Bi kịch thôn nữ bỏ nhà theo người yêu

Bi kịch thôn nữ bỏ nhà theo người yêu
Cuộc tình của anh trai làng Nguyễn Minh Sang và chị Lý Huỳnh Như từng trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng mới đến được với nhau và tưởng rằng “chỉ cái chết mới chia lìa được lứa đôi”. Ai ngờ chỉ vì chuyện trong điện thoại vợ có tấm hình chụp chung với người đàn ông lạ mặt mà anh chồng lại "xuống tay" cố sát vợ...

Bi kịch thôn nữ bỏ nhà theo người yêu

> Thôn nữ sa chân 'làm gái' giữa Hà thành

Cuộc tình của anh trai làng Nguyễn Minh Sang và chị Lý Huỳnh Như từng trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng mới đến được với nhau và tưởng rằng “chỉ cái chết mới chia lìa được lứa đôi”. Ai ngờ chỉ vì chuyện trong điện thoại vợ có tấm hình chụp chung với người đàn ông lạ mặt mà anh chồng lại "xuống tay" cố sát vợ...

Căn nhà của cặp vợ chồng trẻ hoang phế không người ở
Căn nhà của cặp vợ chồng trẻ hoang phế không người ở.

Hơn 10 năm trước, thôn nữ Như tuổi trăng tròn nổi tiếng xinh đẹp, từng khiến không ít anh trai làng ngẩn ngơ. Một trong số đó phải kể đến Sang, một thanh niên nhìn mặt “ngu ngơ” nhưng “chịu chơi và ga lăng” nhất vùng. Cả hai đều là con nhà khá giả trong xóm, nên cách tán tỉnh của Sang khiến nhiều người phải ghen tỵ. Anh chàng sẵn sàng “đầu tư” để mua những món đồ đắt tiền chiều chuộng người trong mộng và không lâu, thiếu nữ mới lớn xiêu lòng, nảy sinh tình cảm.

Chàng trai vốn là một thanh niên chơi bời lêu lổng trong vùng, làm ít chơi nhiều, “phá gia chi tử”, đến cả những lời nói của bố mẹ đôi khi Sang cũng không coi ra gì. Gia đình cô gái khi biết mối quan hệ của con với cậu trai bị đánh giá là hư hỏng nên phản đối kịch liệt. Mặc bố mẹ ngăn cấm, thiếu nữ trốn nhà theo người tình, rồi chuyển về ở hẳn với gia đình Sang như vợ chồng dù chưa cưới hỏi.

Bố của chàng trai kể lại, ở được một thời gian, gia đình cô gái lập mưu bắt con gái về bằng lời dỗ ngọt: “Về nhà rồi sắp xếp cưới hỏi cho đàng hoàng. Chưa nghi lễ gì mà đã sống với nhau thế này, hàng xóm xì xào, xấu mặt cha mẹ lắm”. Nghe lời, cô gái theo cha mẹ về, mãi không thấy gia đình có động thái cưới hỏi gì nên nóng ruột rồi lại tìm cách “nối lại tình xưa”.

Đồng thời khi đó chàng trai cũng tìm mọi cách để tiếp cận người yêu mặc gia đình cô gái cấm cửa. Không thể suốt ngày ở nhà canh con gái, “ngăn sông cấm chợ”, gia đình thiếu nữ đem con lên Cần Thơ giấu ở nhà một người bà con, tìm một công việc nhẹ nhàng cho con làm để quên đi tình cũ.

Vậy mà cũng chỉ được một thời gian đôi tình nhân đã liên lạc được với nhau, chàng trai mò đến “giải cứu” người yêu về sống chung. “Khi đó tôi cũng ngăn cấm, nhưng nó là thằng trời đánh, có biết sợ ai nữa đâu nên tôi đành bỏ mặc”, cha chàng trai thở dài nhớ lại chuyện cũ. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, đôi trai gái này từ đó sinh sống với nhau không cưới hỏi, đã kịp có hai đứa con.

Những tưởng yêu nhau tha thiết và quyết sống chết để được ở bên nhau thì sẽ được sống hạnh phúc, nhưng cuộc sống chung đời thường không đẹp như tình yêu thời si mê. Cuộc sống vợ chồng này nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt tình cảm, mà nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ thói lười lao động, ham chơi của người chồng. Khi tìm đến ấp Mỹ Tân, hỏi về người chồng, ai cũng chung một câu trả lời: “Dân chơi của xóm”.

Là con út trong gia đình có điều kiện kinh tế nhưng đường học hành thì hạn chế, Sang thường lấy tiền cha mẹ đi chơi bời theo lối trọc phú. Theo công an xã Nhơn Mỹ, Sang từng có một tiền sự về tội gây rối đánh người xã bên và từng bị xử lý hành chính. Một công an viên của xã, đồng thời cũng là hàng xóm của Sang cho biết đối tượng có khi bỏ nhà đi chơi cả tháng mới về, bỏ bê vợ con, chơi khi nào hết tiền mới mò về “nã tiền” cha mẹ.

