Bé trai bị bố đánh gãy xương, rạn sọ: Giảm 20kg vì bị bạo hành

Được biết, suốt 2 năm qua, bé trai này không được đi học, chỉ được ăn bánh mỳ khô, mỳ tôm sống và cơm nguội...
Như tin đã đưa, vụ việc một bé trai 10 tuổi (ở Hà Nội) nghi bị bố bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não được lan truyền trên mạng xã hội đã gây rúng động dư luận. Rất nhanh chóng, sau khi vào cuộc điều tra, ngày 7/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) để điều tra làm rõ việc người này đã nhẫn tâm hành hạ chính con trai của mình suốt một thời gian dài. Trước đó, ngày 5/12, người dân khu vực ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) phát hiện một bé trai ăn mặc nhếch nhác đứng gọi cửa một ngôi nhà tại đây. Sau đó, ông Việt (chủ nhà) ra mở cửa thì nhận ra đây chính là G.K (cháu nội của mình) và trên người cậu bé có rất nhiều vết thương, bầm tím.
Bé trai bị bố đánh gãy xương, rạn sọ: Giảm 20kg vì bị bạo hành ảnh 1 Bé K bị nhiều vết thương tích trên người.
Điều đáng nói, bé trai trên đang sống cùng bố đẻ và mẹ kế tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Qua lời của K., mọi người mới tá hỏa khi biết những vết thương trên người bé là do bố đánh đập trong một thời gian dài. Do đó, đến ngày 5/11, cậu bé này đã trốn ra ngoài và bắt xe bus về nhà ông bà nội để cầu cứu.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và liên lạc với mẹ đẻ của K. để cùng đưa cháu đến bệnh viện thăm khám. Qua chụp chiếu, bé K. được chẩn đoán bị gãy xương sườn, rạn sọ não và phải điều trị tại bệnh viện.

Theo lời kể của K., từ khi chuyển ra ở cùng với bố và mẹ kế, cậu bé không được cho đi học, đêm cũng không cho ngủ và thường xuyên bị đánh vào người, vào đầu.

Được biết, bố và mẹ bé K. đã bỏ nhau cách đây 4 năm. 2 năm nay, người bố cùng vợ mới dọn ra ngoài và K. ra ở với bố. Thời điểm đó, bé K. nặng khoảng 40kg, rất ngoan ngoãn, trắng trẻo và học giỏi. Tuy nhiên, thời điểm ngày 5/12 khi trốn về với ông bà nội, K. chỉ còn khoảng 20kg, người gầy rộc khiến ngay cả những người thân trong gia đình cũng khó nhận ra.

Người mẹ kế đi đâu?

Ngày 6/12, chúng tôi có liên lạc được với chị N là mẹ đẻ của bé K. Chị N. cho biết, bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở riêng với chồng cũ và mẹ kế. Bé K. không còn được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn không đủ no, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Sau một ngày ở bệnh viện khám bệnh cho con rồi cùng cháu bé ra cơ quan công an để tường trình sự việc, chị N. khá mệt mỏi. Đồng thời, người mẹ này cho biết, sự việc con trai chị bị bạo hành đã rõ, hôm nay công an đã làm việc với chồng cũ của chị là Trần Hoài Nam (34 tuổi), còn Trinh (mẹ kế cháu bé) thì rời khỏi Hà Nội.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị N.cho biết, hai người quen nhau 7 năm thì cưới. Sau đó chồng chị N. ngoại tình nên dẫn đến cả hai ly hôn được 4 năm. Sau khi ly hôn, chị N. nuôi một bé gái, còn chồng cũ nuôi cháu K.

"Lúc gặp con tại trụ sở công an, thực sự tôi không nhận ra nổi cháu, một đứa trẻ gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, người bị đánh đập dã man với những vết sẹo chi chít trên đầu và khắp người, răng thì bị gẫy... Thú thật, nhìn con lúc đấy đau xót lắm, tôi chỉ biết ôm con và hai mẹ con cùng khóc. Nếu mẹ kế đánh con thì đã đành, đằng này anh ấy là bố đẻ cũng tham gia đánh chính con mình thì thât sự tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra nữa, khi nghe tin đến giờ tôi quá bất ngờ", chị bật khóc. Theo lời người mẹ này kể lại, khoảng 19h ngày 5/12, chị nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (khu nhà nội cháu K.) nói rằng con chị bị bạo hành dã man. Sau khi nhận tin, chị N. vội vã đi đến nhà chồng cũ. Lúc này con trai chị đã được đưa lên Công an phường Ngọc Hà sau đó chị ra với con luôn. Đau lòng lời kể của bé trai bị bạo hành
Sau đó, chị N. đón con về nhà rồi sáng hôm sau đưa đi thăm khám và chăm sóc. Tại đây, bé trai 10 tuổi mới có cơ hội kể lại với mẹ những ấm ức và đau lòng mà cậu đã phải chịu trong quãng thời gian vừa qua. "Cháu có kể, sau khi mẹ kế và bố đón ra ngoài thuê trọ sống, suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường thì cháu chỉ được ăn bánh mỳ khô, mỳ tôm sống và ăn cơm nguội, thực sự cháu rất đói. Đêm đến cháu chỉ được trải ga mỏng ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng", chị N. xót xa. Thậm chí, có những hôm K. còn bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu khiến chảy máu, thậm chí, còn bị bố ruột đạp vào mạn sườn rất mạnh.
Bé trai bị bố đánh gãy xương, rạn sọ: Giảm 20kg vì bị bạo hành ảnh 2 Chị N, mẹ bé G.K đau lòng kể lại với PV.
Cũng theo một số hàng xóm ở phố Phùng Hưng, thời gian gian đầu sau khi vợ chồng ly hôn, anh Nam (bố đẻ bé K.) thường xuyên cho con trai sang chơi với con gái nhưng một thời gian dài sau thì họ không còn thấy người cha này cho con sang đây chơi nữa. Không thấy chồng cho con sang chơi, chị N. hỏi thì chồng cũ viện cớ nhiều lý do và nói cho con đi học trường quốc tế nên không có thời gian. “Trong thời gian này, tôi có gọi điện, nhắn tin đi tìm con khắp nơi nhưng vô vọng. Đến ngày 5/12, cháu trốn khỏi chỗ trọ của mẹ kế và bố ruột thì tôi cũng như gia đình mới hay tin con bị bạo hành”, chị N chia sẻ thêm. Bà N. một người ngay sát nhà chị N. chia sẻ: “Trước chúng tôi thường thấy cậu ấy đưa cháu Kh. sang đây chơi với con gái út để anh em chúng nó được gặp nhau. Nhưng rồi lâu lắm chúng tôi không được gặp K. nữa. Tối hôm trước, sau khi gặp cháu chúng tôi ai ai cũng bất ngờ vì không nhận ra thằng bé. Hồi trước nó béo trắng, khôi ngô giờ thì gầy gò, sẹo khắp người”.
Theo Theo Gia đình&Xã hội
MỚI - NÓNG