Bé gái 8 tuổi nghi bị hiếp dâm rồi giết chết

Bé gái 8 tuổi nghi bị hiếp dâm rồi giết chết
Sáng 15/9, người dân xã Tân Thới Nhất, huyện Hóc Môn – TPHCM phát hiện xác một bé gái 8 tuổi đã chết bị giấu trong bụi rậm ở khu vườn nhà 27/5A Quốc lộ 22.
Bé gái 8 tuổi nghi bị hiếp dâm rồi giết chết ảnh 1
Người dân địa phương tụ tập tại hiện trường

Ngay lập tức nạn nhân được xác định là bé Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 2001), con của bà Lê Thị Mỹ (trên 40 tuổi, công nhân công ty gỗ tại xã trên).

Theo tường trình của bà Mỹ, khoảng 22 giờ ngày 14/9, bà đi làm về nhà trọ ở ấp 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn - cách điểm tìm thấy xác cháu Ly khoảng 200m. Không thấy con đâu, bà Mỹ vội chạy tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Còn bà Đặng Thị Anh (SN 1951, chủ nhà trọ của bà Mỹ) cho biết khoảng 20 giờ ngày 14/9, bà Anh còn thấy bé Ly xem tivi trong nhà nhưng sau đó không biết bé Ly đi đâu.

Suốt đêm không tìm thấy con gái mình, đến sáng 15/9, bà Mỹ tới Công an huyện Hóc Môn trình báo. Thời điểm này, công an huyện cũng nhận được tin báo phát hiện một bé gái đã chết nằm trong bụi rậm khu vườn nêu trên.

Tại hiện trường, bé Ly vẫn còn quần áo trên người, nhưng có 1 số dấu vết khiến cơ quan chức năng đặt giả thiết bé đã bị hiếp dâm trong đêm rồi giết chết để bịt đầu mối.

Được biết, bà Mỹ đem theo con gái từ tỉnh Cà Mau lên TPHCM làm thuê. Hai mẹ con thuê phòng trọ của bà Anh 200.000 đồng/tháng. Hàng ngày, bà Mỹ đi làm từ sáng sớm đến 22 giờ mới về.

Theo bà Anh, bé Ly rất xinh và ngoan, thỉnh thoảng cháu có tới ngôi chùa gần nhà trọ để xin cơm ăn, thời gian còn lại bé Ly giữ cháu của bà Anh và ít khi tiếp xúc với người lạ. Hiện xác của cháu bé nạn nhân đã được cơ quan chức năng giám định pháp y để điều tra.

Theo T. Tiến
Người lao động

MỚI - NÓNG