Cái giá đích đáng cho gã sát nhân “bắt cá hai tay”

Cái giá đích đáng cho gã sát nhân “bắt cá hai tay”
Cuối năm 2008, Công an TP.HCM phát hiện xác một phụ nữ bị tống trong bao tải, thả trôi sông Xáng Đứng thuộc ấp 2 xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Gần 3 năm sau ngày xảy ra thảm án, tháng 9-2011, kẻ thủ ác Nguyễn Vũ Phương (28 tuổi, quê Kiên Giang) đã phải đền tội bằng bản án tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

> Đột kích nhà nghỉ, giải cứu con tin
> Vừa ra tù 'ngứa nghề' cướp giật

Gã đàn ông đào hoa, phong tình

Bị cáo Nguyễn Vũ Phương trông nổi bật trong những bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM vào cuối tháng 9-2011 bởi ngoại hình cao to, đẹp trai.

Có ngoại hình, lại thêm vài tiền án, tiền sự, năm 2008, Phương vào làm bảo kê cho một quán bar tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Ngoài thời gian làm việc tại quán, Phương về sống cùng bạn gái là Nguyễn Thị Kim Khoa (23 tuổi, cùng quê). Phương và Khoa yêu nhau đã lâu, thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng tại quận Tân Bình và mối quan hệ này được gia đình Phương thừa nhận.

Dù đã có nơi có chốn nhưng gã trai trẻ đa tình vẫn quan hệ yêu đương với cô gái khác là chị Bùi Thị Thanh Thảo (32 tuổi, ở quận 3). Chị Thảo thường hay lui tới quán bar nơi Phương làm việc bằng xe máy "xịn", điện thoại đẹp và trang sức đắt tiền. Thấy cô khách hàng xinh đẹp, giàu có, Phương đã tìm cách tiếp cận và "cưa đổ" tiểu thư nhà giàu không mấy khó khăn. Phương và Thảo có quan hệ yêu đương, dù "nàng" hơn "chàng" 4 tuổi. Trong thời gian đó, Thảo nhiều lần ngỏ ý muốn đến nhà Phương chơi nhưng Phương luôn viện cớ từ chối vì sợ Thảo biết Phương đang chung sống với Khoa.

Tối 10-12-2008, Phương thu xếp cho Khoa đến nhà chị gái Phương ở quận 7 chơi để dẫn Thảo về phòng trọ của mình tâm sự. Thảo đi xe SH, mang theo điện thoại và trang sức đắt tiền trong buổi đầu tới thăm nơi ăn chốn ở của người yêu.

Nghe Phương nói còn độc thân, đang thuê nhà sống một mình nhưng tới nơi Thảo lại nhìn thấy có quần áo phụ nữ nên sinh nghi. Thảo căn vặn tại sao Phương lừa gạt mình thì Phương phủ nhận, nhưng lại không giải thích được tại sao có đồ phụ nữ tại nơi ở của mình, cả hai cãi vã căng thẳng. Khi bị Thảo tát, Phương đã dùng quả tạ (loại 10 kg) đánh thẳng vào đầu cô gái.

Bị đau, Thảo tiếp tục khóc và la hét, chửi bới Phương. Sợ bị hàng xóm phát hiện nên Phương đã xông tới bóp cổ Thảo rồi dùng quả tạ đánh nhiều cái vào đầu cho đến khi nạn nhân tử vong. Phương bỏ thi thể nạn nhân trong bao tải rồi dùng xe máy chở đến kênh Xáng Đứng, thuộc xã Lê Minh Xuân (quận Bình Chánh, TP.HCM), vứt bỏ.

Sau đó, Phương quay lại phòng trọ lau dọn dấu vết, chiếm đoạt các tài sản của chị Thảo như xe gắn máy SH, điện thoại di động, ví tiền... rồi bỏ trốn. Trước khi trốn, Phương đã điện thoại và nói cho người yêu biết hắn gây tội ác nhưng Khoa không tố cáo việc này với cơ quan chức năng. Phương cũng điện thoại và hẹn gặp cha mình là ông Nguyễn Thanh Tòng tại một quán cà phê để kể lại sự tình. Ông Tòng có khuyên con ra đầu thú, nhưng Phương không đồng ý và ông Tòng cũng im lặng, không báo với cơ quan điều tra.

Trốn ra nước ngoài cũng không thoát tội

Quá trình tìm đường đào tẩu, Phương biết công an đã xác định được danh tính nạn nhân, khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân và xác định kẻ thủ ác chính là Phương nên phát lệnh truy nã, nhưng hắn quyết không ra đầu thú mà bỏ trốn sang Thái Lan. Một thời gian sau, thấy tình hình tạm yên, Phương tìm cách trở lại Kiên Giang sinh sống.

Nhờ ngoại hình đẹp trai, khéo nói nên Phương làm quen được với nữ giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa) và được chị này nhận vào làm việc. Để giấu lai lịch thật của mình, trốn tránh cơ quan điều tra, Phương thay tên, đổi họ bằng cách lấy cắp giấy CMND của anh Nguyễn Quốc Việt, ghép ảnh hắn vào. Phương chiếm được cảm tình đặc biệt của nữ giám dốc và được đề bạt lên làm cấp phó.

Khi công an phát hiện ra tung tích của Phương, xuống Kiên Giang điều tra thì hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Phương dạt về địa bàn huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) trốn truy nã. Nhưng đến ngày 14-10-2010, Nguyễn Vũ Phương đã bị Công an huyện Cam Lâm bắt khẩn cấp, bàn giao cho Công an TP.HCM.

Tại phiên tòa ngày 23-9-2011, bị cáo Nguyễn Vũ Phương thừa nhận tội ác hắn đã gây ra với nạn nhân Bùi Thị Thanh Thảo. Gã trai trẻ không tỏ ra ân hận về việc vì bản tính trăng hoa của hắn mà một cô gái thiệt mạng, một cô gái khác cũng sa vào lao lý chỉ vì nặng lòng yêu hắn. Trong vụ án này, người cha ruột bị cáo là Nguyễn Thanh Tòng và cô vợ hờ Nguyễn Thị Kim Khoa cùng bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nguyễn Vũ Phương đã bị TAND TP.HCM tuyên mức án tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Nguyễn Thị Kim Khoa bị phạt 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tòng bị tuyên 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” nhưng được Tòa cho hưởng án treo.

Theo Trần Nguyên
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG