Bí thư Huyện ủy gây tai nạn làm chết 3 người: “Tôi ân hận!”

Ông Lãnh Đức Dũng (người đứng). Ảnh: Duy Chiến
Ông Lãnh Đức Dũng (người đứng). Ảnh: Duy Chiến
TP - Chiều 5/2, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) đã trả lời báo Tiền Phong sau gần một tuần xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, làm chết 3 người. Ông nói vết thương trên cơ thể không đau bằng “vết thương lòng”. 

Ông Lãnh Đức Dũng nhớ lại: Sáng ngày 30/1, ông cùng người thân trong gia đình về quê làm giỗ cho bố vợ ở huyện Hòa An. Khoảng 12 giờ 40, sau khi lo việc nhà xong, ông mượn ô tô Ford Everest (BKS 11A-018.34) của một người bạn là doanh nghiệp trên địa bàn, trở về nhiệm sở để họp Ban Thường vụ Huyện ủy vào đầu giờ chiều. 

“Lúc tôi đến địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, bất chợt gặp đống cát sỏi chiếm dụng lòng đường. Do không quen xe, lại nôn nóng muốn kịp giờ họp nên tôi luống cuống đánh tay lái không chuẩn, làm xe mất lái, đâm phải chiếc xe máy do anh Vương Văn Tiến (36 tuổi), cầm lái chở đằng sau 2 người đi ngược chiều. Tai nạn nghiêm trọng xảy ra bất ngờ làm tôi choáng váng”, ông Dũng nói.
 

Ông Dũng cho biết thêm, ngay sáng hôm sau (ngày 31/1), ông đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng thời đến cơ quan điều tra trình diện, khai báo về vụ tai nạn. 

Tuy vết thương nhẹ nhưng ông Dũng luôn ám ảnh và ân hận về sự việc đã xảy ra. Ông và gia đình liên tục đến gia đình nạn nhân lo tang gia, khắc phục hậu quả. “Gia đình họ cũng rất cảm thông nên tôi cũng vơi bớt nỗi buồn. Vợ của anh Tiến (người cầm lái mô tô biển số 11S1-00.68- PV) là giáo viên trong cơ quan huyện nên phần nào hiểu con người tôi. Vậy nên họ đã tạo điều kiện cho tôi chuộc lại lỗi lầm”, ông Dũng nói.

Vụ tai nạn xảy ra làm bàng hoàng dư luận trên địa bàn. Nhiều đảng viên, cán bộ, nhân dân trong tỉnh lấy làm tiếc cho ông Bí thư Huyện ủy Hà Quảng. Ông Dũng được nhắc tới là người đi tiên phong, thực hiện mô hình “3 cây + 1 con”, tạo hướng thoát nghèo ở Hà Quảng. Năm 2011, huyện thu ngân sách khoảng 7,6 tỷ đồng, trong đó trên 3 tỷ đồng thu từ mô hình “3 cây + 1 con”. Sau này, ông Dũng chỉ đạo tiếp tục áp dụng công thức cũ và bổ sung “3 cây + 2 con + dịch vụ”, phát triển giống lợn đen cho thịt nạc, vị thơm ngon khác biệt của người Nùng, Mông.

“Công việc đang xuôi chèo, mát mái thì xảy ra vụ tai nạn này. Tôi ân hận vì sự cố này đã gây nên nỗi đau, mất mát cho gia đình anh Tiến…”, ông Dũng bày tỏ.

Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lãnh Đức Dũng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, ngày 30/1.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.