Bị gọi cửa, đâm chết giữa đêm

Bị gọi cửa, đâm chết giữa đêm
TPO  - Đang ngủ, có tiếng gọi cửa, anh Nguyễn Văn Ba ra mở cửa thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng kiếm đâm một nhát trúng ngực, chết trên đường đi cấp cứu.

Hồi 22h30 ngày 18-4, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo của thị trấn Quang Minh về một vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội của anh Nguyễn Văn Ba (tức Hiền, SN 1983, trú ở Tân Ước, Thanh Oai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h anh Ba cùng vợ là chị Trần Thị Thùy (SN 1988) đang ngủ thì có tiếng gọi cửa, anh Ba dậy mở cửa thì bị một nhóm thanh niên dùng kiếm tấn công khiến nạn nhân bị đâm vào ngực trái và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra. Đến 11h30 ngày 19-4 đã bắt được một đối tượng trong nhóm thanh niên tấn công anh Ba là Nguyễn Thế Hùng (SN 1992, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hiện, Công an huyện Mê Linh đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG