Bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ đạp vỡ đại tràng?

Cháu Hải đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện
Cháu Hải đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện
Chiều tối 22/7, Bác sĩ Lê Ngọc Hà, Phó khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết, cháu Lê Văn Hải (3 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng bị sốc, huyết áp tụt, chẩn đoán bị vỡ đại tràng.

Bé đã được mổ khâu phần đại tràng bị thủng, nối hậu môn tạm ra ngoài. Dự kiến, 2-3 tháng sẽ đưa vào lại ổ bụng. Hiện, bé đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo chẩn đoán, do phân tràn khắp ổ bụng nên khả năng bé bị biến chứng dính ruột về sau rất cao.

Nhận được tin dữ, anh Lê Văn Long (32 tuổi, cha ruột cháu Hải) cùng bà ngoại bé - Trần Thị Em (61 tuổi) đã từ Tiền Giang lên Bình Dương chăm sóc cháu suốt mấy ngày qua. Anh Long bức xúc, “Con tôi bị đánh dã man quá..."

Theo thông tin ban đầu, tối 16/7, sau khi uống rượu về nhà trọ ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng), P. (32 tuổi) thấy cháu Hải (con riêng của người tình) khóc liền la lối, đạp mạnh vào bụng cháu.

Hôm sau, bụng Hải tím đen, liên tục khóc đến lịm người. Bị gia đình gặng hỏi, P thừa nhận đã đánh cháu Hải. Sau đó, người cha dượng này đã cùng mọi người đưa cháu Hải tới bệnh viện điều trị. P cũng bày tỏ ân hận, mong muốn gia đình tha thứ và hứa cố gắng đi làm kiếm tiền lo chi phí điều trị cho Hải.

Tối cùng ngày, ông Võ Văn Trường, Chủ tịch xã Long Nguyên, cho biết: “Bước đầu làm việc với Công an xã, P thừa nhận toàn bộ hành vi đạp vào bụng cháu Hải dẫn đến thương tích. Chúng tôi đã lập hồ sơ chuyển lên Công an huyện Bàu Bàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.