Bố cầm súng 'dọa' con 9 tháng tuổi

Bố cầm súng 'dọa' con 9 tháng tuổi
TPO – Đang trong trạng thái "ngáo đá", Bách về nhà ôm con gái chín tháng tuổi chốt trái cửa phòng, đe dọa giết bất cứ ai lại gần. Sau hơn một ngày, lực lượng công an mới giải cứu an toàn cháu bé.

Hà Nội:

Bố cầm súng 'dọa' con 9 tháng tuổi

> Dùng súng 'nói chuyện' nợ nần
> Đột nhập nhà công an, dùng súng khống chế để cướp

Do còn ít tháng tuổi nên cháu bé vẫn chưa nhận thức được sự việc. Sáng 18/6, cháu ngủ rất ngon trên giường
Do còn quá nhỏ nên cháu bé vẫn chưa nhận thức được sự việc. Sáng 18/6, cháu ngủ rất ngon trên giường.

Sự việc xảy ra vào hồi 21h ngày 16/6 tại nhà số 15B ngõ 738 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/6, đối tượng Trương Tùng Bách, 31 tuổi, trong trạng thái phê ma túy đá đã về nhà (tại số 15B ngõ 738 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ôm cô con gái mới chín tháng tuổi lên phòng ở tầng ba rồi khóa chặt cửa, không cho ai vào.

Lo lắng cho an nguy của cháu bé, người nhà đối tượng Bách đã trình báo Công an phường Bạch Đằng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an được huy động đến để phong tỏa hiện trường, tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Tuy nhiên, ngôi nhà ở sâu trong ngõ, lối cầu thang lên rất hẹp, đối tượng lại lăm lăm trên tay khẩu súng đe dọa ai vào sẽ bắn nên lực lượng Công an phải sử dụng các biện pháp thương thuyết, kéo dài thời gian để đối tượng tỉnh táo trở lại.

Song, đối tượng Bách vẫn ngoan cố, gào thét, chửi bới và sử dụng bình bọt để chống trả.

Ảnh cưới của vợ chồng Bách mới cách đây tròn một năm
Ảnh cưới của vợ chồng Bách mới cách đây tròn một năm.

Sự việc khiến bà con trong con ngõ 738 Bạch Đằng thao thức, lo lắng cho tính mạng của cháu bé.

Ông bà nội đã gọi cho cả mẹ cháu bé đến để thương thuyết song không thành. Sáng hôm sau, mẹ cháu bé cũng đến mua cháo nhờ dì ruột mang lên cho cháu bé ăn.

Kiên trì thuyết phục, vận động, đến 16h40 ngày 17/6, lực lượng công an đã “dụ” được đối tượng Bách khỏi nơi ẩn náu trên tầng ba xuống tầng một, và sử dụng võ thuật khống chế đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé.

Tang vật thu giữ là một bình xịt hơi cay và khẩu súng bắn đạn bi, có khả năng sát thương cao.

Căn phòng nơi người bố
Căn phòng nơi người bố "khống chế" con gái.

Theo điều tra, Trương Tùng Bách đã có ba tiền án, hai tiền sự liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng ma túy.

Bách mãn hạn tù tháng 9/2011, đến tháng 4/2012 thì lấy vợ và có cô con gái nhỏ 9 tháng tuổi (cũng là nạn nhân trong vụ án).

Do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ Bách bỏ về ngoại để lại con cho ông bà nội chăm sóc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG