Sau khi được mời uống "nước mía", bà Volmat ngủ mê mệt. Lúc tỉnh dậy, bà phát hiện mình đã bị mất tài sản trị giá 19.000 USD.
Trưa 10/7, bà Marie Volmat, quốc tịch Pháp, tạm trú phòng 114 chung cư 47 - 57 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đến Công an phường trình báo: Lúc 23h ngày 9/7, Vương Tiến Vũ (không rõ địa chỉ), đến thăm bà và đem theo 1 bịch nước mía mời bà uống.
Sau khi uống, bà đã ngủ một giấc mê mệt đến 6h sáng 10/7 mới tỉnh dậy. Mặc dù người rất mệt, nhưng bà cũng nhận ra 2 hột xoàn cẩn ở nhẫn đeo tay trị giá 19.000 USD đã biến mất.
Bà Marie Volmat cho biết, bà có quen biết với Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi) ngụ 10/8/2 Lê Hồng Phong, quận 5. Trường thường dẫn một số bạn bè đến nhà bà chơi, trong đó có Vương Tiến Vũ.