Bị đâm chết vì hất nước chè vào mặt 'tình già'

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 15/8
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 15/8
TPO - Tuấn Anh hất cả cốc nước chè vào mặt Vân rồi chửi lớn: “Con này già mồm”. Thấy vậy, Hòa rút dao đâm liên tiếp vào sườn, ngực Tuấn Anh, làm anh này tử vong sau đó.
Ngày 15.8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Đặng Trung Hòa (SN 1994, ở xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và Hoàng Thị Kim Vân (SN 1972, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Tài liệu truy tố thể hiện, chị Vũ Thị Bích Đào (SN 1972, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có quan hệ yêu đương với anh Lê Tuấn Anh (SN 1976, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hai người chung sống như vợ chồng dù không đăng ký kết hôn. Đến năm 2010, Hoàng Thị Kim Vân quen biết anh Tuấn Anh và thường xuyên nhờ anh này thu vén việc gia đình ở quê (tỉnh Nam Định).

Nghi ngờ bạn trai mình “qua lại” với Vân, ngày 5/12/2013, Đào hẹn gặp hai người để nói chuyện phải trái.

Tại một quán nước ở đường Khương Trung Mới (quận Thanh Xuân, Hà Nội), giữa chị Đào và Vân đã xảy ra to tiếng. Sau khi được can ngăn, Vân bỏ về nhà chị họ tên Liên ở gần đó.

Tại đây, Vân kể chuyện bị người tình “phản bội”. Ngay lúc đó, Đặng Trung Hòa (giúp việc cho chị Liên) nghe thấy, lập tức thủ sẵn dao nhọn rồi cùng Vân đến quán nước để nói chuyện với anh Tuấn Anh.

Vừa đến nơi, Tuấn Anh hất cả cốc nước chè vào mặt Vân rồi chửi lớn: “Con này già mồm”. Thấy vậy, Hòa rút dao đâm liên tiếp vào sườn, ngực Tuấn Anh, làm anh này tử vong sau đó.

Kết thúc phiên xử, Tòa tuyên án chung thân đối với bị cáo Hòa. 8 tháng 14 ngày tù là mức án của bị cáo Vân, đây cũng là thời gian tạm giam của bị cáo này, do đó, được HĐXX tuyên trả tự do tại tòa.

MỚI - NÓNG