Bị đánh thập tử nhất sinh bằng điếu cày, vỏ chai

Đang ngồi chờ món, Duy bị một tốp khách gây sự, cầm điếu cày và vỏ chai bia tấn công khiến hôn mê suốt nhiều ngày.

Khoảng 0h30 ngày 23/3, anh Lê Mạnh Duy (27 tuổi) cùng 3 người bạn đến quán lẩu cháo ăn đêm trên phố Trần Nhật Duật, Hà Nội. Một lúc sau, hơn 10 người cả nam và nữ vào quán. Lúc này, nhóm anh Duy chuyển từ tầng 2 của quán xuống tầng 1 để đợi đồ ăn và xem bóng đá.

Bị đánh thập tử nhất sinh bằng điếu cày, vỏ chai ảnh 1

Anh Duy đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: VnExpress

Ít phút sau, họ bị những thanh niên này đi xuống gây sự, cầm điếu cày và chai thủy tinh tấn công. Trong lúc hai người bạn chạy thoát lên gác và chui vào phòng vệ sinh trốn, Duy bị giữ lại... Khi nhóm này bỏ đi, Duy được đưa cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, máu ướt đẫm áo.

Anh được bác sĩ xác định chấn thương sọ não nặng. Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Duy vẫn phải thở máy, hôn mê sâu. Bác sĩ tiên lượng, bệnh tình Duy “rất xấu”.

Một trong hai người bạn của Duy có mặt tại quán cho biết, họ không quen biết nhóm côn đồ này. Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập một nghi can và đang xác minh kẻ trực tiếp tấn công anh Duy.

Theo Hoàng Việt

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG