Vụ án trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy:

Các “bố già” heroin sa lưới như thế nào?

Các “bố già” heroin sa lưới như thế nào?
Chúng là những tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, sản xuất heroin theo phương pháp thủ công, rửa tiền, nhiều thủ đoạn đối phó với công an... Quá trình truy bắt những con cáo già này thật gian nan và đầy hiểm nguy...

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ổ nhóm sản xuất heroin từ thuốc phiện theo phương pháp thủ công đã sa lưới pháp luật. Chúng gồm những tên tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, biết cách rửa tiền…

Để bắt được chúng là cả một quá trình đấu tranh lâu dài, quyết liệt của các điều tra viên Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước, mà mũi chủ công là Công an tỉnh Phú Thọ.

Từ số báo này, Tiền phong sẽ giới thiệu loạt bài về quá trình truy bắt các “bố già” heroin, từ Lê Văn Dũng, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng, đến Trịnh Nguyên Thủy, Nguyễn Đức Đằng…

Từ những lời khai nhằm thoát mức án cao nhất…

Ngược lại 10 năm về trước. Đêm 16/6/1995, tại thị trấn Trùng Khánh (Cao Bằng). Nhóm tuần tra gồm ông Đinh Văn Cư – Chủ tịch UBND thị trấn, và ông Lục Văn Huấn – Công an địa bàn, phát hiện chiếc xe tải mang biển số 29D-7227 đỗ gần sân bóng rổ có biểu hiện khác lạ. Họ tiến đến kiểm tra giấy tờ.

Người lái xe xuất trình giấy phép lái xe, anh ta là Hoàng Văn Tiến, làm việc tại Cty vận tải số 3, Hà Nội. Kiểm tra hàng trên xe, ông Huấn phát hiện có một bao tải dứa chứa đầy thuốc phiện.

Lập tức 2 gã đàn ông chủ hàng cùng lái xe Tiến lợi dụng đêm tối bỏ chạy thục mạng. Vật chứng được chuyển tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, số thuốc phiện cân lên là 36,7kg. Lệnh truy nã Hoàng Văn Tiến được ban hành.

Ngày 11/6/1997, Tiến bị bắt, y khai số thuốc phiện là của 3 người đã thuê xe y hôm đó. Một là phụ nữ, đã xuống xe ở TX Cao Bằng, 2 người còn lại Tiến không biết họ tên, địa chỉ.

Ngày 24/4/1997, TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt Tiến tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 21/2/1998, TANDTC đã xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Tiến được đưa vào xà lim tử tù.

Rạng sáng  4/4/2000, y được đánh thức, cho ăn bữa cơm cuối cùng và viết một lá thư về cho gia đình. Hiểu rằng, chỉ còn đây là cơ hội cuối cùng để có thể cứu lấy mạng sống, Hoàng Văn Tiến xin được khai với Hội đồng thi hành án, chủ nhân của số “hàng” y chở thuê là Dương Văn Chốt, trú tại Mộc Châu (Sơn La).

Người phụ nữ đi cùng Chốt tên là Nguyễn Thị Tâm, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội). Còn người đàn ông nữa đi cùng, thì y thực sự không biết tên…

Ngày 22/9/2000, Dương Văn Chốt bị bắt tại TP HCM. Nguyễn Thị Tâm thì mãi đến ngày 26/9/2002 mới bị bắt tại thị trấn Phúc Yên (Mê Linh, Vĩnh Phúc).

Chốt phủ nhận mọi chứng cứ buộc tội, y từ chối khai báo, lỳ lợm đón nhận bản án cao nhất. Tâm (bồ của Chốt) tuy thành khẩn nhận tội, song với lượng ma túy tham gia vận chuyển quá lớn, đã không thoát khỏi án tử hình (bản án mới được thi hành đầu năm 2005).

