Bi kịch nữ sinh đi cướp để... kết nối tình yêu

Đối tượng L tại cơ quan công an
Đối tượng L tại cơ quan công an
Với một vết nhơ khó xóa trong lý lịch, một tình yêu, cú ngã đầu đời đầy sóng gió có lẽ mãi mãi dai dẳng theo cô bé trong đường đời còn lại.

>Rúng động bê bối tình dục thầy-trò tại Singapore

>Vụ bắt cóc bé gái ở Tuyên Quang: Tiết lộ nhân thân 'mẹ mìn'

>Bắt khẩn cấp kẻ giết, hiếp dã man một nữ sinh

Đối tượng L tại cơ quan công an
Đối tượng L tại cơ quan công an.

Khác với vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn thường ngày. Hôm L bị dẫn giải đến Công an quận Sơn Trà, nó mím chặt môi, chỉ thoáng một chút lo lắng sợ sệt rồi khuôn mặt đanh lại, lầm lỳ không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên. Nhưng rồi nó đã bật khóc. Nó dỗi hờn, vùng vằng, trách oán với đúng với kiểu lứa tuổi bồng bột của nó, khi biết việc gã người yêu phản bội lại những lời sống chết mà gã đã thề thốt trước đó.

Gã đã thú nhận toàn bộ tội lỗi với cơ quan CSĐT về phi vụ cướp giật tài sản để "nối kết" tình yêu mà nó và gã cùng quyết tâm thực hiện trong một lần trốn nhà đi bụi…!

Từ sự cấm cản yêu sớm đối với cô con gái rượu

Là ái nữ của một vị cán bộ cấp cao trong lực lượng Quân đội tại TP Đà Nẵng nên Phạm Thị Thu L. (20 tuổi, trú tổ 3, P. Mân Thái, quận Sơn Trà) rất được bố mẹ yêu chiều. Tuy mới là nữ sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng, nhưng với nụ cười rất duyên, vóc dáng thanh mảnh xinh xinh cộng thêm bản thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc nên cũng không ít cậu bạn "có thế có thân" trong trường muốn "kết thân" với L.

Nhưng trong mắt con bé thì những cậu bạn vắt mũi chưa sạch, suốt ngày chỉ biết có học và chơi ấy chẳng đáng cho L. bận tâm. Cái cảm giác tim đập loạn nhịp, nhấp nhổm ngồi học không yên mà L. lần đầu tiên có được là khi nó cặp với gã bỏ bánh mỳ điển trai, từng trải cùng xóm Nguyễn Hữu Tâm (20 tuổi, trú tổ 3, P. Mân Thái, quận Sơn Trà).

Khác với gia cảnh hoành tráng của L., chưa hết lớp 9, ước mơ sau này được trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin của Tâm đành phải gác lại vì gia đình quá khó khăn không thể có điều kiện cho Tâm được học hành đến nơi đến chốn. Là con trai cả trong gia đình, thương bố mẹ cực nhọc, gánh nặng mưu sinh ở cảng cá cũng chỉ tạm đủ cho cả gia đình có cuộc sống lay lắt.

Vậy là, thay vì như chúng bạn cùng lứa cắp sách đến trường, Tâm lại phải rong ruổi khắp các hàng quán, vỉa hè trên chiếc xe máy cà tàng cùng sọt bánh mì to tướng bỏ bánh kiếm dăm chục tiền lời mỗi ngày để phụ giúp cha mẹ. Gia cảnh khác nhau là vậy, nhưng cái vẻ từng trải, phong trần so với đám thanh niên cùng lứa của Tâm lại là điểm thu hút đặc biệt khiến cô tiểu thư, Phạm Thị Thu L. say như điếu đổ.

Gia đình của L., thấy con gái bỗng nhiên chểnh mảng chuyện học hành quay sang trau chuốt bản thân. Thời gian gần đây, các "khoản lệ phí học tập" hay những cuộc "học ngoại khóa" đến khuya lại thường xuyên được L. tăng cường đã khiến bố mẹ L. bất an. Thêm vào đó, từ đầu năm đến giờ con bé L. lại tỏ ra quấn quýt, thân mật không rời với thằng Tâm bỏ bánh mỳ gần nhà khiến bố mẹ của L. lo lắng không yên, một mực ngăn cấm đôi trẻ chơi thân với nhau.

