Bỏ chồng con ở quê lên Hà Nội bán dâm

Dương Bảo Ngọc (SN 1988, ở Yên Bái) tại cơ quan công an
Dương Bảo Ngọc (SN 1988, ở Yên Bái) tại cơ quan công an
Để lại chồng và con gái 4 tuổi ở quê, Ngọc lên Hà Nội vờ làm thêm tại quán lẩu để kiếm khách bán dâm với giá đến vài triệu đồng mỗi lần.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Dương Bảo Ngọc (26 tuổi, quê Yên Bái) về hành vi môi giới mại dâm. Theo cơ quan điều tra, vào ngày 6/1, công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ánh Dương trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, trong đó có Ngọc.

Người này khai nhận khi thấy khách có nhu cầu đã gọi thêm 2 người bạn đến. Thu của khách 5 triệu đồng, Ngọc chia mỗi người 1,5 triệu, còn lại giữ riêng. Ngọc cũng khai nhận, hàng ngày đi làm thêm tại quán lẩu để che mắt cho việc bán dâm này. Ban đêm, cô ta đến các quán karaoke ở quận Cầu Giấy để "phục vụ" khách hát.

Nhờ chiều cao 1,7 mét, gương mặt đẹp, mỗi tháng Ngọc kiếm được khoảng 15 triệu đồng từ việc bán dâm và phục vụ khách tại quán hát.  Ngọc thường gửi về cho chồng, con ở quê 5 - 6 triệu, còn lại để ăn chơi, tiêu xài.

Theo Phương Sơn
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.