Phá phách mãi, kinh tế gia đình cũng suy yếu dần. Sau khi “trốn nhà theo trai”, thiếu nữ làm nghề thắt lông mi giả, mỗi tháng thu nhập khoảng hơn 1 triệu đồng. Anh chồng được cha mẹ chia cho khoảng hơn hai công đất vườn nhãn nhưng bỏ bê không chăm sóc, mọi việc đều để vợ gánh vác. Chưa hết, anh chồng còn nhiều lần đánh đập vợ.

Bị cáo Nguyễn Văn Sang trước toà
Bị cáo Nguyễn Văn Sang trước toà.

“Tính thằng Sang cộc cằn vũ phu, cha mẹ nó còn không sợ. Khi vợ mới về thì êm xuôi nhưng được mấy năm thì đánh vợ nhiều như cơm bữa. Từ khi có quy định xử lý nghiêm bạo lực gia đình, chính quyền đã nhiều lần đến khuyên bảo giáo dục nhưng tình trạng đánh vợ trong nhà này không hạn chế nhiều”, vị trưởng ấp nhận xét. Ông cho biết thêm: “Có lần thằng chồng về nhà lấy nữ trang của vợ bán lấy tiền đi chơi, vợ không cho. Đợi đến khi vợ tắm phải cởi đồ ra hết, nó nhào vô giật chạy”.

Cha chồng thiếu nữ cho biết thêm, tưởng con lấy vợ về sẽ tu chí hơn, ai ngờ nghịch tử càng phá phách. “Có khi chỉ trong một năm nó đã xin xỏ, tiêu của tôi số tiền cả trăm triệu. Nó làm đủ cách để moi được tiền, không muốn cho nhưng cuối cùng cũng phải rút ví để yên thân”, người cha thuật lại.

Không chịu được đứa con “phá gia chi tử”, khoảng 3 năm trước đây ông đã cho con trai ra ở riêng trong một căn nhà mái lá. Có lẽ cũng từ thời điểm này, không chịu được cảnh nghèo khó và một người chồng vô dụng, cô vợ đã nghĩ cách “sổ lồng bay đi”.

Cuối năm 2011, cô vợ cho biết sẽ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, kiếm vốn về làm ăn. Anh chồng cương quyết không đồng ý. Vì chuyện này, vợ chồng đã cự cãi kịch liệt, nhiều lần đánh lộn inh ỏi cả xóm, tổ chức đoàn thể ấp phải vào cuộc giải hoà.

Chị vợ cuối cùng từ bỏ ý định đi nước ngoài nhưng cũng quyết không ở lại nhà mà lên TP HCM làm thuê. Thời gian này, Sang ở nhà với hai đứa con nhỏ. “Người ngoài nhìn vào cứ tưởng thằng Sang “gà trống nuôi con” nhưng thực tế thì hai đứa nhỏ ở với ông bà nội, còn cha chúng thì đi chơi suốt ngày”, vị trưởng ấp cho biết.

Dù đã hai con nhưng nhan sắc thiếu phụ vẫn mặn mà khiến cánh đàn ông phải “điêu đứng”. Làm trên TP HCM được một thời gian, chị quen biết và có tình cảm yêu đương với một người đàn ông. Mạnh dạn, cô vợ điện thoại về báo tin cho chồng rằng mình đã chung sống với một người đàn ông khác. Biết vợ phản bội, Sang viết một bức thư dài ba trang giấy với lời lẽ cầu khẩn đừng bỏ chồng con, không quên dọa nạt “nếu không sẽ, tôi sẽ giết các con rồi tự sát”.

Nhận được thư chồng, ngày 22-5-2012, cô vợ trở về quê nhưng không về nhà mà gọi điện thoại, hẹn gặp chồng con tại một khách sạn ở thành phố Sóc Trăng. Sau hai ngày “mặn nồng” bên nhau, chiều 24-5, lúc vợ chuẩn bị về TP HCM, anh chồng nghịch máy điện thoại vợ, phát hiện có ảnh người đàn ông lạ mặt chụp chung tình tứ.

Cơn ghen nổi lên, Sang hỏi người đàn ông trong ảnh là ai, cô vợ bình thản trả lời đó là “chồng mới”. Cô vợ không quên “bình luận”: “Tôi với anh chưa cưới hỏi gì, nay không hợp nhau thì chia tay đi tìm hạnh phúc khác. Giờ anh có bạc tỉ tôi cũng không thể sống với anh được nữa”.

Uất ức lên đến đỉnh điểm, khi vợ vào nhà tắm rửa tay, Sang đã đi theo rồi đè vợ bóp cổ đến tắt thở, mặc hai đứa con nhỏ ôm chân cha khóc thảm thiết xin tha chết cho mẹ.

Ngày 24-9-2012 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử vụ án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang mức án 18 năm tù về tội giết người.

Theo Hữu Sơn – Huỳnh Đương
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.