Bé gái bảy tuổi bị hiếp, giết dã man

Bé gái bảy tuổi bị hiếp, giết dã man
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cô bé 7 tuổi có nhiều vết trầy xước, vùng cổ, mặt có vết bầm tím. Cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị kẻ xấu làm nhục và sát hại.

> Cô bé bị bạn nhậu của ông nội hãm hại

Hiện trường nơi cháu bé bị hãm hại (ảnh lớn) và đối tượng Đỗ Văn Banh (ảnh nhỏ)
Hiện trường nơi cháu bé bị hãm hại (ảnh lớn) và đối tượng Đỗ Văn Banh (ảnh nhỏ).

Tưởng rằng sau khi ra tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” thì Đỗ Văn Banh (SN 1960, quê Đồng Tháp) sẽ tu tỉnh làm người tốt, nào ngờ sau đó hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, dụ một bé gái 7 tuổi ra nghĩa địa rồi thực hiện hành vi đồi bại. Để tránh lộ chuyện, hắn còn cướp đi mạng sống của nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ án này là bé gái Châu Thị Y (SN 2007, quê An Giang, học sinh lớp 1 Trường tiểu học xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương).

Khoảng 13h ngày 28-11, cha mẹ cháu Y đi làm về thì không thấy con gái ở nhà. Nghĩ con đi chơi nhà bạn nên họ cũng không để tâm và vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Thế nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, cháu Y vẫn không về nên cha mẹ cháu đã chia nhau đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, đến nhà người thân của gia đình, nhà bạn bè của con nhưng không ai biết tung tích của cháu bé. Hoảng sợ, cha mẹ cháu Y đã huy động người thân và người cùng xóm trọ tỏa ra các hướng để tìm con gái.

Tham gia đoàn tìm kiếm có cháu Phạm Quốc Tuấn (16 tuổi, hàng xóm gần nhà bé Y). Lúc đi xe đạp vào nghĩa địa, cháu Tuấn phát hiện cháu Y nằm bất động trong bụi cỏ, trên người không mặc quần áo nên hốt hoảng hô hoán cho mọi người biết. Chạy đến nơi, mọi người đau đớn nhận ra cháu Y tử vong, da thịt tím tái.

Chứng kiến cảnh đó, mẹ của cháu Y gào khóc thảm thiết rồi ngất tại chỗ, còn cha cháu đứng như trời trồng, thẫn thờ không nói nên lời. Những giọt nước mắt thương xót pha lẫn uất hận trào ra khỏi khóe mắt của những người chứng kiến cảnh tượng thương tâm này.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Cát đã kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước, vùng cổ, mặt có vết bầm tím. Từ đây, cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị kẻ xấu làm nhục và sát hại. Quá trình bị hãm hại, nạn nhân đã có sự kháng cự quyết liệt.

Cái chết tức tưởi của cháu Y khiến người dân xã Thới Hòa (huyện Bến Cát) vô cùng xót thương. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Y, người dân nơi đây đã quyên góp tiền hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé về quê An Giang để an táng. Vụ án hiếp dâm, sát hại bé gái mới 7 tuổi xảy ra giữa ban ngày khiến dư luận hết sức hoang mang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ nhằm trấn an dư luận. Hàng chục trinh sát, điều tra viên "vào cuộc".

Quá trình phá án, các điều tra viên nhận được thông tin vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân: Trưa hôm xảy ra vụ án, họ nhìn thấy ông Đỗ Văn Banh (SN 1960, thuê trọ trong ấp, bạn của ông nội cháu Y) dẫn bé gái này đi về hướng nghĩa địa. Tuy nhiên, sau đó họ chỉ thấy ông Banh trở về, không thấy cháu Y đi cùng. Đồng thời cách đây không lâu Đỗ Văn Banh từng phải đi tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và mới được ra tù.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định Banh chính là kẻ đã sát hại cháu Y nên đã mời hắn lên Công an xã để đấu tranh. Tại trụ sở công an, ban đầu Banh tỏ ra rất bình tĩnh và luôn miệng nói mình vô tội. Tuy nhiên, sau đó, trước các lập luận sắc bén của cảnh sát, hắn đã phải khai ra tội ác của mình.

Theo người dân trong ấp, Banh tuy đã lên chức ông nhưng vẫn rất ham uống rượu và tồi tệ hơn, mỗi lần uống rượu vào, Banh thường buông lời chọc ghẹo phụ nữ không kể trẻ hay già. Nhiều cô gái nhìn thấy hắn đã “chạy mất dép” để khỏi bị quấy rối. Tuy nhiên, khi biết tin Banh gây ra tội ác tày trời này thì người dân vẫn hết sức bất ngờ vì không ai tưởng tượng rằng có một người độc ác, đồi bại như thế.

Theo Phương Phương
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG