Bị đuổi gắt, "đạo chích" rút dao đâm "hiệp sĩ"

"Đạo chích" (áo đen) liên tục la hét, vùng vẫy khi bị "hiệp sĩ" bắt giữ
"Đạo chích" (áo đen) liên tục la hét, vùng vẫy khi bị "hiệp sĩ" bắt giữ
Bị đuổi cùng đường, tên trộm rút con dao nhọn ra đâm “hiệp sĩ” để chạy trốn. Tuy nhiên, sau cú đá hiểm, con dao văng ra khỏi tay.

Ngày 30/9, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Huỳnh (SN 1987, ngụ quận 4, TP.HCM) cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, “hiệp sĩ” nhận được tin của người dân báo việc bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Air Balde ở xã Lai Uyên. Bên trong cốp xe bị hại để 23 triệu đồng tiền mặt.

Nhóm “hiệp sĩ” liền đến các ngã tư đông người tìm kiếm. Sau đó phát hiện được đối tượng như bị hại mô tả đang ung dung chạy xe máy trên đường Lê Lợi , phường Hòa Phú.

Bị đuổi gắt, "đạo chích" rút dao đâm "hiệp sĩ" ảnh 1

Số tiền, con dao và đồ nghề bẻ khóa xe máy được thu giữ làm tang vật vụ án.

Thấy “hiệp sĩ” đeo bám, đối tượng liền tăng ga vọt chạy. “Hiệp sĩ” truy đuổi theo sau, qua nhiều tuyến đường xe phải chạy với tốc độ 100km/h.

Thấy mình khó thoát nổi, Huỳnh rút con dao trong người đâm vào “hiệp sĩ”. Buộc các “hiệp sĩ” phải né tránh liên tục.

Đuổi đến Đại lộ Bình Dương, thấy đường vắng người, “hiệp sĩ” Thanh Hải vượt lên trước mặt đối tượng rồi tung cước làm con dao văng ra ngoài.

Sau đó, các thành viên khác ập vào khống chế đối tượng dẫn giải về công an xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Được biết, Huỳnh có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG