Bé gái khóc thét cạnh người cha 'phê’ ma túy bên đường

Bé gái khóc thét cạnh người cha 'phê’ ma túy bên đường
TPO - Trong lúc chở con đi mua đồ ăn, Khánh lên cơn nghiện. Anh ta cùng Hoàng lấy ma túy ra dùng giữa đường, mặc cho con gái 4 tuổi đứng khóc ở bên cạnh.

Khoảng 11h ngày 8/3, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Công Nguyên trên đường đi tuần, phát hiện hai thanh niên ngồi vật vờ, có dấu hiệu phê ma túy ở đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn phường Chánh Mỹ. Điều đáng nói là cạnh hai người này có một bé gái khoảng 4 tuổi đang gào khóc.

Nghi ngờ con nghiện ma túy, bắt cóc trẻ em…, nhóm "hiệp sĩ" đã đưa hai đối tượng và bé gái về đồn công an địa phương. Tại đây, hai đối tượng khai nhận là Đào Từ Thanh Hoàng (SN 1989, ngụ phường Chánh Mỹ) và Bùi Duy Khánh (SN 1983, quê Kiên Giang). Khánh cũng cho biết bé gái là con của anh ta. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Hoàng và Khánh còn một ít heroin.

Theo lời khai của Khánh, hằng ngày vợ anh ta đi làm công nhân, Khánh ở nhà trông con. Trong lúc chở con đi mua đồ ăn, Khánh lên cơn nghiện và cùng Hoàng lấy ma túy ra dùng ở đường.

Hiện bé gái đã được công an phường Chánh Mỹ giao cho người thân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý Hoàng và Khánh.

MỚI - NÓNG