Cái chết oan uổng của vị giám đốc dính bẫy tình… gái quê

Phan Thị Ngọc Diễm và ngôi nhà xảy ra vụ án
Phan Thị Ngọc Diễm và ngôi nhà xảy ra vụ án
Do túng tiền tiêu xài, 5 đối tượng đã lên kế hoạch để giăng bẫy một doanh nhân ở TP.HCM nhằm bắt cóc tống tiền. Để thực hiện kế hoạch này, chúng đã dùng mồi nhử là một kiều nữ “gái quê” để đưa nạn nhân vào bẫy và sau đó đã gây ra cái chết của doanh nhân này.
Cái chết bí ẩn của doanh nhân

17h20 chiều 21-10 bà Hoàng Thị K (SN 1967, trú tại quận Gò Vấp), là người làm dịch vụ môi giới nhà đất nhận được điện thoại lạ thông báo trong căn nhà cho thuê của bà tại tổ 7, khu phố 10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), hiện có người bị trói và nhốt ở trong. 

Qua điện thoại, người này nói muốn nhờ bà K vào nhà giải thoát cho người kia. Ngay sau khi nhận cuộc gọi, bà K đến kiểm tra ngôi nhà này thì phát hiện nhà bị khóa phía ngoài. Bà K phải nhờ đến thợ khoá để phá khóa vào bên trong. Khi lên phòng ngủ tầng 2 để kiểm tra, bà K hốt hoảng phát hiện xác chết của một người đàn ông nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Ngay trong đêm 21-10, Công an quận 12 và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã tiến hành phong toả để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của bà K và những người liên quan. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân là nam giới, tử vong trong tư thế tay, chân bị trói chặt về phía trước bằng băng keo và dây dù; mắt, miệng bị bít kín bằng khăn, băng keo và bông gòn... 

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Th (SN 1972, trú tại quận 5), hiện là Giám đốc công ty TNHH SX TM cơ điện Vĩnh Lộc, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP HCM). Từ dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an đã đặt ra nghi vấn khả năng nạn nhân bị khống chế để cướp tài sản.

Theo lời kể của bà K, ngày 18-10 có 2 người đàn ông tìm đến văn phòng môi giới nhà đất của bà để hỏi thuê nhà. Ban đầu bà K dẫn 2 người này đến xem một ngôi nhà thì họ không đồng ý vì lý do ồn ào. Sau đó, bà K tiếp tục dẫn những người này đến xem ngôi nhà tại khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp thì hai người đàn ông đã đồng ý thuê. 

Hai người hẹn bà K ngày 20-10 sẽ quay lại ký hợp đồng, đặt cọc rồi dọn đến. Đúng hẹn hai người đàn ông này quay lại ký kết hợp đồng nhưng chưa đặt cọc, lúc này một trong hai người đàn ông có trình giấy CMND mang tên là Nguyễn Hoài T, quê ở tỉnh Tiền Giang. Bà K cũng giao trước chìa khoá để hai thanh niên dọn đồ đạc đến. Tuy nhiên đến chiều 21-10 thì xảy ra sự việc như trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định một băng nhóm tình nghi có liên quan đến cái chết của ông Th. Băng nhóm này đã di chuyển từ TP.HCM xuống thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang và có dấu hiệu bỏ trốn sang Campuchia. Tổ công tác công an quận 12 đã di chuyển xuống thị xã Châu Đốc, phối hợp cùng công an địa phương, khẩn trương tiến hành khám xét đột xuất các nhà trọ trên địa thị xã Châu Đốc. 

Rạng sáng 23-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 thanh niên có nghi vấn. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này đã thừa nhận hành vi có liên quan đến cái chết của ông Th. Từ lời khai báo của các đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và quận Gò Vấp, TP.HCM.

Kế hoạch cướp bằng “mỹ nhân kế” 

6 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ gồm có Phạm Văn Thuận (SN 1990, có một tiền án tội “trộm cắp tài sản”), Nguyễn Chí Thân (SN 1989), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Kim Thế Hiển (SN 1985, trú tại tỉnh An Giang, Phan Tuấn Hạnh (tự Châu, SN 1983, trú tại tỉnh Long An, từng có một tiền án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) và Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, trú tại tỉnh An Giang. 

