Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ thảm án tại Nghệ An

Cơ quan điều tra luồn rừng ráo riết truy tìm hung thủ.
Cơ quan điều tra luồn rừng ráo riết truy tìm hung thủ.
TP - Ngày 18/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nghe và cho ý kiến công tác điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An). 

Sau khi nghe báo cáo của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để điều tra, khám phá vụ án và sự hỗ trợ có hiệu quả từ Tổng cục Cảnh sát trong quá trình điều tra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An cần tập trung lực lượng, nghiên cứu kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, đánh giá đối tượng để nhanh chóng điều tra, làm rõ bắt giữ thủ phạm. Làm tốt công tác tư tưởng để đồng bào yên tâm lao động, sản xuất; vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân để họ vượt qua khó khăn, mất mát.

Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm và các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ vào hỗ trợ Công an Nghệ An điều tra vụ án; khẳng định dù khó khăn, vất vả đến đâu, lực lượng công an sẽ bằng mọi cách sớm tìm ra hung thủ, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Chiều 18/7, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, sau khi vụ thảm án khiến 4 người thân trong gia đình ông Lo Văn Bình trú ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) thiệt mạng, chính quyền địa phương đã cử nhiều đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, huyện cũng tổ chức động viên người dân bản Phồng yên tâm sản xuất để ổn định cuộc sống. Bà con không nên quá lo lắng mà hãy yên tâm tiếp tục vào rừng, lên nương, rẫy sản xuất.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, hơn nửa tháng trời trôi qua, kể từ khi vụ thảm án nói trên xảy ra, bà con bản Phồng nói riêng, khu vực biên giới Tam Hợp nói chung, bà con không ai dám vào rừng phát nương làm rẫy nữa. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, được cán bộ địa phương cùng với cơ quan chức năng động viên bà con bắt đầu lên rẫy nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Không ai đi một mình, không dám ở lại qua đêm trên lán trại.

MỚI - NÓNG