Các “bố già” heroin sa lưới: Cuộc đấu trí căng thẳng

Các “bố già” heroin sa lưới: Cuộc đấu trí căng thẳng
Để phanh phui ra đường dây buôn bán ma túy của "ông trùm" Trịnh Nguyên Thủy, lực lượng công an đã phải vất vả đấu trí với những đối tượng lỳ lợm "có số má" trong làng buôn "trắng"...

Từ khi heroin xuất hiện tại nước ta, Mộc Châu (Sơn La) trở thành đầu mối quan trọng cho bọn tội phạm tuồn “hàng trắng” vào các tỉnh phía Bắc. Tháng 6/2003, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án mang bí số 853T.

Chuyên án nhằm đấu tranh bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ Mộc Châu về Hà Nội và các tỉnh, TP: Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Ngoài đối tượng đầu tiên bị bắt giữ là Kim Văn Phương, Ban chuyên án 853T đã làm rõ các đối tượng Pùa A Chứ, Pùa A Chư, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến Thưởng, Giàng A Chu… đều trú tại huyện Mộc Châu, là những tên tội phạm ma túy nguy hiểm. Từ lời khai của chúng, nổi lên đối tượng đặc biệt đáng chú ý là Đặng Văn ấu, biệt danh Ấu “Mán”.

Ấu sinh năm 1965, quê Mộc Châu, nhưng nhiều năm gần đây thường trú tại phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo nhiều đối tượng, Ấu là tay lõi đời về ma túy ở đất Mộc Châu.

Đặc biệt, Ấu từng đi thu gom một lượng thuốc phiện rất lớn để sản xuất heroin. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thông tin tham khảo, chưa phải là chứng cứ trong hoạt động tố tụng.

Ban chuyên án dành hẳn một tổ trinh sát chuyên về Ấu “Mán”, giám sát chặt chẽ và tích cực sưu tra các tài liệu về y. Cuối cùng đã làm rõ được những chứng cứ cho phép khởi tố Ấu “Mán” về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với khối lượng “khiêm tốn” là 6 bánh heroin.

Ban chuyên án cũng tiếp nhận được thông tin, Ấu “Mán” đã chuẩn bị cho giây phút đối mặt với các điều tra viên, bằng cách thuê… chuyên gia Trung Quốc gài mìn (?!) vào các cánh cửa tủ và các va ly, cặp số quan trọng của y. Tin này được ban chuyên án chú ý và đề ra hướng xử lý thích hợp.

Đến cuộc đấu trí căng thẳng

Ngày 6/1/2005, Ấu “Mán” bị bắt khẩn cấp. Với thái độ bình thản, Ấu nói: “Các ông bắt nhầm người rồi. Tôi không có tội”. Lực lượng rà phá bom mìn của Bộ Công an được điều đến, mọi đồ vật trong nhà Ấu đều được kiểm tra. Hóa ra, lời đồn chỉ là… lời đồn. Nhà Ấu không có dấu vết của thuốc nổ. Việc khám nhà Ấu không thu giữ được vật chứng nào có giá trị.

Những ngày đầu Ấu “nhập kho” là những ngày căng thẳng của các điều tra viên. Tập trung đấu tranh dựa trên những chứng cứ cơ quan điều tra đã có, đến ngày thứ ba thì Ấu nhận tội, y từng mua bán 6 bánh heroin với Lê Văn Dũng (tức Dũng “Khoáng”, đã được nói tới tại kỳ một, loạt phóng sự điều tra này).

Đúng lúc này, Công an Sơn La phá một vụ án ma túy lớn, 2 đối tượng là Trần Trung Việt – Trần Trung Hải bị bắt giữ khai đã từng mua bán 100 bánh heroin với Đặng Văn Ấu.

Trước những chứng cứ mới này, Ấu “Mán” mất hẳn vẻ bình tĩnh. Y liều lĩnh “ra giá” với các điều tra viên: “Các ông bỏ qua cho cháu vụ một trăm bánh này, người nhà cháu sẽ biếu các ông 2 tỷ đồng”. Dĩ nhiên là đề xuất của Ấu bị từ chối thẳng thừng.

Thấy tinh thần Ấu “Mán” đã suy sụp, các điều tra viên quyết định: Đấu tranh với Ấu về hành vi sản xuất heroin. Sau vài giờ suy nghĩ, Ấu “Mán” chấp nhận khai ra các đối tượng đã cùng y thu gom thuốc phiện để sản xuất heroin. Đó chính là Lê Văn Dũng tức Dũng “Khoáng”, một đối tượng tên là Bồng, nhà ở Bắc Ninh, và một đối tượng nữa là Trịnh Nguyên Thủy, nhà ở 3A Láng Hạ (Hà Nội).

“Bồng” là… Bồng nào đây?!

Các “bố già” heroin sa lưới: Cuộc đấu trí căng thẳng ảnh 1
Ấu “Mán”, mắt xích quan trọng trong ổ nhóm sản xuất heroin

Ngay lập tức, mọi di biến động của Trịnh Nguyên Thủy được theo dõi chặt chẽ. Song Ban chuyên án quyết định chưa bắt Thủy. Bởi qua hồ sơ lưu trữ, đã xác định được Thủy là tay cáo già trong nghề ma tuý, y sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” và từng bị bắt về tội “xách hàng thuê” từ khi còn là vị thành niên.