Sau khi bị bắt, kế hoạch tội ác của các đối tượng này đã được làm rõ. Theo đó, trong một lần Hạnh, Thuận và Hiển ngồi uống cà phê, cả 3 cùng than vãn tình cảnh... đói khổ nên đã bàn nhau lên kế hoạch bắt cóc tống tiền. Lúc này Hạnh khoe mình vừa quen với ông Nguyễn Văn Th có công ty cơ điện khá lớn ở huyện Bình Chánh, đi ô tô riêng nên chúng quyết định nhắm vào người đàn ông này. 

Để thực hiện kế hoạch, Thuận rủ thêm 2 người bạn là Thành và Hiệp cùng tham gia. Ban đầu nhóm đối tượng cùng bàn bạc tìm địa điểm gây án sao cho an toàn. Lúc này Hạnh tìm trên mạng internet biết bà K cho thuê nhà nên đã cùng Thuận trực tiếp đến gặp bà K để thuê ngôi nhà tại khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp.

Trở lại phần chính của kế hoạch là việc giăng bẫy doanh nhân Th. Sau khi bàn bạc, các đối tượng giao cho Hiển nhắn tin cho ông Th dưới tên người quen của mình là Phan Thị Ngọc Diễm (SN 1990, trú tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạm trú tại P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) để chủ động làm quen. Trong vai là Diễm, Hiển nói với ông Th là mình ở quê sắp lên TP.HCM để xin việc làm. Ông Th tưởng thật nên hứa hẹn khi Diễm lên sẽ hỗ trợ, lo lắng cho Diễm hết mình. 

Sau khi tiếp cận được với ông Th, các đối tượng đã hẹn Phan Thị Ngọc Diễm đến quán cà phê để nói chuyện. Ban đầu nhóm đối tượng nói với Diễm là ông Th hiện nợ chúng số tiền rất lớn nên nhờ Diễm làm quen, đưa ông Th đến căn nhà ở quận 12 để cho chúng gây áp lực đòi nợ. Do Diễm tưởng thật nên đã đồng ý. Tại quán cà phê chúng yêu cầu Diễm gọi trực tiếp cho ông Th để thông báo là trưa 21-10 sẽ lên TP.HCM.

Đúng như kế hoạch, trưa 21-10 Diễm xuất hiện tại bến xe trên đường Lê Hồng Phong, quận 5 và được ông Th đi xe ô tô đến đón. Với lý do mang quà gửi cho cậu ở quận 12, Diễm đã dễ dàng điều ông Th đi đến điểm mà đồng bọn muốn. 

Lúc này tại ngôi nhà mới được thuê, 5 đối tượng chuẩn bị sẵn các dụng cụ để khống chế ông Th gồm 2 cây roi điện, hai ổ khoá, ba cuộn băng keo, một chiếc kéo, một ống kim tiêm, một hộp khẩu trang y tế, một hộp khăn tay, một xấp giấy báo... Do thấy ngôi nhà đi thuê có cửa kính trong suốt ở ngoài dễ nhìn vào trong nên chúng thay phiên nhau dùng giấy báo che kín. 

Gần 14h30 chiều cùng ngày, ông Th chở Diễm đến trước ngôi nhà. Hiển trong vai là cậu của Diễm ra đón tiếp. Khi Hiển vừa dắt ông Th vừa bước qua cửa chính thì đồng bọn của Hiển bất ngờ xông ra quật ngã ông Th. Các đối đã nhanh chóng dùng dây dù, băng keo trói chặt tay chân, bịt miệng rồi che mắt ông Th và khiêng ông Th vứt vào phòng ngủ ở tầng 2. Chúng lục soát toàn bộ người ông Th nhưng chỉ lấy được 2 ĐTDĐ và 160 nghìn đồng. 

Cả nhóm sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chúng khoá cửa chính và cổng ngôi nhà bằng 2 ổ khoá mang theo. Riêng đối tượng Hiển đã lấy ô tô của ông Th nhưng sau đó vứt bỏ tại Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình. 

Sau khi đã khống chế và cướp tài sản của ông Th, cả nhóm tụ họp tại quán cà phê, Hạnh đã gọi điện thoại cho bà K nhờ bà giải cứu cho ông Th. Khi biết tin ông Th đã tử vong, lập tức các đối tượng chia nhau nhằm tẩu thoát, nhưng chúng không ngờ cơ quan công an đã lần theo dấu vết và lần lượt bắt gọn các đối tượng.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.