Bí ẩn cái chết của 5 người sau vụ đột kích sới bạc

Bí ẩn cái chết của 5 người sau vụ đột kích sới bạc
TP - Sau khi công an đột kích vào sới bạc của vợ chồng Nguyễn Đình Thê - Hoàng Thị Ban ở khu Trại Ổi (Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây) vào đêm 8/12, người dân nơi đây phát hiện 5 xác chết nổi lên tại các hồ, ao quanh sới bạc
Bí ẩn cái chết của 5 người sau vụ đột kích sới bạc ảnh 1
Cầu hồn cho người tử nạn sáng 14/12

Đêm 8/12, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động đã đột kích vào sới bạc của vợ chồng Nguyễn Đình Thê - Hoàng Thị Ban ở khu Trại Ổi (Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây), bắt giữ hơn 50 người liên quan cùng nhiều tang vật đánh bạc.

Vụ việc trở lên ầm ĩ khi 1 - 2 ngày sau, người dân khu vực lần lượt phát hiện có đến 5 xác chết nổi lên tại các hồ, ao xung quanh sới bạc. Một số người còn tố cáo đã bị CA bắt nhầm, thậm chí bị mất tiền, máy điện thoại di động vào đêm 8/12.

Đến nay, danh tính 5 nạn nhân được vớt lên đã được xác định. Họ gồm Nguyễn Văn Mạnh (SN 1974, quê Đan Phượng, Hà Tây), Tăng Hữu Huấn (SN 1980, ở Phúc Thọ, Hà Tây), Vũ Văn Cẩn (SN 1958, ở xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Tây), Nguyễn Hữu Tâm (SN 1967, ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây) và Khuất Văn Tuấn (SN 1970, trú tại Sơn Tây, Hà Tây).

Sáng 14/12, khi PV Tiền phong có mặt tại hiện trường sới bạc đã gặp gia đình một số người tử nạn đang đốt vàng mã, thắp hương cầu hồn cho người thân.

Anh Khuất Văn Hưng (anh trai nạn nhân Khuất Văn Tuấn) kể lại, sau khi nhận được tin C14 triệt phá sới bạc và đưa các con bạc về tạm giữ tại trụ sở C22 ở Cầu Diễn, Hà Nội, gia đình anh Hưng đã đến hỏi thăm tình hình, song danh sách người bắt giữ không có ai là Khuất Văn Tuấn.

Quay trở lại khu vực sới bạc, gia đình anh Hưng đã thuê thuyền và người mò tìm xác anh Tuấn song cũng không có kết quả. “Đến rạng sáng 13/12, xác em trai tôi mới nổi lên mặt nước, trong tư thế nằm ngửa, tay chân co quắp. Em tôi cũng là người nổi lên cuối cùng trong số 5 nạn nhân” – anh Hưng nói.

Cũng theo lời anh Hưng, sau đó người nhà anh đã được chứng kiến CA tỉnh Hà Tây tiến hành mổ tử thi anh Khuất Văn Tuấn, cũng như nghe đọc biên bản pháp y. “Em tôi chết đuối mà kết quả mổ tử thi cho thấy bụng không có nước, người không trương nứt, lại có vết bầm tím ở mặt và đùi” – anh Hưng thắc mắc.

Phản ánh của gia đình nạn nhân Khuất Văn Tuấn cũng khá trùng khớp với khẳng định của ông Nguyễn Sỹ Đệ, một người dân sống gần khu vực sới bạc.

Theo ông Đệ, ông là người được mời chứng kiến việc pháp y cả 5 tử thi, và cả 5 xác chết đều không có nước trong bụng, chân tay đều ở trạng thái co quắp...

Không cứu giúp người nguy hiểm đến tính mạng?

Bí ẩn cái chết của 5 người sau vụ đột kích sới bạc ảnh 2
Nơi tổ chức sới bạc của vợ chồng Thê  - Ban

Theo quan sát của PV, sới bạc vợ chồng Thê - Ban tổ chức có vị trí khá đắc địa. Đây là một khu đồng không mông quạnh nằm ngoài đê sông Đáy, xung quanh được bao bọc bởi nhiều lò gạch, ao, hồ và một đoạn sông Đáy.

Đường vào sới là một con đường đất độc đạo, vừa đủ một xe ô tô đi vào. Những kẻ tổ chức sới bạc chắc chắn đã tính toán rất kỹ khi lựa chọn địa điểm này, để tránh sự phát hiện và vây quét của cơ quan  chức năng.