Tuy nhiên, Tâm không biết nhiều về những phi vụ làm ăn của Chốt. Dường như đây là chuyến “hàng” đầu tiên Tâm đi cùng Chốt, và bị sa ngay lưới pháp luật…

Tuy nhiên, đã có một người khác “xung phong” làm thay việc của Chốt và Tâm. Đó là Nguyễn Hữu Chuyền (cũng quê Mộc Châu, Sơn La). Khi Chốt bị bắt tại TP HCM, Chuyền đang thụ án 17 năm tù về tội ma túy tại Trại cải tạo Phi Liệt, (Hải Phòng).

Không rõ bằng cách nào, Chuyền biết chuyện Chốt bị bắt. Y chủ động xin khai báo với Ban giám thị Trại cải tạo, số “hàng” 36,7kg thuốc phiện là do y chung tiền với Chốt mua từ Sơn La về. Đặc biệt, Chuyền còn khai, y đã nhiều lần cùng Chốt đem “hàng” sang Quế Võ (Bắc Ninh), bán cho bố con “ông già” Nguyễn Đức Đằng.

Chính nhờ chủ động khai báo, Nguyễn Hữu Chuyền đã thoát án tử hình, chỉ phải chịu mức án chung thân. Hoàng Văn Tiến cũng được tha tội chết, chuyển sang tù chung thân, nhờ lời khai trước khi ra pháp trường.

Và những chuyên án của Công an Quảng Ninh…

Khá tình cờ, cùng thời gian Nguyễn Hữu Chuyền chủ động khai báo từ Trại cải tạo, Công an tỉnh Quảng Ninh mà chủ công là Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã xác lập hàng loạt chuyên án ma túy lớn liên quan đến những đối tượng Chuyền đã khai. Đáng chú ý là chuyên án 388T, được xác lập từ đầu năm 2000.

Ngày 27/6/2000, các trinh sát bắt quả tang Đào Đại Thắng, Vương Văn Thao và Đinh Xuân Sơn đang bán 3 bánh heroin cho một người nước ngoài tại một khách sạn ở trung tâm TX Móng Cái.

Đồng bọn của chúng đi xe Mercedes chờ ở ngoài lập tức tháo chạy. Khi bị chiếc U-oát của các trinh sát chặn đường, bọn tội phạm liều lĩnh húc văng chiếc U-oát để thoát thân.

Thế nhưng, mạng lưới của lực lượng phá án không chỉ có một lớp. Tại Trạm kiểm soát liên ngành Km15 TX Móng Cái, chiếc xe của bọn tội phạm đã bị bắt giữ. Đối tượng ngồi trên xe là Nguyễn Văn Ngọc lập tức bị còng tay.

Tin ban đầu về vụ án này, cùng ảnh chiếc xe của bọn tội phạm, đã được báo Tiền phong đưa kịp thời cuối tháng 6/2000. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai còn một tên đồng bọn nữa, đã kịp thời tẩu thoát. Đó là Lê Văn Dũng, biệt danh Dũng “Khoáng”, quê Sơn La, một “bố già” ma túy đặc biệt nguy hiểm. Lê Văn Dũng lập tức bị truy nã.

Cũng trong thời gian này, Công an Quảng Ninh có thêm chuyên án 530V, được xác lập từ giữa năm 2000, đến 24/5/2001 thì phá án. Trong chuyên án này, các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng là Đỗ Văn Kiên và Trần Minh Vượng, đều ở TX Móng Cái, đang mua bán 2 bánh heroin.

Kiên khai “hàng” y mua của “ông già” Nguyễn Đức Đằng, tại 63 Thái Hà (Hà Nội). Kiên còn khai trước đó, đã nhiều lần Kiên mua heroin của Đằng, từ những năm 1995-1996. Có lần mua tại 63 Thái Hà, song cũng có lần mua tại quê của Đằng ở xã Kim Chân (Quế Võ, Bắc Ninh).

