Cầm lựu đạn đã rút chốt đến trụ sở công an giữa đêm cầu cứu

Phạm Hồng Thái tại cơ quan điều tra
Phạm Hồng Thái tại cơ quan điều tra
Anh Bảo đang hát karaoke tại nhà cùng gia đình thì thanh niên lạ cầm lựu đạn xông vào. Khi vật liệu nổ bị rút chốt, chủ nhà bóp chặt mỏ vịt, đưa đến trụ sở công an nhờ xử lý.

Ngày 3/1, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết đã tiếp nhận Phạm Hồng Thái (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Vũng Tàu) từ Công an phường 4 (TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo công an, vào 21h30 ngày 2/1, thấy gia đình anh Hoàng Đình Bảo (ngụ phường 4, TP Vũng Tàu) đang hát karaoke tại nhà riêng, Thái xông vào, mang quả lựu đạn ra đe dọa. Trong nhà có phụ nữ và trẻ em trong khi người lạ có biểu hiện khác thường nên anh Bảo xông vào giằng co, cố tước vật liệu nổ.

Khi chủ nhà cầm được lựu đạn, Thái với tay rút chốt kim loại rồi chạy ra ngoài. Lúc này, anh Bảo phải bóp chặt mỏ vịt để đảm bảo vũ khí không phát nổ rồi nhờ người dân chở đến cơ quan công an nhờ xử lý, trình báo vụ việc.

Phạm Hồng Thái bị cơ quan điều tra tạm giữ ngay sau đó. Làm việc với công an, người này khai nhận nhặt được lựu đạn trước đó (chưa xác định thời gian) và dùng nó đe dọa gia đình anh Bảo.

Cơ quan điều tra đang làm rõ mối quan hệ giữa 2 bên, giám định vật liệu nổ để có phương án xử lý tiếp theo.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.