Do “không có cửa thoát” nên nhiều con bạc phải nhảy xuống sông Đáy và các hồ nước lân cận tìm cách thoát thân khi CA ập vào. Anh Nguyễn Sỹ Thực, một người sống gần sới bạc, cho biết, thời điểm đó nhiều người dân chỉ dám đứng bên này hồ nước nhìn CA tập kích sới bạc, không dám đến gần vì sợ bị bắt nhầm.

Lúc sau, do thấy quá nhiều người nhảy xuống nước kêu cứu, gia đình anh Thực và một số người dân khu vực Trại Ổi đã đem thuyền và chạy quanh hồ để cứu giúp. Đêm hôm đó, gia đình anh Thực và người dân khu Trại Ổi đã kéo được khoảng 14 – 15 người nhảy xuống các hồ nước lên bờ...

Về phía lực lượng CA, sau khi khống chế được những người có mặt tại sới bạc, đã tổ chức khám xét tại chỗ, thu giữ tang vật, truy tìm những người lẩn trốn trên cạn... Đến khoảng 3 giờ sáng 9/12, những người bị bắt giữ tại sới bạc được dẫn giải khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, theo phản ánh của một số nhân chứng, lực lượng CA không thể không biết có nhiều người nhảy xuống nước để thoát thân và kêu cứu, song họ đã không ra tay cứu giúp.

Nếu phản ánh trên là đúng sự thật thì đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự cũng đã có điều khoản quy định hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, với mức hình phạt nghiêm khắc.

Viết bài này, các PV không có ý bênh vực cho hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Hành vi sai phạm của các “con bạc” đến đâu, cần được xử lý nghiêm, theo đúng các quy định pháp luật.

Trước bức xúc của dư luận cũng như thân nhân các người tử nạn, trong lúc này cơ quan chức năng rất cần lên tiếng giải thích thấu đáo về vụ việc, cũng như nhanh chóng có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân để ổn định dư luận.

Trong hai ngày qua, nhiều PV đã tìm cách liên hệ làm việc với lãnh đạo C14 song đều được nhận được lời cáo bận.

Chiều 13/12, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp C14 đã nhận giấy giới thiệu do một số PV để lại, cùng số điện thoại liên hệ để báo cáo lãnh đạo Cục và hẹn sẽ gọi lại khi bố trí được lịch làm việc! Tuy nhiên, đến hết ngày 14/12, các PV vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía C14.

Một số người tố cáo bị bắt nhầm và mất tài sản

Trong quá trình đi tìm hiểu viết bài, các PV cũng nhận được phản ánh của một số người tố cáo mình đã bị CA bắt nhầm, thậm chí bị mất tài sản.

Ông Nguyễn Sỹ Thanh (SN 1960, trú tại cụm 7 xã Tam Hiệp) tố cáo khi ông và người con rể Phí Văn Thính đang ngủ trông lều cá ở khu vực Đầm Cùng (gần sát sới bạc) thì bị CA ập vào đánh, còng tay giải đến sới bạc của vợ chồng Thê – Ban.

Đến khi Trưởng CA xã Tam Hiệp xác nhận bố con ông Thanh là chủ đầm cá, không liên quan đến việc đánh bạc, bố con ông mới được thả. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tuỳ thân cơ quan CA thu giữ của ông vẫn chưa được trả lại.

Nghiêm trọng hơn, trong lúc lộn xộn, chiếc điện thoại Nokia ông đeo ở thắt lưng cùng số tiền hơn 3 triệu đồng để ở lều trông cá đã... không cánh mà bay. Hôm qua, ông Thanh đã gửi đơn tố cáo việc mình bị bắt nhầm và bị mất tài sản đến C14 và CA tỉnh Hà Tây.

Một người khác là anh Hà Văn Truyền (SN 1974, quê Phú Thọ), người trông thuê một đầm cá gần sới bạc cũng cho biết đêm 8/12 đã bị CA bắt nhầm, đưa về tạm giữ tại trụ sở C22, đến cuối giờ chiều hôm sau mới được thả.

Ông Nguyễn Sỹ Đệ, người đã phản ánh ở trên, cũng cho biết suýt bị CA bắt nhầm. Ông Đệ phải to tiếng khẳng định mình không liên quan đến sới bạc và đang trên đường ra lều trông cá của gia đình mới không bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.