Từ lời khai của Kiên, kết hợp với những lời khai của Nguyễn Hữu Chuyền do Công an Cao Bằng cung cấp, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Đằng. Song, như có phép lạ, khi các trinh sát ập đến những nơi Đằng thường trú ngụ, ông già này đã “lặn mất tăm”.

Dũng “Khoáng” sa lưới

Các “bố già” heroin sa lưới như thế nào? ảnh 1
Chiếc xe Mercedes của các đối tượng

Chân dung của Nguyễn Đức Đằng, “ông trùm của những ông trùm”, chỉ hiện ra khá đầy đủ, khi các lực lượng công an bắt được Lê Văn Dũng tức Dũng “Khoáng”.

…Hôm chạy tháo thân tại TX Móng Cái, lúc chiếc xe Mercedes do Ngọc lái  phóng qua cầu Ka Long, Dũng “Khoáng” kịp mở cửa xe, lẳng một bánh heroin chưa kịp bán xuống sông. Sau khi Ngọc “đấu đầu” với xe của các trinh sát, Dũng bàn với Ngọc vứt quách chiếc Mercedes, đón xe khách đi về Hạ Long.

Ngọc tiếc chiếc xe đẹp, không nghe. Dũng lập tức xuống ngang đường, nhảy lên một chiếc xe khác. Khi xe khách chở Dũng vừa đến Trạm kiểm soát liên ngành Km15, qua cửa sổ xe, Dũng được chứng kiến toàn bộ cảnh xe của Ngọc đang bị công an chặn bắt.

Trong ổ nhóm này, cả Dũng, Ngọc, Sơn đều là những tay lưu manh chuyên nghiệp, nhiều tiền án, tiền sự. Chúng gặp nhau hồi còn trong Trại cải tạo Tân Lập (Phú Thọ), kết anh kết em.

3 tên đều rất có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, song tên cáo già nhất chính là Dũng “Khoáng”. Vì vậy, phát hiện nơi Dũng “Khoáng” lẩn trốn và tổ chức bắt y là cả một quãng thời gian mất ăn mất ngủ đối với các trinh sát Ban chuyên án.

Ngày 22/9/2002, xác định Dũng “Khoáng” đang ở trong ngôi nhà 107 phố Lý Thường Kiệt (TX Hà Đông, Hà Tây) nơi Dũng sống với cô vợ sau của y, các trinh sát Công an Quảng Ninh phối hợp với cán bộ C17 (Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Tây bao vây chặt ngôi nhà này.

Mặc mọi lời kêu gọi, răn đe, thuyết phục, Dũng vẫn không chịu đầu hàng. Cho đến chiều 23/9/2002, Dũng “Khoáng” mới xuống nước, yêu cầu được gặp một cán bộ trực tiếp phá án không mang theo vũ khí, để “nói chuyện cho có trước có sau”.

Thiếu tá Vũ Thế Vị của Công an tỉnh Quảng Ninh xung phong vào gặp Dũng. Không mang theo súng, chỉ bằng sự thuyết phục trực tiếp và khống chế đối tượng cho đồng đội ập vào, Thiếu tá Vị đã góp công lớn trong việc bắt giữ tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Tại Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Dũng “Khoáng” đã khai ra nhiều đối tượng ở Sơn La và Hà Nội trong một đường dây ma túy liên tỉnh. Đặc biệt, Dũng đã khai ra “bố già” Nguyễn Đức Đằng, và những phương thức làm ăn, phương thức rửa tiền của “ông trùm của những ông trùm” này.

Dũng “Khoáng” bị tòa tuyên tử hình, đến thời điểm này đã thụ án. Y chính là “bố già” đầu tiên trong ổ nhóm sản xuất heroin từ thuốc phiện sa lưới pháp luật.

Do quá trình điều tra được mở rộng với nhiều đối tượng ở các địa phương khác, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và chuyển hồ sơ các chuyên án 388T, 530V cho C17 Bộ Công an.

Kỳ 2: Kẻ mang 3 lệnh truy nã

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.