Cận Tết, trộm cắp hoành hành

Cận Tết, trộm cắp hoành hành
TP - Đến hẹn lại lên, thời điểm cận kề Tết tình trạng trộm cắp lại nở rộ tại các khu chung cư, xóm trọ ở TPHCM khiến người dân hoang mang.

> Đột nhập chung cư 'cuỗm' 10 xe tay ga
> 9X mang súng nhựa đi cướp

Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, tại khu chung cư An Hòa, khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM đã xảy ra 4 vụ mất trộm với trị giá tài sản hàng trăm triệu đồng.

Anh Tr.H, một hộ dân sống ở chung cư An Hòa 5 cho biết, buổi chiều 10-1 hai vợ chồng đi làm về thì thấy khóa cửa ở nhà đã bị bẻ gãy. Mở cửa để vào nhà, anh H. phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị xới tung.

“Hai cây vàng vợ chồng dành dụm được giấu kỹ trong tủ đã bốc hơi” - anh H. nói. Sự việc đã được báo cho Công an phường Tân Thuận Đông, tuy nhiên gần một tuần qua danh tính các đối tượng vẫn chưa được làm rõ.

Người dân chưa hết hoang mang thì hai ngày sau một hộ dân khác ở lầu 1 của chung cư này cũng thông báo với lực lượng công an bị mất trộm gần 50 triệu đồng.

Chị Hồ Th. Kh, người giúp việc tại nhà này cho biết buổi sáng 12-1, một phụ nữ trẻ đến gõ cửa để tiếp thị một số mặt hàng làm đẹp.

Sau khi xin vào nhà, cô gái đưa ra một số lọ mỹ phẩm, nước hoa và đề nghị chị Kh. dùng thử.

“Sau khi xịt lên người tôi như bị đánh thuốc mê nên không còn hay biết gì. Tỉnh lại tôi phát hiện cửa tủ trong phòng ngủ của vợ chồng ông chủ đã bị cậy khóa”- chị kể.

Sau đó, chị Kh. báo với gia chủ và phát hiện gần 50 triệu trong tủ đã bị lấy mất. Việc truy tìm kẻ gian đến nay vẫn chưa có kết quả.

Không chỉ chung cư, tại các khu trọ của công nhân và sinh viên những ngày cận Tết, trộm cũng “viếng thăm” thường xuyên.

Ngô M.B sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM ở khu trọ trên đường Huỳnh Tịnh Của, quận 3 cho biết trộm vừa đột nhập lấy đi máy tính cá nhân cùng hai điện thoại di động.

Còn anh Trần Đình K. ở khu trọ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cho biết, chiếc xe Airblade vừa mới mua để Tết này vi vu đã bị trộm lấy mất vào ngày 13-1 vừa qua.

Anh K kể lại: “Trưa 13-1 khi chở con đi học về, khóa cổ xe để cạnh cửa phòng trọ để vào phòng thì 5 phút sau quay lại chiếc xe không cánh mà bay. Hai vợ chồng dành dụm mua chiếc xe hơn 30 triệu, mới đi được 50km thì mất”- anh K buồn bã.

Kẻ trộm không chỉ hoạt động lén lút, chờ thời cơ mà theo như anh Tr.A. ở phường Phú Thuận, quận 7, có lúc trộm cắp “đội lốt” người giúp việc, thậm chí là nhân viên y tế.

Anh A. trình bày với cơ quan Công an phường Phú Thuận, gia đình vừa bị mất một máy vi tính, máy ảnh cùng 2 chiếc điện thoại. Anh A cho biết, sau khi bố mình mắc bệnh và bị liệt nên có thuê chị N.T.N.N - một người đến tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Sau hơn một tháng tập luyện, mới đây cô gái này đã mang tới một chai nước mà theo cô này là “nước sâm” rồi mời người người thân trong nhà uống.

Sau đó, hai người trong nhà nằm ngủ li bì nên người tập vật lý trị liệu đã lấy máy ảnh, máy laptop cùng điện thoại và chuồn thẳng. Số điện thoại của người này đã không liên lạc được.

Trước đó, cô N. cũng tập vật lý trị liệu cho chị P. ở quận 7 và trong lúc người nhà ngủ trưa, đối tượng đã lấy 11 triệu đồng của chị P. bỏ ở ống heo và lặn mất tăm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG