Bố mẹ 'chết đứng' khi con rủ người yêu nhí về nhà qua đêm

Trong lúc cha, mẹ và em trai đi làm ăn xa, Hào đưa "người tình" hiện đang là nữ sinh lớp 9 về nhà "làm chuyện vợ chồng" suốt một đêm. Đến khi bị gia đình "người yêu nhí" phát hiện, Hào mới hoảng hốt biết rằng mình phạm tội.

Hào bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó về hành vi giao cấu với trẻ em. Riêng "người trong mộng" của Hào thì rất hãnh diện, thậm chí còn thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì!

Nhiều lần "yêu" trong một đêm

Chiều 31/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Hòa Tịnh (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Văn H. (SN 1968, trú tại ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh) về việc con gái ông là Trần Thị Tú Tr. (SN 3/2/2.000, đang là học sinh lớp 9) bị bạn trai Lê Trung Hào (SN 1994, ngụ Thiềng Long 2, cùng xã), đưa về nhà riêng ngủ qua đêm, sau đó quan hệ tình dục. Ngay sau đó, "những người trong cuộc" được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Theo điều tra ban đầu, giữa Hào và Tr. có quan hệ tình cảm với nhau từ trước. Trong lúc cha mẹ, em trai đi làm ăn xa, chiều 21/10, Hào dùng Xe máy đến gần khu vực ấp Bình Tịnh đón Tr. về nhà mình ngủ lại qua đêm.

Đến khoảng 10h00' ngày hôm sau (tức ngày 22/10), không thấy Tr. về nhà, vợ chồng ông H. tức tốc chạy đi tìm, phát hiện cô con gái lớn của mình đang ở trong nhà của Hào. Lập tức, vợ chồng ông H. thông báo cho người thân của Hào, cùng hàng xóm xung quanh đến chứng kiến.

Tại đây, Tr. thú nhận với cha mẹ mình, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 5 lần trong một đêm. Đồng thời, Hào cũng khai nhận, trước đó từng quan hệ tình dục với Tr. hai lần và cho rằng việc "phá rào" là xuất phát từ tình yêu thương chân thật, tự nguyện giữa hai người.

Lời thú nhận này của Hào và Tr., khiến cả hai gia đình sững sờ. Bà Đặng Thị Đính (SN 1941, bà nội của Hào) buồn bã nói: "Hôm cháu Hào đưa Tr. về nhà ngủ qua đêm thì không một ai hay biết, nếu phát hiện thì mọi việc sẽ không như thế. Mãi đến khi gia đình Tr. đến tìm, chúng tôi mới hay và yêu cầu cháu Tr. đi về cùng cha mẹ. Nhưng, cháu vẫn không muốn rời xa Hào, thuyết phục mãi thì Tr. mới đồng ý".

Bố mẹ 'chết đứng' khi con rủ người yêu nhí về nhà qua đêm ảnh 1 Chị Đặng Thị Hiền (mẹ Hào) tỏ ra lo lắng kể lại vụ việc.

Không biết mình phạm tội (?!)

PV đã tìm đến nhà em Hào, người được xác định là "tội nhân" trong "Vụ án tình" gây xôn xao dư luận địa phương suốt những ngày qua. Anh Lê Văn Hồng (SN 1968, cha Hào) kể trong nước mắt: "Vợ chồng tôi nghèo và thất học nên luôn mong ba đứa con của mình phải được học hành tử tế để sau này có việc làm ổn định nuôi sống bản thân. Mặc dù Hào là anh trai lớn trong gia đình nhưng cũng chỉ theo được hết lớp 3 rồi nghỉ, giờ đọc chữ cũng không xong. Em trai kế Hào là Lê Trung Hảo (SN 1997) thì ham chơi rồi bỏ học khi vừa lên cấp hai. Con gái út của tôi hiện đang học lớp 4".

"Mấy năm gần đây, do làm ăn thua lỗ nên công việc sản xuất gạch tại nhà phải tạm đóng cửa các lò đốt. Vợ chồng tôi đành để các con ở quê nhà rồi dắt díu nhau lên TP.HCM làm thuê kiếm sống. Cũng kể từ đó, việc lớn việc nhỏ trong nhà chúng tôi đều giao hết cho Hào tự lo liệu. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc, dạy bảo đứa em gái nhỏ, Hào phải tự bươn chải làm thuê ở một lò gạch trong vùng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hôm nghe tin từ người thân thông báo, Hào bị cơ quan công an giữ về tội giao cấu với trẻ em, vợ chồng tôi như ngã quỵ, tất tả thu xếp về quê ngay trong đêm. Chúng tôi cũng đã đến gia đình cháu Tr. an ủi, động viên, đồng thời cam kết với gia đình cháu Tr. sẽ tác hợp cho bọn trẻ nên nghĩa vợ chồng khi Tr. đủ tuổi trưởng thành", anh Hồng xót xa nói.

Chị Đặng Thị Hiền (SN 1968, mẹ Hào) nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Khi biết con mình gây ra chuyện lớn, tôi có hỏi Hào đáp gọn lỏn "tụi con thương nhau, không nghĩ rằng mình làm vậy là vi phạm pháp luật, giờ thì sợ lắm"".

Ở một diễn biến khác, tiếng là "nạn nhân" nhưng Tr. lại tỏ ra hết sức hãnh diện, tự tin với chúng bạn cùng trang lứa vì cho rằng "đi trước thời đại", không tỏ ra đau buồn hay lo sợ.

PV đã tìm đến nhà riêng của Tr. nhưng không gặp được ai. Qua tìm hiểu được biết, cha mẹ của Tr. hiện đang ra đồng thu hoạch lúa. Còn Tr. và hai người em đang đi học. Gia cảnh của Tr. không phải là nghèo khó, nhà có nhiều đất canh tác, sản xuất nông nghiệp.

Đang củng cố Hồ sơ xử lý

"Công an địa phương đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng Lê Trung Hào và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết trước đây, Hào từng bị phạt 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên khi hòa nhập cộng đồng, Hào biết tu sửa, chí thú làm ăn. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống buông thả của tầng lớp trẻ hiện nay", ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Hòa Tịnh nói..

Theo Thanh Lâm
Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG