Bị bóp cổ đến chết sau bình luận cay nghiệt trên Facebook của chồng

TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử Hà Văn Hiệp (SN 1987, ở Thanh Sơn) về tội ”Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 02/6/2019, Hiệp và vợ là chị Hoàng Thị Thủy (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn về việc trước đó vài hôm, Hiệp đi nhậu về muộn rồi bị ốm. Lúc này, vợ chồng Hiệp đang nằm trên giường cùng con gái. Hiệp dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, đăng hình ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Chị Thủy bình luận vào Facebook của chồng: “Thằng nát rượu như anh mà lắm người quan tâm phết nhỉ. Hôm trước bọn anh đi cave ôm, tôi lạ gì bọn anh...”. Trước những lời lẽ cay nghiệt, chì chiết của vợ, Hiệp bực mình quay sang lớn tiếng. Lời qua tiếng lại, chị Thủy ngồi bật dậy, cào xước mặt chồng.

Hiệp tức giận vùng dậy tát vợ, khiến chị Thủy ngã xuống giường. Hai vợ chồng tiếp tục giằng co đánh nhau, chị Thủy đẩy chồng ngã khỏi giường rồi bỏ chạy ra cửa. Trong cơn tức giận, Hiệp vừa chửi, vừa đuổi theo vợ. Khi đuổi kịp, bị cáo dùng hai tay bóp cổ vợ cho đến khi nạn nhân bất động.

Thấy tiếng động, ông Hà Văn Đều (bố đẻ của Hiệp) đang ngủ ở phòng bên cạnh liền chạy ra thì thấy con dâu đang nằm trên sân. Hiệp nghĩ vợ giả vờ nên nói với bố: “Bố cứ kệ nó, nó giả vờ đấy, tại nó cào con trước đây này”.

Thấy con dâu bất động, ông Đều cùng người nhà đã đưa nạn nhân đến trạm y tế xã cấp cứu. Dù nạn nhân đã chết, gia đình bị cáo tiếp tục đưa chị Thủy đến Trung tâm y tế huyện. Nguyên nhân cái chết của chị Thủy sau đó được xác định là do ngạt cơ học.

Tại tòa, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG