Bị 'xử' vì nghi nói xấu bạn...

Nguyễn Anh T. làm tường trình gửi cơ quan chức năng
Nguyễn Anh T. làm tường trình gửi cơ quan chức năng
TP - Đã ba ngày qua, nhân vật chính trong đoạn clip bị gần 10 nhân vật nữ quây đánh ở TP Lạng Sơn sau đó phát tán lên mạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên gương mặt xanh tái của cô gái còn hằn những vết thương.
Nguyễn Anh T. làm tường trình gửi cơ quan chức năng
Nguyễn Anh T. làm tường trình gửi cơ quan chức năng.

Mấy ngày qua, trên trang Youtube xuất hiện một đoạn clip dài chừng 6-7 phút, ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh tát, đá, giật tóc một cô gái mặc quần bò, áo buldong trắng ngay ven đường, trong tiết trời lạnh giá, bắt nạn nhân quỳ xuống đường xin lỗi.

Clip cũng ghi lại cả cảnh một số người đứng bên cạnh cười đùa, mang điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, một vài người còn tạo dáng trước ống kính.

Ngày 16-1, trao đổi với PV Tiền Phong, nạn nhân Nguyễn Anh T. (SN 1994, ở tổ 6, khối 5, đường Lý Thường Kiệt, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) kể lại: “Khoảng 14 giờ ngày 13-1, tôi đang ở trong nhà, thì có bạn Dung (học lớp 10B3, trường THPT Việt Bắc, TP Lạng Sơn) gọi rủ đi chơi. Ra đến đầu ngõ, tôi thấy có một chiếc xe taxi hãng 788-788 Lạng Sơn chờ sẵn. Khi đến khu vực Đèo Giang - Văn Vỉ (thuộc Phai Luông, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), xe dừng lại ven đường, có 2-3 cô gái mặt mày dữ tợn đi đến.

Tôi vội bảo người lái xe tên là Dũng rằng: “Có thể em bị đánh đấy, anh lái xe đi cho em”, song anh ta bỏ ra ngoài xe. Ngay sau đó, một người tên là Huyền mở cửa xe, lôi tôi ra khỏi xe rồi cùng Trang (còn gọi là Trang đen, SN 1995) đánh vào mặt tôi, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, vì nghi tôi nói xấu các bạn ấy”.

T. kể tiếp, một lát sau nhóm người đi xe taxi thứ 2 đến, gồm Hằng (Hằng kít, SN 1995, học sinh trường THPT Việt Bắc), Linh, Hồng, Phương, Thương và Trang (đều là học sinh THPT trên địa bàn TP, mới bỏ học gần đây). Những người này xông tới, đánh T. túi bụi. Clip ghi lại cảnh T. bị đánh ngã xuống đất nhiều lần, nhưng những nữ sinh kia vẫn tiếp tục đánh, bắt T. phải ngửa mặt lên xin lỗi...

Một cảnh chụp lại từ clip
Một cảnh chụp lại từ clip.

Nơi T. bị đánh hội đồng là khu tái định cư, bao bọc bởi những dãy đồi, núi. Thi thoảng, có một số người đi xe máy qua, nhưng họ vô cảm, không can thiệp. Cũng theo lời T., chính người lái xe taxi cũng là bạn của nhóm nữ sinh kia, và anh ta cũng dùng máy điện thoại quay lại cảnh T. bị đánh.

Sau khi đánh chán tay, hơn 16 giờ chiều, nhóm nữ sinh này mới buông tha T., lên 2 xe taxi đi mất. Một lúc sau, Dung còn gọi điện đến số máy của T. đe doạ: “Bị đánh như vậy, thì phải biết điều, cấm hé răng ra”.

Đề nghị xử lý nghiêm

Tiếp chuyện nhóm PV, ông Nguyễn Hải Văn, bố của T., nói: “Tôi thực sự sốc khi được xem đoạn clip trên mạng, còn vợ tôi thì òa khóc. Con gái tôi bị chúng tra tấn dã man quá”.

Được biết, T. là con gái lớn trong gia đình ông Văn, và cô mới nghỉ học ở Trung học Giáo dục thường xuyên thành phố. T. cho biết, hiện trên mặt, lưng, sườn cô vẫn còn hằn nhiều vết xước. Sau hôm bị đánh, cô bị đau đầu, chóng mặt, tức ngực, ngủ đêm hay mê sảng...

Chúng tôi kiến nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc, xử lý nghiêm vụ việc, ngày 17-1, tôi sẽ gửi đơn lên công an thành phố” - ông Văn nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.