Bi kịch con tâm thần giết cha vì... 50.000 đồng

Bi kịch con tâm thần giết cha vì... 50.000 đồng
TPO - Xin bố 50.000 đồng đi mua thuốc lá nhưng bị mắng chửi, bực tức, nghịch tử dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp 11 nhát khắp cơ thể cha mình, làm ông này tử vong tại chỗ.
 Bị cáo Bùi Đức Vinh tại phiên tòa
Bị cáo Bùi Đức Vinh tại phiên tòa.

Vụ việc đau lòng kể trên vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng 1-11. Hầu toà là bị cáo Bùi Đức Vinh (SN 1983, ở tỉnh Gia Lai).

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, sáng 20-7-2011, Vinh đưa bố đẻ là ông Bùi Đức Hoá (SN 1956, ở huyện Ninh Giang, Hải Dương) đi từ quê lên Hà Nội khám bệnh. Do bác sỹ hẹn hôm sau khám lại, hai cha con tìm thuê nhà trọ ở địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trưa hôm sau (21-7), Vinh xin bố 50.000 đồng mua thuốc lá nhưng bị bố mắng chửi: “Mày như kẻ phá hoại, tao không cho”. Thấy vậy, nghịch tử không ngần ngại rút dao (loạt dao nhọn dùng để gọt hoa quả) đâm liên tiếp 11 nhát khắp cơ thể cha mình.

Do mất quá nhiều máu, lại bị đâm nhiều nhát xuyên tim, ông Hoá tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh thay quần áo cho bố, dùng nước lau chùi vết máu loang lổ ở nền nhà thì bị phát hiện.

Trong phiên xử, bị cáo chỉ cúi đầu, lí khí khai nhận hành vi của mình và có lời xin lỗi mẹ cùng người thân.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng nhận thấy dấu hiệu bất thường, đã tổ chức giám định tâm thần đối với Vinh. Kết quả thể hiện, Vinh mắc chứng tâm thần phân liệt, trước, trong và sau khi gây án bị hạn chế năng lực hành vi.

Chính vì điều này, mặc dù bị công tố viên đề xuất mức án 20 năm tù, nhưng xét thấy những tình tiết giảm nhẹ cần thiết, bị cáo chỉ bị tuyên 12 năm tù về hành vi Giết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.