Bé gái 13 tuổi bị hiếp, ném xuống giếng hiện ra sao?

Ngôi nhà của chị Đ.T.B - nơi xảy ra vụ án
Ngôi nhà của chị Đ.T.B - nơi xảy ra vụ án
Sau khi bị chủ rể đã cưỡng hiếp rồi ném xuống giếng nước sâu khoảng 6m hòng phi tang cháu T được nhà nội đón về trông coi. Ban đầu cháu T hoảng loạn, sợ hãi, nhưng hiện tinh thần cháu đã tạm thời ổn định.

> Thiếu nữ vật lộn với 3 'yêu râu xanh'
> Hiếp dâm bé gái hàng xóm

Ngôi nhà của chị Đ.T.B - nơi xảy ra vụ án
Ngôi nhà của chị Đ.T.B - nơi xảy ra vụ án.

Gia cảnh éo le

Đường đến nhà chị Đ.T.B - mẹ cháu V.T.T - quanh co, tít trên một quả đồi phía sau thị trấn Chũ. Nơi đây chỉ toàn những đồi vải bạt ngàn mà thưa vắng bóng người.

Tuy nhiên, sau sự kiện cháu T bị người chú rể đồi bại hãm hiếp rồi ném xuống giếng, nhà chị B bỗng "nổi tiếng" khắp vùng. Một sự kiện gây chấn động như thế khiến nơi này "dậy sóng".

Được biết, hoàn cảnh chị B khá khó khăn. Chồng vướng vòng lao lý nên đang phải ''bóc lịch'' trong trại giam. Chị B một mình sớm hôm chợ búa nuôi 3 đứa con khôn lớn.

Hai đứa con lớn của chị B đều đã trưởng thành. Con cả đã lập gia đình và có công việc ổn định. Con thứ hai cũng tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Hà Nội. Nhà chỉ còn mỗi cháu T ở với mẹ.

Khác với hai người chị gái thông minh, học giỏi, cháu T sinh ra không được khôn ngoan nên cũng chẳng thể đến trường để học cái chữ như các bạn cùng trang lứa. Từ bé đến giờ, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà.

Sau khi bố đi tù, chị B phải chạy chợ mưu sinh, cháu T được bà ngoại (năm nay đã ngoài 80 tuổi) trông nom. Mặc dù không lanh lợi, nhưng cháu T lại rất xinh đẹp. Tuổi 13, cháu đã lớn phổng phao như thiếu nữ.

Cũng vì lớn sớm hơn tuổi, lại xinh đẹp, nên chị B rất để ý bảo vệ con gái của mình, tránh những tai ương có thể ập xuống. Trước khi đi làm, bao giờ chị B cũng dặn mẹ mình là trông T cẩn thận, nếu có đi đâu cũng cho cháu đi cùng.

Mấy năm nay, bà ngoại T vẫn hoàn thành tốt việc nuôi nấng và chăm sóc T thay cho con gái. Thế nhưng, sáng 30/5, khi bà chạy về nhà lấy cái đài sang để hai bà cháu nghe cho vui (thời gian bà đi khoảng hơn 1 tiếng) thì tai ương đã ập xuống đầu đứa cháu của bà.

Đúng lúc bà ngoại đi thì chú rể cháu T là Huỳnh Mến mò đến. Thấy nhà chỉ có cháu T, thú tính trong người trỗi dậy, hắn đã hãm hiếp cháu vợ mình. Thỏa mãn xong, hắn còn bế cháu T ném xuống giếng nước ở sau vườn với mục đích phi tang rồi ung dung ra về.

Mến vừa ra đến cổng thì bà ngoại cháu T cũng vừa về đến, trên tay đang cầm cái đài hỏng nên bà nhờ Mến vào xem hộ và hắn vẫn quay lại sửa giúp. Lúc này bà ngoại không thấy T đâu nên vừa đi tìm khắp vườn, vừa gọi.

Đến gần giếng nước, bà nghe tiếng T từ dưới giếng vọng lên: "Bà ơi, cháu ở đây, cứu cháu với!". Đến nơi, bà hốt hoảng khi thấy T đang chới với bám tay vào vòng thành gạch dưới giếng nước sâu đến 6m.

