Bé lớp 8 bị bắt cóc sang Campuchia vì nợ tiền đánh... bài?

Bé lớp 8 bị bắt cóc sang Campuchia vì nợ tiền đánh... bài?
Trong lúc cả nhà đang lo lắng trước sự mất tích bí ẩn của bé gái lớp 8 thì một người đàn ông gọi điện, yêu cầu người nhà mang 10.000 đô la sang Campuchia trả nợ tiền cho bé Bảo Ân vì đánh bài thua.

Bé lớp 8 bị bắt cóc sang Campuchia vì nợ tiền đánh... bài?

Ảnh cháu Bảo Ân khi học lớp 4
Ảnh cháu Bảo Ân khi học lớp 4. Ảnh do gia đình cung cấp (Bình Phước online)

Thành Tâm như ngồi trên đống lửa, bởi con gái của anh là Nguyễn Thị Bảo Ân, SN 1998, học sinh lớp 8A1 trường THCS Lương Thế Vinh thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành bị bắt cóc đòi tiền chuộc 10.000 đô la.

Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Thiện cho biết: 23 giờ ngày 5-5 Bảo Ân vẫn còn ở nhà. Đến 1 giờ sáng 6-5, bà Ngô Thị Liễu (bà nội của Bảo Ân, 70 tuổi) thức dậy, phát hiện không thấy Bảo Ân đâu. Gia đình chia nhau đi tìm, hỏi thăm bạn bè thân quen của Bảo Ân nhưng vẫn không ai biết cháu đi đâu.

Trong lúc cả nhà đang lo lắng, lúc 15 giờ ngày 7-5, bà nội Ân nhận được cuộc điện thoại từ số 008558850... của một người đàn ông, yêu cầu ngày 8-5 đích thân bà mang 10.000 đô la sang Campuchia trả nợ tiền Bảo Ân đánh bài thua.

Nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của bà nội và cha của Bảo Ân
Nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của bà nội và cha của Bảo Ân.

Người đàn ông này còn đưa điện thoại cho Bảo Ân nói chuyện với bà nội. Bà Liễu hỏi “cháu đang ở đâu?” nhưng Bảo Ân trả lời không biết. Qua cuộc nói chuyện gấp gáp, Bảo Ân cho biết mình không đánh bài mà là người bạn đánh bài.

Người đàn ông còn đe dọa nếu ngày 8-5 bà Liễu không sang đưa tiền, tính mạng cháu bà khó bảo đảm. Gia đình xin kéo dài thời gian nộp tiền chuộc, vì số tiền quá lớn, phải vay mượn, thì nhận được câu trả lời mỗi một ngày quá hạn sẽ bị tính lãi 10% của số tiền 10.000 USD. Người gọi điện thoại chỉ dẫn cho bà Liễu đi đến ngã ba Trảng Bàng (Tây Ninh), sẽ có người ra đón, đưa đi sang Campuchia.

Chiều 8-5, gia đình anh Thiện mang 10.000 USD đến cửa khẩu Mộc Bài, người đàn ông liên lạc qua số điện thoại của bà Liễu hỏi tiền đã mang đến chưa và nói sẽ có người ra lấy. Tuy nhiên, đợi mãi đến tối không thấy ai, gia đình anh Thiện gọi điện lại thì không liên lạc được.

Được biết, gia cảnh anh Thiện vẫn còn khó khăn, vợ bán quán cà phê, anh là tài xế nhưng đã nghỉ chạy mấy tháng nay. Để có đủ số tiền 10.000 đô la, gia đình anh phải chạy vạy khắp nơi.

Vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của con, nên ban đầu gia đình anh Thiện không tố giác với cơ quan công an. Hiện nay, vụ việc đang được trình báo với công an để truy tìm kẻ bắt cóc cháu Bảo Ân.

Theo Hoàng Hoa
Bình Phước online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG