Bé 6 tháng tuổi khóc đòi sữa sau khi mẹ bị truy sát tử vong

Bé Thùy Linh vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Bé Thùy Linh vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Trong lúc người thân rơi nước mắt tiễn Vân về nơi chín suối, cô con gái 6 tháng tuổi của chị này đang cấp cứu ở viện khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ.

Án mạng chiều ngày đầu năm mới

Chiều 4/1, nhiều người ở xóm 3, xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) ngậm ngùi đưa chị Đặng Thị Vân (35 tuổi) về nơi chín suối. Nhìn cô con gái đầu Thái Bá Hoàng (11 tuổi) ôm di ảnh đi trước quan tài mẹ ai cũng rơi lệ.

Một người dân kể, chiều 3/1, Phan Văn Tuấn (36 tuổi) chạy xe máy sang nhà Vân (chị vợ) để xin số điện thoại của vợ là Đặng Thị Kiều (33 tuổi) nhưng không được. Bực tức vì chuyện này, người em rể hung hăng cho xe tông vào nhà để gây sự, sau đó được bà con chạy sang can ngăn.

Tưởng sự việc dừng lại ở đó, nhưng Tuấn quay về nhà lấy con dao thủ sẵn trong người tiếp tục đến để đòi cho bằng được số điện thoại của vợ. Một lần nữa, Tuấn không được đáp ứng nên đã ra tay sát hại chị vợ, gây trọng thương cho bé Thái Thị Thùy Linh (con chị Vân, 6 tháng tuổi).

Bé 6 tháng tuổi khóc đòi sữa sau khi mẹ bị truy sát tử vong ảnh 1 Hiện trường nơi chị Vân bị Tuấn đâm chết.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, Vân bị trúng 12 nhát dao, trong đó một nhát đâm thủng bụng mất nhiều màu dẫn đến tử vong. Cháu Linh bị chém một nhát chạy dài từ trán xuống vùng mặt.

Sau khi gây ra án, Tuấn bình thản bỏ hung khí xuống rồi quay về nhà mình cho đến khi bị công an bắt.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Anh Sơn cho biết, lúc gây án, Tuấn có biểu hiện “phê” ma túy nên có thể anh ta không kiểm soát được hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, trước khi đến nhà chị Vân, hắn có sử dụng ma túy.

Bé gái khát sữa sau cái chết oan nghiệt của người mẹ

Chị Vân nên duyên với anh Thái Bá Minh năm 2002. Một năm sau, họ đón đứa con đầu lòng trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình hai bên. Cuộc sống của họ cứ như thế bình lặng trôi đi. Hàng ngày anh Minh đi làm công nhân ở nhà nhà máy xi măng gần nhà còn người vợ ở nhà làm nông, nuôi con khôn lớn.

Bé 6 tháng tuổi khóc đòi sữa sau khi mẹ bị truy sát tử vong ảnh 2

Di ảnh của chị Vân được gia đình lập vội.

Năm 2005, vợ chồng họ có thêm cháu Thái Thị Ngọc Ánh và cách đây 6 tháng thêm bé gái Thái Thị Thùy Linh. Dù vất vả nhưng anh chị vẫn luôn cố gắng chăm lo cho các con đầy đủ. Thời điểm chị Vân sinh cháu Linh cũng là lúc anh Minh nghỉ việc ở nhà máy xi măng.

Hôm xảy ra án mạng, anh Minh làm thuê ở xưởng mộc cách nhà không xa. "Lúc tôi nhận được tin vợ bị Tuấn chém thì Vân đã được đưa lên trạm xá nhưng không qua khỏi. Còn cháu nhỏ thì bà con đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu", anh Minh nói.

Được đưa xuống bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn, do nạn nhân còn bé nên các bác sĩ chỉ dám cầm máu, sơ cứu rồi chuyển xuống bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An đế tiếp tục cấp cứu, điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, mê man bất tỉnh, vết chém kéo dài từ má lên vùng trán.

Sau khi được chuyền 250 ml máu, Linh được chuyển vào khoa chấn thương chỉnh hình gấp để khâu vết thương. Đến thời điểm hiện tại, cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng liên tục khóc ngặt vì khát sữa mẹ.

"Cháu bé dù không còn ảnh hương đến tính mạng nhưng lại hay giật mình tỉnh giấc và khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ. Tội nó quá, mới 6 tháng tuổi mà giờ đã mất mẹ”, chị Nguyễn Thị Liên, người thân đi chăm sóc bé Linh tâm sự.

Cũng theo chị Liên, Tuấn và chị Kiều đến với nhau không có hôn thú. Thời gian đầu họ chung sống rất hạnh phúc và đã có với nhau 2 đứa con. Vài năm trở lại đây Tuấn đổi tính, thường xuyên đánh đập vợ con.

Những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến chị Kiều không còn nhẫn nhịn được. Tháng 5/2014, chị gửi hai con cho mẹ chồng rồi vào miền Nam làm ăn. Tuấn sau đó cũng đi Lào làm thợ xây dựng rồi bập vào ma túy.

Trong thời gian đi làm ăn xa, thông qua Vân, Kiều thường xuyên gửi tiền về cho mẹ chồng chăm sóc hai con. Do thương em nên khi Tuấn hỏi số điện thoại, Vân không dám cho nên dẫn đến án mạng đau lòng.

Nhắc đến cô con gái 6 tháng tuổi, anh Minh không cầm được nước mắt. Anh trăn trở, không biết thời gian tới cháu bé sẽ ra sao khi không có mẹ chăm sóc.

Theo Phạm Hòa

Theo Zing
MỚI - NÓNG