Bà vội vàng chạy sang hàng xóm gọi ông Nghiêm Va Choóng (70 tuổi) sang giúp. Hai ông bà già đã kéo được cháu T từ dưới giếng lên.

Cháu T bị uống rất nhiều nước, nhưng may được cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Dù không được khôn ngoan, nhưng cháu T cũng đã nói được cho bà ngoại biết là bị Mến ném xuống giếng. Cùng lúc này, gã chú rể đốn mạt đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Giếng nước nơi ác nhân Huỳnh Mến đẩy cháu T xuống hòng phi tang
Giếng nước nơi ác nhân Huỳnh Mến đẩy cháu T xuống hòng phi tang.

"Nuôi ong tay áo"

Sáng 4/6, chúng tôi đã về thăm gia đình chị B. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vườn vải đang mùa chín đỏ. Nhà chị B cửa đóng then cài.

Người em gái chị B cho biết, chị chạy chợ suốt ngày nên chẳng mấy khi có nhà. Từ khi xảy ra sự việc, cháu T được nhà nội đón về trông coi. Ban đầu cháu T hoảng loạn, sợ hãi, nhưng hiện tinh thần cháu đã tạm thời ổn định.

Kể về gã em rể Huỳnh Mến, em gái chị B cho biết: Hắn là người miền Nam và chính xác ở đâu gia đình bên ngoại cũng không biết. Em gái chị B tên Chín vốn đã một lần hôn nhân tan vỡ, sau đó vào Nam làm ăn và tình cờ gặp Mến - một kẻ cũng lỡ dở ''một lần đò''.

Hai cảnh ngộ tương đồng gặp nhau, họ nảy sinh tình cảm rồi sống với nhau như vợ chồng. Hai người đã có 1 con trai chung 4 tuổi. 2 năm trước, cặp "rổ rá cạp lại" này dắt díu nhau về Bắc Giang. Dù cả nhà chẳng ai ưa Mến, nhưng vì thương chị Chín nên họ cũng đành im lặng chấp nhận.

Về quê trong cảnh không nhà cửa, không nghề nghiệp, song vợ chồng Mến đã được nhà ngoại chở che. Người giúp đỡ nhiều nhất không ai khác là chị B. Thấy vợ chồng em gái không có nhà ở, chị B đã cho 2 vợ chồng về ở cùng nhà.

Tết Nguyên đán vừa rồi, do Mến ăn cắp điện thoại của con gái chị B nên hắn mới bị "mời" ra khỏi nhà. Tuy nhiên, chỗ ở mới của hắn vẫn là nhà anh ruột chị B.

Được biết, gia đình bên ngoại đã cho vợ chồng chị Chín đất. Mới đây anh em lại góp tiền để ủng hộ, dự định sau mùa vải này sẽ xây nhà cho hai vợ chồng chị Chín. Thế nhưng, khi vườn vải vừa chin, chưa kịp thu hoạch thì Mến đã gây ra tội ác tày trời. Hắn đã chà đạp lên lòng tốt mà đại gia đình nhà vợ dành cho mình.

Từ hôm xảy ra sự việc, bà ngoại cũng bị "cắt đứt" việc chăm cháu T. "Nhà nội họ không cảm thông nên 2 gia đình căng thẳng lắm. Mẹ em ân hận vì cháu T bị hãm hại. Chín cũng đau lòng khi trao nhầm tình yêu cho một kẻ ác nhân. Chồng chị B mà biết sự việc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa" - em chị B cho biết thêm.

Từ tin báo của gia đình cháu T, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc và tóm gọn “yêu râu xanh” Huỳnh Mến. Cháu T cũng đã được đưa đi giám định. Qua khám bước đầu cho thấy, cháu T đã bị gã chú rể “hiếp dâm”.

Hiện Huỳnh Mến đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “hiếp dâm” và “giết người”. Theo lời khai ban đầu của Mến, gã có ý định thủ tiêu cháu T bằng việc ném cháu xuống giếng, nhưng may mắn cháu đã ngoi lên và bám được vào vòng thành giếng nên thoát chết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Xuân Hồng
Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG