Bị ' phi công trẻ' sát hại vì không trả lại tình phí

Bị ' phi công trẻ' sát hại vì không trả lại tình phí
Bán nhà, đầu tư tiền cho người tình làm ăn nhưng lại bị bà này lạnh nhạt cũng không chịu trả lại "tình phí". Tức giận "phi công trẻ" đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu, vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Bán nhà, đầu tư tiền cho người tình làm ăn nhưng lại bị bà này lạnh nhạt cũng không chịu trả lại "tình phí". Tức giận "phi công trẻ" đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu, vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Phong và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án
Đối tượng Phong và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: An ninh thủ đô

Vụ án kinh hoàng

Khoảng 6h sáng ngày 26-5, hàng xóm nghe thấy tiếng rên la của bà Nguyễn Thị Vân (SN 1960; trú tại số nhà 18, tổ 4, ngõ 15 khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An) phát ra từ trong nhà.

Ngay sau đó, anh Phạm Văn Kiên (SN 1987) - con trai bà Vân, sống ở gần đó mở cổng vào bên thì phát hiện mẹ mình nằm chết gục trên vũng máu trước cửa nhà tắm, phần cổ bị một vết cắt sắc lẹm.

Theo anh Phạm Văn Kiên, bố mẹ anh đã ly hôn từ nhiều năm nay. Bà Vân có nghề thợ may, chuyên sửa chữa quần áo cũ, thu nhập khá ổn định. Bà sống với vợ chồng anh cùng người con gái bị bệnh tâm thần nay đã 20 tuổi nhưng lúc tỉnh, lúc quên.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh thường nghỉ đêm tại quán cắt tóc. Đêm 26, rạng 27-5, chỉ có bà Vân cùng con gái ngủ tại nhà riêng.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cùng gia đình thấy các tài sản trong nhà không suy chuyển, vàng, tiền và các tài sản có giá trị vẫn còn nguyên.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT CA quận Hải An đã làm rõ bà Vân bị chém một nhát vào đầu, hai nhát vào cổ. Bước đầu, cơ quan pháp y kết luận bà Vân bị tử vong do nguyên nhân mất máu cấp.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT CA quận Hải An thu giữ được con dao còn dính máu, là tang vật vụ án.

Tại thời điểm anh Kiên nhận được tin mẹ gặp nạn, cánh cổng vào ngôi nhà vẫn được khóa kín. Trên bờ tường bao, cơ quan chức năng phát hiện có in dấu hai bàn chân, dấu hiệu người lạ đột nhập vào bên trong.

Hiện trường nơi Phong nhẫn tâm giết người tình
Hiện trường nơi Phong nhẫn tâm giết người tình . Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Lộ diện người tình "sát thủ"

Khi hung thủ chưa lộ diện, nhiều người nhận định, rất có thể hung thủ là người quen thuộc với nạn nhân nên mới có thể nắm bắt được nếp sống sinh hoạt của bà Vân.

Từ tình tiết này, nhiều người cho rằng động cơ của vụ giết người có thể xuất phát từ chuyện tình cảm. Anh Kiên cũng xác nhận, có một người đàn ông ít tuổi tên Phong, thuê trọ ở phường Đằng Hải (quận Hải An) có quan hệ tình cảm với mẹ mình. Người này đã từng bị đi tù 7 năm về tội cướp tài sản.

Ông Đinh Văn Huân (SN 1963, hàng xóm của nạn nhân) cho hay, sau khi ly hôn, bà Vân có quan hệ với một vài người đàn ông, trong đó có người ít hơn nạn nhân 9 tuổi, tên là Phong.

Cách đây khoảng nửa tháng, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Phong tuyên bố các vật dụng có giá trị mà anh này “đầu tư” cho bà Vân cần được tính toán lại. Mâu thuẫn giữa bà này và Phong nặng nề tới mức chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết.

Quả đúng như nhận định của mọi người, 21h ngày 26-5, hung thủ sát hại bà Vân là Đỗ Huy Phong (SN 1971; làm nghề xe ôm, HKTT số 1/13 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) đã ra đầu thú tại CA quận Hải An.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Huy Phong khai nhận, sau khi trèo qua tường bao, vào được trong nhà, Phong phát hiện bà Vân đang ngồi rửa mặt tại khu phụ của gia đình, không nói không rằng, Phong đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu, vào cổ nạn nhân. Chỉ đến khi thấy bà Vân gục bên vũng máu, tin chắc bà Vân đã tử vong, Phong mới trèo qua tường, lẩn trốn trên địa bàn quận Kiến An. 

Phong cũng cho biết, từ cuối năm 2011, vô tình Phong gặp bà Vân tại khu vực chợ Kiều Sơn, mặc dù kém bà Vân hàng chục tuổi nhưng đối tượng này vẫn bị bà Vân “hớp hồn”.

Sau một thời gian đi lại, Phong đã bán một ngôi nhà trên địa bàn phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) để góp vốn cho người tình già.

Theo Phong khai nhận, trong tổng số 160 triệu đồng từ việc bán ngôi nhà trên địa bàn phường Cầu Tre đã được Phong dùng mua cho bà Vân một chiếc xe máy. Số tiền còn lại, Phong mở cho bà Vân một sạp mua bán quần áo ngoài khu vực chợ Kiều Sơn.

Tiếng là có tình cảm với nhau, bán cả nhà để góp vốn cho bà Vân làm ăn nhưng, do bà Vân còn có cô con gái lớn bị mắc bệnh tâm thần, vợ chồng anh con trai lớn vẫn sinh hoạt cùng gia đình nên, thỉnh thoảng Phong mới qua lại nhà riêng bà Vân. Phong thuê một nhà trọ trên địa bàn phường Đằng Lâm để tiện cho việc đi lại giữa hai người.

Từ tháng 4-2012, Phong nghi ngờ bà Vân có bạn trai mới, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần Phong đòi bà Vân phải trả lại số tiền đã đưa cho bà Vân mở sạp quần ào nhưng không được. Phong cho rằng bà Vân có dấu hiệu lừa cả tình lẫn tiền của mình nên đã lên kế hoạch hạ sát hạ sát bà Vân để trả thù.

Sơn Ngân
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.