Nhưng thói đời đến lạ, gia đình càng ngăn cấm, dẫu L. có liên tục bị những trận đòn, hay lời răn dạy nghiêm khắc từ bố đến bao nhiêu thì con bé cứ lại càng lao vào Tâm như con thiêu thân. Cũng do bị cấm cản, không thoải mái trong quan hệ yêu đương mà từ một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, L. bỗng trở nên lỳ lợm, bướng bỉnh hơn.

Những cuộc đi chơi về khuya của L. đã nhiều nay lại ngày một tăng. Thậm chí có hôm, L còn bỏ nhà đi mất dạng vì đêm trước L. bị bố cho một trận đòn thừa sống thiếu chết khi phát hiện Tâm đang ở trong phòng riêng của con bé lúc ông đi làm về. Sau hôm bị bố đánh, L. đã khiến cả gia đình phải nháo nhác đi tìm vì con bé mất tích đến 3,4 ngày. Chỉ đến khi có cô bạn cùng lớp bí mật điện báo địa điểm nơi L. trú ngụ, thì bố mẹ L. mới tìm thấy và "đưa" được L. trở về nhà...

Tưởng sau biến cố đó cùng sự quản thúc chặt chẽ của ông bố, đôi trẻ sẽ hoàn toàn bị chia cắt nhưng L. và Tâm vẫn cố tìm cách gặp nhau. Cũng chính vì điều này mà mỗi lần mạo hiểm, lén vượt rào để gặp được người yêu, Tâm lại thủ thỉ mơ ước có cặp điện thoại di động để hằng đêm 2 đứa có thể thoải mái tâm tình dẫu không được gặp nhau.

Nhưng với vài chục ngàn mưu sinh mỗi ngày từ sọt bánh mỳ của Tâm, đến ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà sắm điện thoại? Chỉ còn một cách… Tâm và L. rủ nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản để "kết nối" tình yêu vượt qua rào cản của gia đình…

L, Tâm, Hậu tại cơ quan công an
L, Tâm, Hậu tại cơ quan công an.

Nếu như ai chưa biết về Tâm, nhìn vẻ bề ngoài có lẽ sẽ nghĩ Tâm là một cậu trai mới lớn, sốc nổi và sẵn sàng phạm tội khi có điều kiện. Và ngay cả bản thân Tâm cũng không thể nghĩ rằng hành động "vì tình yêu" của hắn và cô người yêu nhỏ nhắn Phạm Thị Thu L. đã phạm vào một tội nặng đến vậy - Tội cướp giật tài sản.

Càng không thể ngờ rằng, bản thân Tâm đã từng tham gia đội dân quân tự vệ của phường Mân Thái, hằng đêm tích cực tham gia vào công tác bảo vệ ANTT của địa phương. Và dẫu có gia cảnh rất khó khăn, nhưng Tâm luôn tỏ ra là một thanh niên có phẩm chất tốt, hiền lành, chí thú làm ăn.

Hắn cũng chưa bao giờ có biểu hiện quậy phá, hay tham gia vào bất cứ cuộc "ăn chặn" du khách hay "xin đểu" những cặp tình nhân tại các tuyến đường du lịch thuộc khu bán đảo Sơn Trà như một số đối tượng thanh thiếu niên cùng lứa gây án trong thời gian vừa qua tại quận Sơn Trà. Ngay cả khi khai nhận với các điều tra viên về tội trạng của mình, Tâm cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên hắn vi phạm pháp luật.

Ban đầu khi bị bắt, Tâm một mực kêu oan, không chịu thừa nhận hành vi của mình, hắn cũng cương quyết im lặng không khai bất cứ điều gì về L để bảo vệ người yêu. Khuôn mặt Tâm chỉ chuyển từ lầm lỳ, cam chịu sang thất thần, đau đớn trong ân hận khi nghe các điều tra viên phân tích rõ tội trạng của hắn. Rồi hắn bật khóc như đứa trẻ khi hắn hiểu rằng, chính hắn đã xóa bỏ tương lai của hắn, cũng chính hắn đã gây nên một vết đen khó xóa đối với cô người yêu đang tuổi ăn tuổi học vì hành động lôi kéo cô đồng phạm cướp tài sản…

Riêng đối với Phạm Thị Thu L., chẳng khác Tâm là mấy, cũng gan lỳ, gai góc hơn vẻ bề ngoài mỏng manh của nó. L. cương quyết chối tội, cương quyết không nhận hành vi ngay cả khi có sự động viên từ phía gia đình. L. chỉ tức tối, uất ức, thất vọng, rồi chịu khai vanh vách tất cả sự việc khi L. biết được gã người yêu đã phản bội lại lời hứa mà tố cáo L. là đồng phạm với hắn trong phi vụ cướp vừa qua.

