Bí mật về viên thiên thạch 3 tỉ đồng

Bí mật về viên thiên thạch 3 tỉ đồng
Một đêm cận kề Tết Bính Tuất, một người đàn ông nói giọng miền Nam hớt hải tới Công an thị xã Ninh Bình, trình bày rằng anh vừa mua được một viên thiên thạch đồng đen với giá 3 tỉ đồng...
Bí mật về viên thiên thạch 3 tỉ đồng ảnh 1
Hai đối tượng Nguyễn Như Thường và Phạm Hữu Long

Nhưng hàng vừa niêm phong, xe đang chuẩn bị xuất phát đưa về TPHCM thì đột nhiên hai người bán hàng biến mất cùng với món hàng đặc biệt.

Chuyện bắt đầu tại tiền sảnh thoáng mát của một khách sạn tại TPHCM một ngày cuối năm 2005. Có hai người đàn ông nói giọng Bắc đang nhâm nhi cà phê cùng chụm đầu bàn chuyện kinh doanh.

Câu chuyện của họ tuy có vẻ rất "kín đáo" nhưng cũng rất sơ hở, đã lọt vào tai một người đàn ông bên cạnh: "Cả gia tài nhà em bây giờ chỉ còn mỗi vật gia bảo là viên thiên thạch đồng đen, nếu bán đi cũng được vài tỉ đồng. Chỉ có bán nó đi thì anh em mình mới có vốn làm ăn, nhưng bán nó thì em tiếc lắm...".

Câu chuyện có vẻ như rất đỗi vô tình của hai người nọ lại là chi tiết khá hấp dẫn, khiến người khách ngồi sát sau lưng họ để ý. Vậy là họ bắt tay làm quen, hai người đàn ông kia giới thiệu họ tên là Leeng và Lang rất vui khi biết người bạn mới tên là Kiệm cũng là người "đồng hương" Ninh Bình.

Anh Kiệm đã mang câu chuyện "nghe lỏm" về viên thiên thạch kể cho một người bạn là anh Nguyễn Văn Sâm ở TPHCM nghe. Vốn là người khá "sành" về mặt hàng này nên khi nghe bạn kể, anh Sâm muốn gặp gỡ hai người có món đồ gia bảo giá trị như vậy.

Vì vậy, anh Sâm đã tìm cách liên lạc ngay với Leeng và Lang thì nhận được trả lời: "Chúng tôi đã ra Bắc, nếu anh thực sự muốn mua thì hãy ra ngay để xem hàng, nhớ mang theo tiền. Nếu sai hẹn, chúng tôi sẽ bán cho người khác thì anh đừng trách cứ gì...".

Sự hối thúc của họ khiến anh Sâm vội vã mua vé máy bay ra Hà Nội, rồi nhào tới điểm hẹn tại nhà anh Kiệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Với sự tự tin của mình, anh Sâm đã xin được xem và thử hàng, nếu là thật thì anh và anh Kiệm sẽ chung vốn cùng mua.

Anh Sâm mang theo 1 chiếc gương, 4 cây nến, 4 bao diêm và 1 chiếc bật lửa ga. Theo kinh nghiệm của anh, nếu là thiên thạch thật thì sau khi đốt cả 4 cây nến cháy, để thiên thạch bên cạnh thì chỉ sau 4-5 phút nến sẽ tắt, bao diêm và bật lửa sẽ mất tác dụng không bật được nữa, còn chiếc gương sẽ bị rạn hình chân chim. Vì vậy anh sẽ thử, thật giả sẽ biết liền.

Vậy là, sau khi trao đổi kỹ càng, cả 4 người bên mua bên bán cùng lúi húi vào gian bếp của gia đình anh Kiệm cùng thử.

Quả nhiên, khi viên thiên thạch chỉ to bằng ngón tay cái được Leeng và Lang mang ra thử thì điều kỳ diệu đã xảy ra đúng như những tiêu chí về "hàng thật".

Sau đó, hai người bán hàng đưa ra điều kiện, phải trả ngay 1 tỉ đồng thì mới cho niêm phong hàng vận chuyển vào Nam. Nhưng anh Sâm hiện chỉ có 90 triệu đồng và 100 USD liền mang ra đặt cọc.

Theo kế hoạch, Leeng ngồi tại nhà anh Kiệm coi hộp đựng viên thiên thạch đã được niêm phong, còn Lang thì ôm 90 triệu đồng đi thuê xe đưa hàng vào TPHCM cùng anh Sâm.

Vậy mà, chỉ trong phút chốc, anh Sâm và những người trong gia đình anh Kiệm chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông có tên là Leeng đâu nữa.

Càng chờ càng mất, người đàn ông này đã cùng hộp hàng biến mất. Đêm đã khuya nhưng anh Sâm vẫn đến Công an thị xã Ninh Bình trình báo sự việc.

Xác định đây là một vụ lừa đảo tài sản có giá trị lớn, các chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Ninh Bình tổ chức lực lượng khẩn trương truy xét ngay trong đêm, đã phát hiện Leeng và Lang đang ngất ngưởng bên bàn nhậu trong một ngôi nhà mà chúng thuê trọ ở thị xã Ninh Bình.

Chân dung Leeng và Lang đã bị lộ diện, tên thật của chúng là: Nguyễn Như Thường (41 tuổi), ở xã Thái Sơn và Phạm Hữu Long (36 tuổi) ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Chiếc hộp chúng đã cùng 2 vị khách sộp niêm phong mà chúng từng ôm khư khư như báu vật trên đời đã được mở ra. Một vật tròn chỉ bằng ngón tay cái người lớn, chúng thú nhận rằng, đó chỉ là một viên xỉ keo cháy đen bóng, sần sùi, giống như nhũ đá mà chúng đã nhặt được ở một lò nung vôi chứ chẳng phải đồ gia bảo hay thiên thạch đồng đen gì cả.

Chỉ vì muốn có thật nhiều tiền, Thường và Long đã vào TPHCM để "diễn trò". Và lần này chúng đã gặp may khi anh Kiệm và anh Sâm đã "bắt mồi", chúng liền điều anh ra Bắc để lừa đảo.

Trước khi thử, chúng đã chuẩn bị trước những dụng cụ gồm 4 cây nến khoét rỗng, đổ nước vào trong rồi lấy sáp nến bịt lại như cũ; diêm thì chúng ngâm trong nước giếng khoan suốt 4 tiếng đồng hồ rồi phơi khô nên khi bật sẽ không cháy được, bật lửa ga thì được lấy đá ra và thay vào đó ruột bút chì, gương thì hơ nóng lên rồi búng nước vào để rạn chân chim...

Tất cả những dụng cụ đó Thường và Long đã mang theo sẵn để đánh tráo dụng cụ của anh Sâm nhân lúc sơ hở mà không hề hay biết.

Vậy là, viên xỉ keo đã được anh Sâm đắc ý tin rằng chính là viên thiên thạch đồng đen và đồng ý mua với giá 3 tỉ đồng. Với ngón nghề lừa đảo này mà kinh tế gia đình chúng rất khá giả, xây nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi.

Đặc biệt qua khám xét nhà, Công an đã thu được không chỉ tiền bạc mà còn có cả 1 kính lúp, 8 bao diêm, 1 hộp đá lửa, 11 cây nến, 2 gương đã được chế tác sẵn làm dụng cụ đi lừa đảo.

Theo Kim Quý
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.