Bi kịch 'bóc bánh trả tiền' rồi đòi cứa cổ 'gái bán hoa'

Phạm Ngọc Sơn trước vành móng ngựa.
Phạm Ngọc Sơn trước vành móng ngựa.
TPO - Mỗi lần hẹn hò, nam thanh niên đều cho cô gái tiền nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm với chị này. Phát hiện đối tác có tình cảm với người khác, nam thanh niên cứa cổ “người tình” rồi tự sát bất thành.

Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Ngọc Sơn (SN 1984, ở Văn Giang, Hưng Yên) 12 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là chị Đào Thanh Hà (SN 1996) – sinh viên một trường trên địa bàn Hà Nội.

Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Sơn quen chị Hà qua Facebook rồi hẹn hò nhau tại các nhà nghỉ. Mỗi lần quan hệ xong Sơn đều cho chị Hà tiền.

Sau đó, nghĩ chị Hà có tình cảm với người đàn ông khác nên đối tượng nảy sinh ý định giết chị rồi dùng xăng tự thiêu. Ngày 26/10/2016, cả hai hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ thuộc địa phận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Khi đi, Sơn mua 1 con dao gọt hoa quả và 2 chai xăng rồi giấu xuống nệm đầu giường. Khoảng 22h cùng ngày, chị Hà tới phòng và cả hai quan hệ với nhau rồi cùng đi ngủ.

Khoảng 2h sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy dùng dao cứa cổ “người tình”. Bị tấn công, chị Hà vùng dậy chống trả nhưng bị Sơn cứa thêm nhiều nhát vào cổ, tay trước khi giằng được dao.

Không dừng lại, đối tượng dùng lọ hoa trong phòng đập liên tiếp làm chị Hà bất tỉnh. Sau đó, Sơn lau máu rồi đi tìm chỗ vắng để tự thiêu nhưng do sợ chết nên đã tới công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đầu thú.

Phần chị Hà, cô gái tỉnh lại và gọi điện cho lễ tân nhà nghỉ đưa đi cấp cứu. Cáo trạng của VKSND Hà Nội cho rằng việc chị không chết là nằm ngoài ý muốn của Sơn nên truy tố đối tượng về tội “Giết người”.

Tại tòa, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai lý do gây án là không chịu được khi thấy “người yêu” mình có quan hệ tình cảm với kẻ khác. Đối tượng phát hiện việc này khi đọc trộm tin nhắn của chị Hà.

Đáp lại, chị Hà khai mình không hề có tình cảm với Sơn và từ lần hẹn hò, quan hệ đầu tiên đã nói rõ: “Em với anh chỉ là quan hệ bóc bánh trả tiền”. Mỗi lần như vậy, Hà được Sơn cho khoảng 500 nghìn tới 1 triệu đồng. Cô gái cũng phản bác việc mình cố tình làm Sơn “hiểu nhầm” rằng hai người đang yêu nhau.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG