với cô bé, đồng thời khởi tố vụ án "giao cấu với trẻ em", tiến hành triệu tập 2 thanh niên có liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ.

Một trong 2 thanh niên nghi vấn bị triệu tập là Lê Đức Dũng. Thời điểm bị triệu tập, Dũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề lao động tự do. Cơ quan Công an yêu cầu gia đình Dũng gọi đối tượng về để làm việc. Nhưng Dũng chưa đến trình diện thì vụ án mạng tàn khốc đã xảy ra.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45 Công an Quảng Nam cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị lập tức phối hợp với Công an huyện Phú Ninh tiến hành điều tra.

Qua đấu tranh, mẹ của Lê Đức Dũng khai nhận chiều 16-3, Dũng có điện thoại báo cho mẹ biết đã từ TP Hồ Chí Minh về gần tới Tam Kỳ, nhờ mẹ xuống đón. Nhưng bà xuống Quốc lộ 1A chờ hồi lâu vẫn không gặp con.

Đến khoảng 21h, Dũng tự về đến nhà, tắm rửa, thay đồ. Sau khi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau Dũng nhất quyết đòi mẹ chở xuống ngã tư Nguyễn Hoàng-Trần Cao Vân đón xe vào lại TP HCM, dù mẹ đối tượng cho xem giấy triệu tập và bảo Dũng phải đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Kết quả xác minh cũng cho thấy, hình ảnh của Lê Đức Dũng khá trùng hợp với mô tả của người dân về người thanh niên chiều 16-3 tìm gặp Dung Bửu. Đặc biệt, quần áo mà Dũng mặc khi về nhà trùng hợp hoàn toàn với áo quần của người thanh niên kia.

Như vậy, gần như có thể khẳng định, Lê Đức Dũng liên quan trực tiếp đến cái chết của Dung Bửu. Chiều 17-3, Phòng PC45 Công an Quảng Nam cử ngay một tổ trinh sát vào TP HCM truy bắt Lê Đức Dũng.

Sau khi biết được thông tin bị Công an Phú Ninh điều tra về hành vi "giao cấu với trẻ em", Dũng liên tục thay đổi chỗ ở nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an Quảng Nam đã nhanh chóng làm rõ chân tướng hung thủ và đến trưa 19-3 đã bắt được hung thủ tại Bình Tân, cách nơi gây án hơm 900km và đang tiến hành di lý về Quảng Nam.

Chân dung Lê Đức Dũng cùng hung khí gây án
Chân dung Lê Đức Dũng cùng hung khí gây án.

Dựng lại hiện trường vụ giết người dã man

Sáng 22-3, tuy Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam mới đưa Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đến hiện trường để thực nghiệm lại hành vi giết người, thế nhưng từ ngày 21-3, hàng nghìn người dân hiếu kỳ trong và ngoài xã Tam Dân đã tập trung tại khu vực nơi hiện trường xảy ra vụ án để theo dõi.

Khoảng 9 giờ ngày 22-3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đưa hung thủ đến hiện trường. Trong số hàng nghìn ánh mắt dõi theo quá trình thực nghiệm lại hành vi giết người của Dũng, chúng tôi bắt gặp đôi mắt đong đầy nước mắt của bà Trần Thị Loan (1954, mẹ Dũng). Còn bà Huỳnh Thị Mai (80 tuổi, bà ngoại của Bửu) từ sáng sớm đã lội bộ lên ngồi tại hiện trường để xem tận mắt cảnh đối tượng giết chết cháu ngoại mình.

Theo lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra: Sau khi nghe thông tin từ địa phương, chiều 15-3, Dũng xin phép ông chủ nơi mình làm (Dũng là công nhân làm cho xưởng sản xuất thú nhồi bông tại TPHCM) nghỉ một tuần để về quê giải quyết chuyện gia đình.

Sáng 16-3, Dũng có mặt tại Tam Kỳ. Việc đầu tiên Dũng làm đó là xuống chợ Tam Kỳ mua một con dao Thái Lan bỏ vào ba lô. Suốt ngày hôm đó, Dũng không về quê mà la cà ngồi quán cà-phê ở Tam Kỳ. Đến chiều cùng ngày, Dũng đón xe ôm về quê nhưng trên đường về, Dũng rủ người lái xe ôm vào quán ven đường nhậu.

Nhậu xong trời đã tối, Dũng được người xe ôm chở đến nhà của Bửu. Khi đến trước ngõ, Dũng không gọi Bửu ra mà nhờ người lái xe ôm gọi. Nghe có người tìm mình, Bửu trong nhà chạy ra nhìn thấy người yêu tỏ ra rất vui mừng.

Dũng nói bạn gái vào thay đồ và lấy xe đạp cùng mình đi chơi. Sau khi đi lòng vòng một số nơi và uống cà-phê xong, Dũng chở Bửu tới rừng keo lá tràm, thuộc đồi Thơm, xã Tam Dân (cách nhà Bửu khoảng 4km).

Tại đây, Dũng cởi đồ Bửu ra và đề nghị “làm chuyện ấy”, nhưng Bửu không đồng ý, nói rằng mình đang mang thai. Trong lúc nói chuyện, Dũng bảo mình không phải là “tác giả” của bào thai trong bụng Bửu. Nghe Dũng nói vậy, Bửu hăm dọa rằng nếu không nhận thì sẽ đến trước nhà Dũng tự vẫn rồi nguyền rủa cả gia đình, họ hàng Dũng.

Lê Đức Dũng thực nghiệm hành vi gây án
Lê Đức Dũng thực nghiệm hành vi gây án.

Tuy vậy Dũng vẫn cho rằng, Bửu đã có quan hệ với nhiều người nên Dũng không phải là cha của đứa trẻ sắp chào đời. Trong lúc nói chuyện, nhân lúc Bửu không chú ý, Dũng rút con dao thủ sẵn trong ba lô đâm một nhát vào ngực trái người yêu.

Quá đau đớn, Bửu nằm xuống thì bị Dũng tiếp tục đâm nhát thứ hai từ phía sau khiến em tử vong tại chỗ. Thấy Bửu không cử động, Dũng bứt lá lau máu dính ở con dao rồi bỏ vào ba lô.

Để mặc cô bé nằm chết, Dũng đi xuống Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tam Thái) rửa tay, thay áo. Lúc này đã 22 giờ, Dũng đi bộ về nhà gọi cửa vào tắm, sau đó nói mẹ mình chở xuống QL1A đón xe vào TPHCM ngay trong đêm...

Sau khi nhận được thông tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Phú Ninh khám nghiệm hiện trường và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Điều đặc biệt, cách đây hơn 2 tháng, CAH Phú Ninh nhận được đơn tố cáo của Bửu về việc bị Dũng cưỡng hiếp. Tuy nhiên khi làm việc với CQĐT, Dũng không thừa nhận hành vi trên.

Đồng thời chính Bửu cũng khai ngoài Dũng ra mình còn có quan hệ với hai thanh niên khác nữa nên CQĐT chỉ mới khởi tố vụ án, đợi khi Bửu sinh mới lấy mẫu kiểm định ADN để tìm cha cho đứa bé. Tuy nhiên khi thai nhi mới hơn 5 tháng tuổi thì Bửu bị sát hại...

Sơn Ngân
(Tổng hợp)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.