Bị em trai chém chết vì về nhà mẹ đẻ xin… 2 lon gạo

Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet
Về nhà mẹ đẻ xúc 2 lon gạo để cho hàng xóm làm lễ ma chay, chị HBên Ê Ban bị em trai Y Tuân Ê Ban mắng chửi. Trong lúc hai bên cãi nhau, Y Tuân Ê Ban chạy ra sau nhà lấy một con dao phát chém thẳng vào cổ HBên Ê Ban.

Ngày 25/2, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam khẩn cấp đối với bị can Y Tuân Ê Ban (30 tuổi, trú buôn Kuanh, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Đắc Lắc) về tội "Giết người".

Nạn nhân của vụ án đau lòng này không ai khác chính là chị ruột của bị can.

Trước đó, vào chiều 15/2, do hàng xóm có việc ma chay, theo hủ tục của đồng bào Ê Đê, chị HBên Ê Ban (là chị ruột của Y Tuân Ê Ban, đã lập gia đình và ở riêng) về nhà mẹ đẻ xúc 2 lon gạo để mang sang góp cho gia đình này làm lễ ma chay.

Đúng lúc này, Y Tuân Ê Ban về nhà, sẵn có men rượu trong người, Y Tuân Ê Ban mắng chửi chị ruột mình là tại sao đã có gia đình rồi còn về nhà mẹ đẻ mang gạo đi.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Y Tuân Ê Ban chạy ra sau nhà lấy một con dao phát chém thẳng vào cổ chị HBên Ê Ban. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Y Tuân Ê Ban đã bỏ trốn vào rừng cho đến ngày bị bắt.

MỚI - NÓNG