Đó là vào đêm 7/10, khi nạn nhân Nguyễn Thị Ph. (42 tuổi, HKTT ở tổ 27, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trong tâm trạng hoảng sợ đến trình báo cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà về việc mình bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi trên chiếc xe Exiciter che biển sô,ë cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 18k trị giá hơn 10 triệu đồng khi đang đi trên đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang.

Tiếp nhận thông tin từ người bị hại về đặc điểm nhận dạng của đối tượng, cũng như phương tiện mà chúng gây án, lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) quận Sơn Trà lập tức huy động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tổ chức sàng lọc đối tượng trên địa bàn để phá án sớm, tránh gây hoang mang cho người dân.

Tổng hợp những nguồn tin, các trinh sát bước đầu xác định được chiếc xe Exiciter mang biển số 43C1-00012 do đối tượng Mai Công Hậu (18 tuổi, trú tổ 2, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) là chủ sở hữu. Từ đây, các trinh sát được lệnh truy tìm chủ nhân của chiếc xe để phục vụ công tác điều tra.

Trên đường truy tìm, lúc 16h ngày 8/10, các trinh sát đã phát hiện xe của Hậu đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà) nên yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện để xuất trình giấy tờ kiểm tra. Lúc này, thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng đã tăng tốc chạy trốn. Cũng phải mất hơn 40km kiên trì bám đuổi từ quận Sơn Trà, vòng qua quận Hải Châu - Đà Nẵng rồi tiếp tục truy đuổi đến địa phận xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), các trinh sát mới bắt được đối tượng đưa về CQĐT truy xét.

Tại đây, đối tượng đã khai nhận hắn chính là Mai Công Hậu chủ sở hữu của chiếc xe gây án vào đêm 7/10. Hậu khai, vào chiều 7/10, hắn cho 1 người bạn tên Nguyễn Hữu Tâm mượn chiếc xe máy Exiciter của mình… Nhận thấy đây chính là manh mối để phá vụ án nên 17h ngày 8/10, CQĐT Công an quận Sơn Trà đã triệu tập Tâm để tổ chức lấy lời khai nhằm làm rõ hành vi vụ việc…

Đại úy Trần Văn Quang Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Sơn Trà cho biết: Cả Tâm, L., Hậu khi bị bắt tại CQĐT mặc dù được cách ly và thẩm vấn tại 2 địa điểm khác nhau nhưng cả 3 đều cương quyết không thừa nhận hành vi.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, cùng những chứng cứ xác thực, cuối cùng Tâm đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình vào đêm 7/10 trên địa bàn phường Thọ Quang. Tâm khai, sau khi mượn chiếc xe máy Exiciter của Hậu, hắn đã đón người yêu là Phạm Thị Thu L. để đi tâm sự. Lúc đi qua đoạn đường Lê Đức Thọ thuộc phường Thọ Quang, cả 2 phát hiện chị Ph. một mình điều khiển xe máy, trên người có đeo nhiều nữ trang.

Thấy vậy, Tâm sai L. ngồi sau lấy tay che biển số xe lại, rồi bằng cú tăng tốc chớp nhoáng, Tâm nhanh chóng áp sát và giật sợi dây chuyền của chị Ph đang đeo rồi vụt chạy trước sự bất lực của nạn nhân. Sau khi gây án, vào sáng 8/10, Tâm tiếp tục đèo L. đến gặp Hậu, rồi nhờ Hậu chở L. mang sợi dây chuyền cướp được đi bán tại hiệu vàng Hoa Kim Nguyên, đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng được 7 triệu đồng.

Khi người yêu mang tiền trở về, Tâm lập tức đi mua cho L. một điện thoại di động hiệu Qmobile giá 750 ngàn đồng, đưa cho Hậu 400 ngàn đồng tiền công vì đã cho mình mượn xe để cướp giật tài sản. Số tiền còn lại Tâm giữ để hắn và người yêu sử dụng làm "tình phí"…

Do được gia đình bảo lãnh, lại đang ở tuổi vị thành niên nên L. đã được tạm thời tại ngoại. Tuy nhiên, với một vết nhơ khó xóa trong lý lịch, một tình yêu, cú ngã đầu đời đầy sóng gió có lẽ mãi mãi dai dẳng theo cô bé trong đường đời còn lại. Câu chuyện của L. cũng là một trong nhiều vụ việc yêu sớm, nông cạn đã để lại những hệ lụy khó lường trong một bộ phận giới trẻ vị thành niên hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.