Bị cậu cháu phục kích đánh nhầm, nam sinh lớp 11 chết oan

Hiện trường nơi em Sơn tử vong
Hiện trường nơi em Sơn tử vong
Hai cậu cháu phục kích để đánh người có mâu thuẫn, khi thấy một thanh niên đi xe máy chạy qua, cả hai xông ra chém tới tấp làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hai cậu cháu bỏ mặc nạn nhân, rửa hung khí, về nhà đi ngủ…

Chiều 6/5, Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bàn giao hai đối tượng: Võ Quang Thể (20 tuổi, trú tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, Cam Ranh) và Lương Văn Phụng (43 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Hải, phường Cam Lợi, Cam Ranh) cho công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Liên quan vụ án này, ngoài hai đối tượng nêu trên, CATP Cam Ranh cũng bàn giao đối tượng Võ Tập (42 tuổi, cha của Thể) cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi che giấu tội phạm.

Nam sinh tử vong bất thường

Chiều cùng ngày, Thiếu tá Đào Xuân Trường - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP Cam Ranh, cho biết, khoảng 6h ngày 5-5, CATP Cam Ranh nhận được tin báo về vụ việc tại tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, có một người bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Cam Ranh đến ngay hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Đức Sơn (học sinh lớp 11B, Trung tâm giáo dục thường xuyên Cam Ranh), chết do bị đánh vỡ hộp sọ.

Xác định đây là vụ trọng án, CATP Cam Ranh đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc. Qua công tác nắm tình hình, đồng thời qua công tác khám nghiệm tử thi, hiện trường, cơ quan công an nắm được thông tin vào đêm 4 -5, gia đình ông Võ Tập có mâu thuẫn với một gia đình trong xóm và có tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà. Cuộc nhậu có sự tham gia của Lương Văn Phụng - cậu của Thể. Trong khi đó, nhà ông Võ Tập lại chỉ cách hiện trường vụ án có vài mét.

Sau khi thu thập các thông tin cần thiết, các trinh sát đi đến nhận định, nhiều khả năng gia đình ông Võ Tập tổ chức nhậu ngay trước cổng nhà để chờ người của gia đình có mâu thuẫn trước đó hòng chặn đánh; việc tổ chức ăn nhậu chỉ là bình phong và thực chất một số thành viên trong gia đình ông Võ Tập đã tổ chức mai phục để đón lõng, đánh người. Do vậy ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng nghi vấn, trong đó có hai cha con ông Võ Tập và đối tượng Lương Văn Phụng để đấu tranh.

Hai cậu cháu phục kích… nhầm nam sinh

Dù đã chuẩn bị “tinh thần” khi đối diện với cơ quan công an, nhưng trước những câu hỏi nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên, đến 21h ngày 5-5, các đối tượng: Võ Quang Thể, Võ Tập đã cúi đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của mình.

Bị cậu cháu phục kích đánh nhầm, nam sinh lớp 11 chết oan ảnh 1

2 cậu cháu Phụng và Thể tại cơ quan điều tra

Theo đó, trong đêm 4 rạng sáng ngày 5-5, trong lúc ăn nhậu, khi nghe tiếng xe máy đang từ phía trên đồi đi xuống. Nghĩ là người của gia đình có mâu thuẫn, Thể xách theo một cây kiếm được làm bằng gỗ chạy ra ngoài cổng đón lõng, khi thấy một thanh niên đi xe máy kiểu dáng Wave đi tới, Thể lao ra đánh mạnh vào đầu, vào người thanh niên này (em Sơn).

Cùng lúc này, Phụng cũng xách theo một cây kiếm gỗ chạy ra đánh vào người nạn nhân. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ vào nhà. Lúc đó là vào khoảng 0 giờ ngày 5-5.

Thấy hai thanh kiếm gỗ dính máu, cha của Thể là Võ Tập đã nói hai cậu cháu dùng xà phòng rửa sạch vết máu, rồi cất giấu vào nhà tắm.

Theo khai nhận của các đối tượng, thì họ đã đánh nhầm người trong đêm đó, vì thực chất giữa em Sơn chẳng có mâu thuẫn gì hay xích mích gì với họ. Các hung thủ đã gây ra cái chết oan uổng cho nạn nhân nhưng vẫn cố biện minh rằng, việc họ đánh người chỉ là cảnh cáo, nhưng thực tế lại cho thấy các đối tượng sau khi gây án đã thản nhiên rửa sạch hung khí, cất giấu và bỏ mặc nạn nhân đến chết.

Mãi đến khoảng 5h30 cùng ngày, người nhà mới phát hiện em Sơn chết, cách nhà Thể chỉ vài bước chân. Lúc đó, nạn nhân vẫn còn ngồi trên xe máy, đầu dựa vào tường rào B40.

Khóc ngất bên di ảnh người con trai ngoan hiền bị chết oan uổng, chị Nguyễn Thị Thùy Loan - mẹ em Sơn nói: “Lúc đầu cứ nghĩ Sơn bị té xe máy, nhưng khi được đưa về nhà thì thấy một bên đầu bị vỡ. Vì thấy vết thương nó dài nên ai cũng nghĩ cháu bị người ta chém rồi. Cháu nó rất ngoan, ai ngờ lại bị người ta đánh chết oan uổng quá!”.

Còn em Thái Minh Thái, bạn của Sơn nói: Tối hôm đó Thái cũng bị Thể chặn đánh vô cớ. “Em đã phải quỳ lại anh ta mà anh ta vẫn dùng tay, chân đấm đá vào ngực, vào mặt, đến giờ vẫn đau”.

Cũng theo em Thái, đêm hôm đó, sau khi cùng Sơn đi uống nước mía, Thái có nói bạn về nhà mình ngủ nhưng do Sơn phải về học bài để sáng hôm sau thi hết học kỳ, nên Sơn chạy xe về nhà một mình. “Ai ngờ khi sáng ra thì nghe tin Sơn bị người ta đánh chết. Sơn là bạn thân của em và nó hiền lắm, đâu có gây gổ với ai bao giờ đâu” - em Thái cho biết.

Theo Quang Khoa

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG