Bé gái 4 tuổi bị bố đẻ hành hung dã man

Bé gái 4 tuổi bị bố đẻ hành hung dã man
TP- Vừa trải qua phẫu thuật và những vết thương tấy đỏ đau nhức song bé Yến không hề kêu ca, chỉ khi có ai đó nhắc đến người cha vô nhân tính thì bé hoảng sợ, bật khóc.
Bé gái 4 tuổi bị bố đẻ hành hung dã man ảnh 1
Vết thương chằng chịt trên người bé Hải Yến

Đã nằm viện gần một tuần, nhưng bé Lý Hải Yến (4 tuổi) vẫn phải băng bó vết thương khắp người.

Chị Hà Thị Nồm (SN 1982) dân tộc Nùng, trú tại thôn Pác Bó, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đang chăm sóc bé Hải Yến tại Bệnh viện Đa khoa TP Lạng Sơn cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 4/10 chị đi rừng hái hoa hồi về nhà thì thấy chồng mình là Lý Thành May (26 tuổi) mặt mày đỏ gay sai đi nấu cơm tối.

Chị vào bếp cùng mẹ chồng và bé Hải Yến. Một lát sau, chị đang lúi húi nhóm bếp thì bị chồng dùng tay đánh hai nhát vào người. Quay lại, thấy bộ dạng chồng hung dữ nên chị vội chạy lên rừng trốn. Mẹ chồng cũng nhanh chân ra khỏi nhà tránh cơn đòn vô cớ của con trai, vì tháng Giêng năm nay đã từng bị May đánh gãy tay.

Không còn ai để hành hung, thấy Hải Yến đang quanh quẩn ở bếp, tên May vớ luôn con dao thái thịt để trên chạn bát rồi đâm nhiều nhát vào người bé. Người chú rể sống bên cạnh nhà thấy vậy, vội đưa bé Hải Yến đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển viện lên TP Lạng Sơn.

Bác sĩ Dương Văn Ái, khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa TP Lạng Sơn cho biết, trên cơ thể bé Hải Yến có 7 vết thương ở lưng và bụng. Bác sĩ Lương Đức Hiền, Phó giám đốc bệnh viện trực tiếp mổ khâu vết thương thủng manh tràng cho bé.  

Nghe tin về trường hợp đáng thương của bé Hải Yến, nhiều tổ chức, cá nhân ở TP Lạng Sơn đã đến bệnh viện để thăm hỏi và tặng quà như: Hội Chữ thập đỏ thành phố 500 ngàn đồng, Hội Nhà báo tỉnh và Đài PTTH Lạng Sơn 350.000 đồng. Tính đến chiều 9/10, có gần 1,5 triệu đồng của các nhà hảo tâm đã được trao đến tận tay bé Hải Yến.

Chị Nồm kể tiếp: Năm 2000 chị được bố mẹ cưới gả về làm dâu nhà họ Lý, đến khi sống với nhau mới hiểu hết tính ích kỷ và ghen tuông của chồng. Chị sinh được 2  con, một trai, một gái. Từ khi lên hai tuổi, bé Hải Yến bị bố đánh nhiều lần vì cho rằng vợ mình có “người khác yêu thương”.

Có những đêm sau khi tu hết chai rượu, May cầm con dao kề vào cổ hai con rồi dọa sẽ cho chúng vào bao tải để vứt xuống sông. Chị Nồm cho biết, 3 năm gần đây, May uống rượu rất nhiều, và những lần say rượu lại đánh, chửi mẹ đẻ, vợ và các con rất dã man.

Không chỉ hành hung người thân, May còn cấm chị không được ra chợ mua mỡ, mua rau. Kể cả lúc lên rừng hái củi, có hắn đi cùng chị mới được cất bước. Cuộc sống như con trâu, con ngựa vậy.

Tìm hiểu tại địa phương, phóng viên Tiền phong được biết, vợ chồng chị Nồm đều chỉ học đến hết lớp 3 và ở địa phương vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.

Sự việc tên May hành hung dã man bé Hải Yến đang gây xôn xao và căm phẫn của dư luận. Công an huyện Cao Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Thành May về tội “ Cố ý gây thương tích”

MỚI - NÓNG