Bóp cổ chết người rồi ngủ chung với thi thể nạn nhân

Khu vực nơi người dân phát hiện nạn nhân tử vong
Khu vực nơi người dân phát hiện nạn nhân tử vong
Sau khi nhậu say, đối tượng quay lại ngủ chung với người mình đã bóp cổ chết trước đó; đến sáng, phát hiện nạn nhân đã tử vong thì lấy điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Ngày 17/6, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trương Quang Sang (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo điều tra bước đầu, ngày 14/6, Sang cùng ông Nguyễn Xuân Thắng (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và nhóm bạn ngồi nhậu tại bãi đất trống ở khu đất trống thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Thấy ông Thắng say nên chị Nguyễn Ngọc Cẩm T (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) lấy xe máy của ông này chở về nhà, sau đó đưa xe máy của ông Thắng cho Sang giữ.

Ngày 15/6, ông Thắng, Sang cùng Nguyễn Văn Được (32 tuổi) và Lê Văn Hiển (38 tuổi, quê Sóc Trăng) ngồi nhậu ở vỉa hè thuộc khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Trong khi lai rai, ông Thắng nói Sang lấy xe mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Sang dùng tay bóp cổ khiến ông Thắng bất tỉnh. Đánh người xong, Sang và nhóm bạn đi chỗ khác nhậu tiếp.

Đến rạng sáng ngày 17/6, sau khi nhậu say, Sang quay lại ngủ chung với ông Thắng mà không hay biết nạn nhân đã tử vong. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, Sang phát hiện sự việc nên lấy điện thoại di động của ông Thắng rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Sang để điều tra xử lý về hành vi đánh chết người.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.