Bóp cổ vợ đến chết rồi treo cổ tự tử do ghen tuông

Công an phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc
Công an phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc
Phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Vương đã bóp cổ vợ chết rồi treo cổ tự tử trước hiên nhà.  

Chiều 13/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về nghi án đôi vợ chồng tử vong tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Trước đó, lúc 9h30 ngày 11/3, tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, người dân phát hiện Hà Văn Vương (42 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) chết trong tư thế treo cổ trước hiên nhà và chị Nguyễn Thị Hiền (34 tuổi, cùng ngụ thị xã Bến Cát (vợ của Vương) chết trong phòng ngủ.

Qua điều tra được biết, do phát hiện chị Hiền có mối quan hệ bất chính với người đàn ông tên P. nên giữa Vương và chị Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 10/3, Vương và chị Hiền tiếp tục xảy ra cãi vã, sau đó người cùng khu phố phát hiện sự việc như kể trên. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định, chị Hiền chết do bị bóp cổ dẫn đến tử vong; đầu, tứ chi, ngực, bụng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Cơ quan điều tra nhận định, do mâu thuẫn trong tình cảm nên Vương giết vợ, sau đó treo cổ tự tử.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.