Cái chết bất thường của ông chủ hiệu tạp hóa

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường
Nạn nhân chết bất thường ngay tại nhà với những thương tích để lại trên thi thể vô cùng thương tâm. Dư luận cho rằng đây là một vụ án mạng, có thể bắt nguồn từ việc trả thù cá nhân nên hung thủ đã ra tay hết sức tàn ác…

Xác chết trong căn nhà đóng kín cửa

Sáng sớm 16-4-2014, bà Phạm Thị T., ở thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, vừa thức dậy, trong lúc còn mắt nhắm mắt mở thì giật mình thấy đứa con trai là anh Nguyễn Đồng C., sinh 1985, đang nằm giữa nhà.

Nghĩ bụng chắc đêm trước do thời tiết nóng bức nên C. xuống đất nằm ngủ cho mát, bà T. đến bên con gọi dậy. Gọi liền mấy câu không thấy con động tĩnh gì, bà T. định lay dậy thì hốt hoảng thấy người C. đã lạnh ngắt, cứng đơ.

Sau khi hô hoán người nhà tỉnh dậy cùng hàng xóm chạy sang kiểm tra thì xác định anh C. đã chết. Kinh hoàng hơn khi mọi người phát hiện trên thi thể anh C. có một số thương tích. Trong đó đáng chú ý là bên mắt trái của anh C. đã bị “khoét” mất, chỉ trơ lại hốc còn nguyên vết máu tươi. Hai gót chân của anh C. còn có một số vết xước nhỏ. Đám tang anh Nguyễn Đồng C.

Gia đình cho biết anh C. trước khi chết vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Buổi tối hôm trước vẫn còn ăn cơm và sinh hoạt cùng mọi người, chỉ qua một đêm đã xảy ra cảnh tượng tang thương này.

Nhiều hàng xóm cũng tỏ ra xót thương cho số phận hẩn hiu của anh C. Lấy vợ được mấy năm thì vợ chồng trục trặc, cuối cùng đường ai nấy đi. Anh C. chịu trách nhiệm nuôi đứa con gái lớn, còn đứa con gái út thì về ở cùng với vợ.

Trong cuộc sống hàng ngày quan hệ với hàng xóm láng giềng, anh C. không hề có mâu thuẫn với ai. Hầu hết mọi người đều khẳng định anh C. là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Cùng với cửa hàng tạp hóa khá lớn ở vùng quê, anh C. được xem là người có của ăn, của để…

Sau cái chết thương tâm của C., bản thân gia đình và dư luận xung quanh nhận định có thể đây là vụ giết người, cướp tài sản. Vì biết anh C. là người khá giả, hung thủ đã lợi dụng đêm tối đột nhập vào trong nhà giết hại để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại toàn bộ tài sản trong nhà, gia đình anh C. khẳng định không bị mất bất cứ thứ gì, mọi đồ vật trong nhà vẫn nằm nguyên vị trí cũ chứ không hề bị xáo trộn.

Đến đây nghi vấn về một vụ giết người, cướp tài sản được loại trừ. Nhưng lại có thông tin cho rằng nguyên nhân của vụ án mạng có thể là do thù tức cá nhân. Hung thủ đã ra tay sát hại anh C. một cách tàn ác hòng để trả thù(?).

“Vụ án” hy hữu

Trước nghi vấn tạo nên sự hoang mang cho gia đình nạn nhân và dư luận, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng quyết tâm khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Đồng C. nhằm trấn an dư luận, ổn định tình hình địa phương.

Nhận định có thể đây là vụ án nghiêm trọng, giết người dã man, lực lượng CSĐT kết hợp cùng Tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự gồm các bác sỹ pháp y và các giám định viên đã cẩn trọng thu thập mọi thông tin, dấu vết phát hiện trên thi thể nạn nhân cũng như khu vực xung quanh.

Toàn bộ cửa ra vào và tài sản của gia đình nạn nhân được kiểm tra đều không có dấu vết cậy phá lục soát nên cơ quan điều tra nhận định, có thể đây không phải là một vụ giết người cướp tài sản.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã phát hiện những dấu vết cực kỳ quan trọng. Đáng chú ý, vùng mắt trái của anh Nguyễn Đồng C. bị “khoét mất”, tổn thương này được xác định có dấu vết tác động của súc vật sau khi nạn nhân chết.

Anh Nguyễn Đồng C. cũng được xác định chết sau bữa ăn chính buổi tối hôm trước chừng 4 tiếng đồng hồ. Cho đến lúc người nhà phát hiện thì anh C. đã chết trước đó gần 10 tiếng đồng hồ.

Vụ việc đến đây đã dần hé mở những bí ẩn đằng sau cái chết bất thường của anh Nguyễn Đồng C. Cơ quan công an xác định anh C. có tiền sử bệnh tim mạch.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh C. chính là do bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên xác định loài động vật nào đã “xâm phạm” đến thi thể của nạn nhân sau khi chết là điều lực lượng công an phải tiếp tục làm rõ. Có lẽ đây là trường hợp hy hữu, bởi nạn nhân nằm chết trong nhà đã được đóng kín cửa thì khó có thể có loài vật nào từ ngoài tiếp cận được.

Tiếp tục tìm kiếm, xem xét các dấu vết trên thi thể nạn nhân và hiện trường, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã phát hiện thêm trên cánh tay trái và dưới nền nhà gần vị trí nạn nhân nằm có xuất hiện những hình hoa in máu, được xác định là những dấu chân mèo. So sánh với một số thương tích để lại ở gót chân trái nạn nhân cho thấy trùng hợp với răng của loài mèo.

Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã phân tích, đánh giá một cách chính xác, khoa học và kết luận nạn nhân Nguyễn Đồng C. chết do bệnh lý tim mạch. Sau khi nạn nhân chết nằm dưới nền nhà thì bị con mèo ăn mất một bên mắt trái.

Một số thương tích trên tay và chân nạn nhân cũng chính do mèo gây ra. Kết luận này cũng đã được cơ quan Công an thông báo đến gia đình nạn nhân và họ đồng thuận, cam kết không khiếu nại, sau đó nhận thi thể người nhà làm thủ tục mai táng.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ từ khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường đầy bí ẩn của anh Nguyễn Đồng C., nhanh chóng giải tỏa tâm lý hoài nghi của gia đình và dư luận. Qua đây cũng góp phần khẳng định trình độ nghiệp vụ của lực lượng công an, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự thành phố…

Theo Theo An Ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG