Bố mẹ bàng hoàng khi xem clip con bị bạo hành

Bố mẹ bàng hoàng khi xem clip con bị bạo hành
Cả anh Lực và chị Khanh đều bàng hoàng khi xem clip con gái mình bị bảo mẫu hành hạ dã man, gây rúng động dư luận những ngày gần đây.

Bố mẹ bàng hoàng khi xem clip con bị bạo hành

>> Tạm giữ hình sự bảo mẫu 'phù thủy'
>> Triệu tập bảo mẫu hành hạ cháu bé

Anh Lực ôm chặt con gái vào lòng khi biết con bị hành hạ dã man
Anh Lực ôm chặt con gái vào lòng khi biết con bị hành hạ dã man. Ảnh: Dân Việt

Dân Việt cho hay, chiều qua (24-11), khi được phóng viên cho xem đoạn clip quay lại cảnh bé Ngân bị bạo hành, anh Hồ Minh Lực – bố bé Ngân lặng người khi nhìn thấy đoạn clip và ôm chặt lấy con gái vào lòng. Sau đó, anh Lực tức tốc đưa con gái đi vào bệnh viện Đa khoa Thuận An khám. Bác sĩ đã chẩn đoán bé Ngân bị viêm phế quản, nguyên nhân có thể do bà Phụng xốc nước vào mặt bé.

Thông tin tử VTC, đến 6 giờ chiều 24-11, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1982, quê quán tại tỉnh Vĩnh Long) - mẹ bé Ngân, công nhân may ở Công ty Hài Mỹ cho biết: Chị vừa mới biết chuyện con mình bị hành hạ khi đang làm tăng ca trong công ty. Chị đã gọi điện cho chồng đến ngay UBND xã Thuận Giao để nắm sự việc, và đón ngay con mình về nhà từ nhà bà Phụng. Chị Thanh rất bất ngờ với những hành động mà bà Phụng này thường làm với con mình.

“Tôi thực sự hoảng loạn khi xem xong clip mà người ta đã quay cảnh đánh con mình. Sự việc thật đáng buồn, và tôi đề nghị cần phải có sự trừng trị đích đáng cho hành vi của bà Phụng…” – chị Thanh nói.

Mẹ con chị Thanh tại nhà riêng chiều 24/11
Mẹ con chị Thanh tại nhà riêng chiều 24/11. Ảnh: VTC

Cũng theo chị Thanh cho biết, trước đây đã từng có vài lần, khi đi đón cháu Ngân về, chị Thanh phát hiện trên người cháu có một vài vết trầy hay sưng. Thế nhưng, khi hỏi lại bà Trần Thị Phụng thì chị Thanh chỉ được nghe trả lời rằng cháu bị té khi đùa giỡn.

Nơi vợ chồng anh Lực - chị Thanh sống cùng con là căn phòng trọ khoảng 10 mét vuông, cách nhà bảo mẫu Phụng khoảng 500m.

Được biết, vợ chồng anh Lực – chị Thanh đã gửi bé Ngân cho bà Phụng được một năm rưỡi và mỗi tháng vợ chồng anh chị phải trả 300.000 đồng. Sở dĩ anh chị phải gửi con ở địa điểm nhà bà Phụng chứ không phải trường công lập vì cả hai vợ chồng đều là công nhân công ty giày, thường phải làm tăng ca nên không có điều kiện về mặt thời gian để chăm sóc, đưa đón con đúng giờ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, những người hàng xóm sống xung quanh nhà bà Phụng cũng rất bàng hoàng khi biết tin bà Trần Thị Phụng lại làm một việc đáng lên án đến như vậy.

Tổ trưởng tổ dân phố 14 – ông Ngọc cho biết: Gia đình bà Phụng trước giờ sống chưa có tai tiếng gì, và cũng chưa có mâu thuẫn với ai, và cũng chưa nghe ai phàn nàn điều gì.

Theo Gia đình&Xã hội
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.