Chỉ với những lời khai của Ấu “Mán”, Thủy sẽ không nhận tội. Đấy là chưa kể, Thủy đã tạo được vỏ bọc là một “doanh nhân thành đạt”, nếu bắt Thủy mà chứng cứ chưa chặt, biết đâu lại chẳng có một vài “VIP” nào đấy can thiệp, “kêu oan” cho Thủy. Khi ấy sẽ rất phức tạp…

Suy tính cặn kẽ, Ban chuyên án đặt quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng tên là Bồng trước.

Nhưng điều này không hề dễ dàng. Lời khai của Ấu về đối tượng này chỉ vỏn vẹn vài thông tin ngắn ngủi: “Khoảng 60 tuổi, nhà ở Bắc Ninh”, và một vài đặc điểm về nhân dạng.

Hồ sơ lưu trữ về những đối tượng hình sự tên là Bồng ở tất cả các huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh đều được các trinh sát giở ra đọc. Thậm chí hồ sơ lưu căn cước những người dân có tên là Bồng, độ tuổi từ 50 - 70, cũng được tìm đọc. Kể thì ngắn gọn, song trong thực tế thì là cả một núi công việc.

Kết quả, nổi lên đối tượng Nghiêm Đình Bồng, sinh năm 1942, nhà ở thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) có nhân dạng phù hợp với mô tả của Ấu “Mán”.

Bồng từng tham gia quân đội, sau xuất ngũ làm nghề lái xe, từng đi tù do gây tai nạn giao thông. Các trinh sát đã bí mật tiếp cận, ghi hình được đối tượng. Tuy nhiên, khi cho Ấu “Mán” nhận dạng, ấu lại… không nhận ra Bồng!

Ấu lỳ lợm vậy, nhưng khi nhắc đến đứa con thứ hai mới hơn 10 tháng tuổi là y lại bật khóc. Các điều tra viên thuyết phục: “Nếu anh không giúp chúng tôi làm rõ những kẻ đang sản xuất heroin, liệu con anh sau này có thoát nghiện ngập không? Anh hãy nghĩ kỹ đi!”.

Ấu “Mán” cúi đầu khóc rung cả vai, rồi xin được nhận dạng lại. Lần này, Ấu chỉ vào ảnh Nghiêm Đình Bồng và nói: “Đây chính là người đã cùng tôi mua gom thuốc phiện cho Trịnh Nguyên Thủy…”.

Lệnh bắt khẩn cấp Nghiêm Đình Bồng lập tức được ký. Các điều tra viên C17 và PC17 Công an Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại thị trấn Chờ.

Lại “gặp” rượu giả!

Hôm đó là ngày 26/6/2005. Giống như ấu “Mán”, khi nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp, Bồng vẫn giữ được vẻ bình thản và luôn mồm khẳng định: “Tôi không có tội!”.

Khám xét nhà Bồng cho kết quả khá bất ngờ: Các điều tra viên đã thu giữ được hàng ngàn chai rượu ngoại giả, và gần 200kg tem nhãn rượu ngoại giả.

Rượu giả và tem nhãn rượu giả này đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý. Riêng Nghiêm Đình Bồng lập tức được đưa lên xe đặc chủng, chở thẳng về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Bồng có bệnh suyễn, sau khi nhập trại, bệnh bỗng phát nặng. Mỗi lần lấy cung, ngoài các điều tra viên, còn có bác sỹ của Trại tạm giam ngồi cùng.

Dường như cảm động vì được chăm sóc, chỉ sau một ngày vòng vo, Bồng bèn khai nhận hành vi cùng Đặng Văn Ấu, Lê Văn Dũng, Trịnh Nguyên Thủy sản xuất heroin từ thuốc phiện.

Bồng khai ra thêm một “bố già” nữa, cùng tham gia ổ nhóm này. Đấy không phải ai khác, chính là “bố già của các bố già” - trùm ma túy Nguyễn Đức Đằng.

Nói đến Đằng, Bồng bật khóc: “Tôi gặp ông ta trong trại cải tạo. Ông ta tù về tội ma túy. Còn tôi chỉ là người nhỡ gây tai nạn giao thông phải vào đấy… Trong trại, ông ta có “uy” lắm. Thấy tôi hiền lành, lại là đồng hương Bắc Ninh, ông Đằng nhận tôi làm em kết nghĩa. Sau này ra tù, ông ta chủ động tìm gặp tôi. Giá như ông ta đừng tìm gặp tôi nữa…”.

Từ lời khai của Đặng Văn Ấu và Nghiêm Đình Bồng, chứng cứ để bắt Trịnh Nguyên Thủy đã đầy đủ. Ban chuyên án 853T họp và quyết định bắt khẩn cấp tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Kỳ 4: Gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại tạm giam

>> Kỳ 2: Kẻ mang 3 lệnh truy nã

>> Kỳ 1: Những “bố già” bước đầu lộ diện

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.