Bi kịch cha giết con

Bi kịch cha giết con
“Hổ dữ còn không ăn thịt con...”, ông lão gục đầu run run. Thế nhưng chính ông đã cầm dao đâm chết con trai mình. Tại phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ, nhiều người đau lòng với bi kịch gia đình ông...

Phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ ngày 29-8-2006 ở xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt.

Hai vợ chồng ông La Văn Niên (66 tuổi) ngụ ấp Qui Thành 1, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, có sáu người con, đã dựng vợ gả chồng bốn người, hai ông bà đang sống với người con trai thứ năm La Văn Lược (31 tuổi) và cậu con út.

Vốn hay bệnh từ nhỏ nên Lược được cha mẹ rất cưng chiều. Đến tuổi trưởng thành, Lược bị chứng đau cột sống. Suốt ngày vợ chồng ông Niên quần quật trên vài công đất ruộng để nuôi đàn con khôn lớn. Nhưng cuối cùng cũng phải bán miếng đất lo tiền thang thuốc cho Lược.

Ngược lại, Lược lười biếng và nát rượu, ngày vài ba cữ. Cứ rượu vào là lè nhè chửi cha mắng mẹ, đập phá đồ đạc. Tuy thế vợ chồng ông Niên vẫn nhẫn nại cố làm đủ việc từ bán vé số đến làm thuê để mưu sinh và lo thuốc thang cho con.

Ông cũng vay vốn ngân hàng để nuôi cá nhưng rồi mùa vụ thất thu đẩy cảnh nhà đã nghèo càng thêm bấn. Bất ngờ lúc ấy Lược đề nghị dùng số tiền bán cá để mua xe máy chạy xe ôm. Hai vợ chồng ông mừng quá vì nghĩ con mình đã biết lo lắng cho gia đình.

Nhưng kiếm được bao nhiêu Lược lại quăng vào rượu. Cha mẹ trách một thì Lược chửi lại mười. Vào ngày định mệnh oan khốc ấy, Lược cũng nồng nặc mùi rượu.

Ngày 25-2-2006, ông Niên đi đám giỗ, bạn bè mời vài ly, sẵn đang buồn thằng con nên ông uống hơi nhiều. Khoảng 17 giờ, khi đặt chân vào nhà thấy cậu quí tử đang khật khưỡng, bao nhiêu nỗi bực dọc dồn nén, ông lên tiếng mắng Lược: hơn 30 tuổi đầu mà không nghĩ đến tương lai, suốt ngày rượu chè be bét, không biết xấu hổ khi sống bám vào cha mẹ.

Có lẽ lần đầu tiên bị cha “điểm trúng tim đen”, Lược sừng sộ cự lại. Giận dữ trước thằng con ngỗ nghịch, ông Niên xuống sau nhà tìm cây đánh. Không có cây, thấy trong tủ chén có con dao nên ông cầm lấy định bụng chỉ dọa con.

Không ngờ Lược chạy đến thách thức: “Có ngon ông đâm tôi đi”. Thái độ hỗn xược của con cộng thêm men rượu đang phừng phừng trong người khiến người cha không giữ được bình tĩnh, nhát dao oan nghiệt vung lên, Lược quị xuống. Ông Niên chết sững. Một tuần sau Lược tử vong ở bệnh viện.

Tại tòa ông Niên thành khẩn thừa nhận hành vi thủ ác. Dáng còm cõi trông ông nhỏ thó run rẩy trong bộ áo tù, những nếp nhăn khắc khổ vắt đầy khuôn mặt chất phác.

Những giọt nước mắt hối hận cứ trào ra liên miên trong tiếng nấc nghẹn: “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con... Giá như hôm đó tôi đừng mất bình tĩnh... Giá như ngay từ nhỏ... đừng quá nuông chiều con... thì đâu hại nó ra nông nỗi như vầy...”.

Tòa tuyên án ông Niên 5 năm tù.

2. Gần bốn tháng sau ngày xét xử, tôi đến nhà ông Niên, thấy vợ ông, bà Đinh Thị Kỉnh, u uẩn ngồi trước cửa nhà với ánh mắt thất thần. Hàng xóm kể từ ngày định mệnh đó, bà Kỉnh thường ngồi thất thần suốt cả ngày.

Bà tự trách mình sao quá nuông chiều con nên nó mới hư đốn dẫn đến chuyện thương tâm như hôm nay. Hôm vào tù thăm thấy ông hốc hác xanh xao, về nhà đêm nào bà cũng khóc. Bà sợ ngày gia đình đoàn tụ, được cùng ăn bữa cơm nóng với nhau sẽ không kịp đến bởi sức bà giờ đã quá yếu, còn ông Niên cũng bước đến gần tuổi “cổ lai hi” rồi.

Bà con lối xóm đều thương cảm cho vợ chồng ông Niên. Vì thế hàng xóm đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Niên. Mọi người còn nhớ lúc ông Niên đi tự thú, mặt tái xanh thần hồn nát thần tính bước đi không nổi. Ở nơi tạm giam chờ xét xử, vợ con đến thăm, ông hỏi mãi: “Thằng Lược có sao không?”.

Hôm phiên tòa kết thúc, người cha tội nghiệp phải được dìu mới bước nổi lên xe tù. Vợ ông cũng gần như ngất xỉu trước cơn đại họa: con mất, chồng lao lý.

Tôi thương cả ông, cả bà và cả người con xấu số: họ đều là nạn nhân của chính bi kịch trong nhà mình.

Theo Minh Tâm
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.