‘Cán bộ tình báo’ bán cục đồng đen giá 90 triệu USD

‘Cán bộ tình báo’ bán cục đồng đen giá 90 triệu USD
Sau nhiều lần tìm hai “cán bộ tình báo” không gặp, bà Đặng Thị Kiều (ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) làm đơn tố cáo gởi đến Công an TP.Rạch Giá.

‘Cán bộ tình báo’ bán cục đồng đen giá 90 triệu USD

Sau nhiều lần tìm hai “cán bộ tình báo” không gặp, bà Đặng Thị Kiều (ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) làm đơn tố cáo gởi đến Công an TP.Rạch Giá.

Phạm Thế Hùng, Võ Văn Chiến
Phạm Thế Hùng, Võ Văn Chiến .
 

Theo đơn bà Kiều, do quan hệ kinh doanh, Phạm Thế Hùng (tự Thép, SN 1976, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) nhiều lần điện thoại hẹn gặp bà làm ăn. Qua vài lần trò chuyện, Hùng giới thiệu Võ Văn Chiến (SN 1955, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) và tự giới thiệu là “cán bộ tình báo”. Những lần đi công tác các tỉnh miền Tây, Hùng phát hiện chị Tuyết (ngụ tỉnh Trà Vinh) có cục đồng đen lớn nặng 1,1kg, rất có giá trị. Thấy bà Kiều có tài sản, y gợi ý bán cục đồng đen trên.

Hai “cán bộ tình báo” còn vẽ vời: đã trao đổi với Công ty phóng xạ hạt nhân tận Mỹ, họ đồng ý mua cục đồng đen trên giá 150 triệu USD. Nhiều lần thuyết phục, y được chị Tuyết hứa bán cục đồng đen trên với giá 90 triệu USD. Do số tiền quá lớn, hai đối tượng rủ bà Kiều hùn hạp làm ăn. Dù chưa thấy cục đồng đen nhưng trước khoản lợi nhuận khá hấp dẫn mà các đối tượng đưa ra, bà Kiều đã đưa tiền đặt cọc, lúc thì vài chục triệu khi thì vài trăm triệu đồng. Từ tháng 2-2012 đến tháng 3-2013, hai đối tượng trên nhiều lần nhận tiền đặt cọc của bà Kiều. Tuy nhiên, khi nạn nhân yêu cầu được nhìn thấy đồng đen, bọn chúng viện lý do từ chối. Phát hiện bị lừa, bà Kiều làm đơn tố cáo. Qua xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá bắt giữ Hùng và Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Lê Sen
Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG