Cán bộ ủy ban chui gầm bàn tránh nhóm côn đồ chém người

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Ngọc An
Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Ngọc An
Khi nạn nhân chạy vào trụ sở UBND phường thì bị nhóm hung thủ đuổi kịp, chém gục tại chỗ. Một nữ cán bộ tại đây phải chui vào gầm bàn lánh nạn vì băng giang hồ rất hung hăng.

Ngày 20/5, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang truy bắt nhóm côn đồ dùng mã tấu chém người tại trụ sở UBND phường Trung Dũng (đường 30 tháng 4, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Chị Huỳnh Ngọc Bảo Vy (cán bộ phường Trung Dũng) cho biết, vào 15h ngày 19/5, khi mọi người đang làm việc thì có một thanh niên chạy vào phòng, hoảng hốt kêu cứu.

Mọi người chưa kịp định thần thì có 4 thanh niên mang theo mã tấu, ùa vào phòng chém xối xả lên nạn nhân. "Lúc đó có một người đưa dao về phía chúng tôi đe dọa sẽ chém nếu can ngăn. Tôi sợ quá nên chui xuống gầm bàn lánh nạn", chị Vy nhớ lại.

Thấy thanh niên bị nạn trong phòng làm việc, anh Nguyễn Hữu Thắng, Phó ban chỉ huy quân sự phường Trung Dũng đã chạy đến can ngăn.

Anh kể: "Khi nạn nhân chạy vào cuối phòng thì một người cầm mã tấu dài 60 cm lao tới chém vào đầu. Lúc đó, tôi nhảy vào ôm chặt hung thủ để cứu nạn nhân, nhưng sau đó phải thả ra vì có 3 thanh niên cầm dao lao tới. Phía ngoài cổng có 6 tên đứng đợi. Nhóm côn đồ bỏ đi sau khi nạn nhân gục xuống".

Theo anh Thắng, nhóm giang hồ manh động, cầm theo hung khí nên các cán bộ trong ủy ban không dám can thiệp. Thanh niên bị chém là Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa). Khi nhóm người bỏ đi, Quang được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rách da đầu, tay trái bị 2 nhát chém.

Ông Nguyễn Văn Kim, bố nạn nhân cho biết Quang học hết cấp 2 thì nghỉ, theo người thân học nghề sửa chữa xe máy. Trưa hôm xảy ra vụ việc, nhóm côn đồ xông vào nhà ông tìm Quang. Lúc đó, thanh niên này đang ở tiệm sửa xe nên họ bỏ đi.

Cán bộ ủy ban chui gầm bàn tránh nhóm côn đồ chém người ảnh 1

Nguyễn Hiền Quang bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát vào đầu, tay và lưng. Ảnh: Ngọc An.

Nạn nhân Quang kể, khoảng 14h50 ngày 19/5, một người bạn gọi điện nói em trai bị nhóm người bắt ra công viên hành hung. Nghe vậy, anh lấy xe máy chạy ra xem xét. Khi vừa đến vòng xoay sát công viên thì bị nhóm côn đồ lao tới chém. Quá hoảng sợ, nạn nhân bỏ xe chạy vào ủy ban phường lánh nạn.

"Lúc bị truy sát, tôi nghĩ chạy vào ủy ban phường thì thoát nạn, không ngờ chúng truy đuổi đến cùng. Họ chém xối xả khắp người, chiếc áo khoác đang mặc cũng bị rách", Quang cho biết. Cũng theo nạn nhân, nhóm nghi can là những thanh niên có độ tuổi 16-20, không quen biết với mình. "Nhiều khả năng họ tìm người khác để trả thù, nhưng chém nhầm tôi", Quang nghi vấn.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân cùng các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra, truy bắt nhóm thủ phạm".

10 côn đồ chém gục nam thanh niên tại UBND phường

Quang chạy vào trụ sở ủy ban để lẩn trốn nhưng nhóm người hung hăng vẫn xông vào truy sát. Thanh niên này bị chém nhiều nhát, gục tại chỗ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG