"Cắn" thuốc lắc: Hiểm họa trong giới trẻ!

"Cắn" thuốc lắc: Hiểm họa trong giới trẻ!
Một bộ phận giới trẻ đang từng ngày làm nghẹt thở dư luận bằng trào lưu đi “cắn” rồ dại. “Cắn” trở thành tiếng lóng quen thuộc để chỉ những tay chơi thuốc lắc.
"Cắn" thuốc lắc: Hiểm họa trong giới trẻ! ảnh 1
Những hình ảnh ở động “lắc” Hương Xuân (Hà Nội)

Lời cảnh báo ấy một lần nữa được thổi bùng lên thành hiểm họa khi hai động “cắn” có “thâm niên” trong giới chơi thuốc lắc vừa sa lưới pháp luật. Thế nhưng thị trường thuốc lắc vẫn còn nhộn nhịp, các phòng “cắn” vẫn cấp tập được mở ra để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nhiều bar, sàn nhảy “lậu” như: 119, 112, L.H, Viv.., Vil.., Apo... đang đối phó tình thế bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt theo giờ giấc quy định khi “ao” đúng 12 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những hoạt động bề nổi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, vì thực sự một số sàn vẫn đang hoạt động ngầm dù kim đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng và các sàn đã treo bảng “hết giờ phục vụ”.

Tối 9/4/2005 vũ trường L.H (Blue cũ) tiếp tục bị công an “sờ gáy” khiến gần 700 dân chơi đêm không kịp trở tay. Nhiều tay chơi lỡ phê thuốc lảo đảo ra bãi xe với thân hình lắc lư mà bất kỳ ai cũng nhận ra họ nhún nhảy không phải vì say rượu.

Hầu hết tay chơi đều đổ dồn về các phòng karaoke tư nhân, thậm chí hiện nay có không ít khách sạn kiêm luôn dịch vụ cho thuê phòng “cắn” giá cao. Họ trang bị máy lạnh, ánh sáng chớp tắt cùng dàn âm thanh cực xịn để thu hút khách, nhất là khi các sàn nhảy liên tục bị kiểm tra. Dân chơi đổ về vũ trường để “cắn” suốt ba tuần qua đang giảm dần vì sợ bị “trào” nửa chừng.

Một ông chủ khách sạn trên đường Võ Văn Tần tiết lộ: “Chúng tôi kinh doanh khách sạn nên có thể đón khách 24/24 giờ. Lợi dụng điểm này, rất nhiều khách sạn mini đã chắn phòng cho khách “cắn” mà cơ quan chức năng rất khó kiểm tra”. Theo ông này thì thông thường họ chỉ chuẩn bị vài phòng với dàn loa, âm thanh, đĩa nhạc rất “nóng” để phục vụ khách quen, vừa tính được tiền phòng giá cao lại bán được cả thức uống.

Một chủ khách sạn T trên đường Cách mạng Tháng Tám không ngần ngại cho biết phòng đang còn và dặn đến trước 11 giờ 35, nếu không kịp thì đành phải cho nhóm khác mướn vì “mấy hôm nay vũ trường bị bắt dữ lắm nên tụi nó dạt về mỗi đêm cũng khá nhiều”.

Những nhóm “cắn” thường rất trẻ, tập trung đông đảo các người mẫu, ca sĩ. 

Hướng về cầu Bông, tên gọi M, nơi được mệnh danh “thiên đường lắc” vào lúc 1 giờ sáng không khí vẫn; thậm chí nhiều phòng “cắn” đã được chắn mới, sang trọng và bắt mắt, bảo vệ ở đây cũng được tăng cường nghiêm ngặt hơn, người lạ rất khó lọt vào.

Vượt qua rào bảo vệ, bên trong là một mớ âm thanh hỗn tạp giật đùng đùng nảy lửa, nhiều bạn trẻ thấm thuốc giật liên hồi theo tiếng nhạc chát chúa sặc nồng mùi thác loạn.

Sát bên trái, ba cô gái tuổi còn rất trẻ phì phèo thuốc lá, tay huơ cao, người lắc lư theo động tác cực kỳ nhuần nhuyễn và gợi tình với bộ váy ôm sát, áo mỏng dính để hở nguyên phần rốn xỏ neo trắng. Nhiều tay chơi đang lắc bỗng hú lên từng tràng át cả tiếng nhạc rồi gục ngay xuống sàn không phải vì mệt mà để tìm cảm giác lạ.

Có cô sau khi “cắn” 20 phút đã gục ngay vào lòng nhân tình khóc hu hu vì không thể chịu được áp lực sau khi thuốc phát huy tác dụng, sau đó cô ta tự làm mình phê bằng những cú cắn vào gáy, cổ của nhân tình rồi khe khẽ rên liên hồi. Một vài nhóm trai gái không ngần ngại quấn lấy nhau đến nghẹt thở để buông mình theo tiếng nhạc được mở hết công suất.

Hòa trộn với mùi thuốc lá, thuốc kích thích là những màn khoe thân thể.

Thuốc lắc là món hàng dễ mua thông qua các shop thuốc lá di động thường thấy trước nhiều vũ trường, khách sạn thậm chí trong quán karaoke.

Họ ít khi tích trữ thuốc tại chốt, nếu là khách quen thì có người đưa thuốc.

Một nam người mẫu “bật mí”: “Thuốc ở rất gần mấy bả, đưa tiền xong tới gốc cây mà lấy”. Nhiều người bán từng xuất thân là vũ nữ về chiều do vậy họ rất tinh đời, có con mắt “chuyên môn” để phân biệt hàng “nóng”, hàng “lạnh” (dùng để ám chỉ ai là tay chơi đích thực, ai là công an chìm).

Ecstasy là một dạng ma túy tổng hợp, tên hóa học là Methylendioxy - Amphetamin (viết tắt là MDMA).

Khi thuốc ngấm vào cơ thể, chúng sẽ tấn công lên não bộ, phá hủy các nơ-ron thần kinh làm người sử dụng giảm trí nhớ và mất khả năng tư duy, nếu dùng lâu ngày sẽ có nguy cơ nhũn não cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Giá một viên Ecstasy (còn gọi là thuốc lắc)  hiện nay đang dao động ở mức 210 - 450 ngàn đồng, số tiền này thật không nhỏ đối với giới trẻ, lứa tuổi mà sự nghiệp và học vấn vẫn chưa đủ độ chín để giúp họ kiếm tiền. Nhiều tay chơi có thâm niên đốt hai “con” mỗi đêm là chuyện bình thường.

Có nhiều con đươờg dẫn những người trẻ đến với thuốc lắc: sự rủ rê của bạn bè, nỗi cô đơn trong chính gia đình hay do lòng tự trọng bị người yêu làm tổn thương... Thậm chí trong nhiều người trẻ dùng thuốc lắc có cả học sinh. Chúng dùng thuốc để chứng tỏ mình rành đời và qua mặt phụ huynh bằng cách dùng tiếng lóng đi “chơi game” để rủ nhau “cắn” thuốc.

Tuy nhiên giữ chân giới trẻ lại nằm ở những tác dụng ảo mà chính viên Ecstasy mang lại. Giới nghệ sĩ biện giải việc chơi thuốc thường niên của mình như một hình thức để giữ cho vóc dáng cân đối. Không riêng gì nữ mà ngay cả nam nghệ sĩ cũng “cắn” thuốc liên tù tì mỗi ngày. Sau những khoảnh khắc hưng phấn ảo như thế thì cơ thể thấm mệt khiến họ khó mà “lên cân được”.

Nhiều người mẫu xinh đẹp bước vào đường lắc bởi hiệu ứng mà các viên nén mang lại. Có cô không ngại ngùng lập luận: “Sau khi cắn thuốc, tôi thấy mình quyến rũ hơn. Đặc biệt là trong việc làm tình, buông lời, tôi cũng mạnh mẽ hơn”.

Các giai nhân cho biết sau khi chơi thuốc thì gần như tất cả cử chỉ đều không được lý trí chỉ đạo, bản năng bắt đầu trỗi dậy. Thuốc thấm vào cơ thể khiến cho động tác nhẹ nhàng hơn, từ đó chỉ số lả lơi cũng cao hơn, mà đàn ông lại khoái vậy.

Người mẫu N. nhận xét thêm: “Gã chồng em còn hồ hởi bảo “em cắn vào người ửng hồng rất quyến rũ, từ dáng đi đến động tác nghe điện thoại hay những câu buông tình cũng gợi cảm hơn”. Không chỉ “cắn” thuốc để mạnh dạn buông tình bằng lời mà chính sự hưng phấn sau khi “cắn” còn khiến các cô dễ dàng thỏa hiệp với chính mình qua hành vi dùng thân thể để buông tình khiến không khí các sàn nhảy luôn nóng bỏng, hấp dẫn, thu hút giới trẻ.

Ngoài ra, họ còn lập luận cho hành vi khoái “cắn” Ecstasy bởi “nó không gây nghiện như ma túy, mình muốn thì chơi lại đạt khoái cảm cao hơn”, để tăng khả năng làm “chuyện ấy” lâu hơn nhằm giữ chân bạn tình.

Thế nhưng, từ những lần say thuốc, không ít cô bị cưỡng hiếp tập thể hay làm tình ngay tại điểm tập kết. Cứ thế, họ đánh mất lý trí, bản năng thỏa sức trỗi dậy nhằm tô vẽ mình cho mục đích tìm khách hay chinh phục người tình. Lắc còn để thỏa mãn chính mình sau khi trải qua những cuộc tình không mong đợi. 

Trên đường “cắn” đã có không ít tay chơi thú nhận hậu quả từ những ngày “bay": Trí nhớ sút giảm nghiêm trọng, cơ thể nhanh đi xuống cũng như các bệnh viêm khớp, suy nhược.

Và một khi để hành động xấu ảnh hưởng trực tiếp đến mình như một thói quen thì hành vi đó sẽ tiếp tục được lặp lại, đẩy họ vào thế giới của những trò chơi sa đọa và bất chấp hậu quả. Đó là thái độ sống chỉ có ở những người yếu đuối.

Với sự dễ dãi của chính mình cùng sự thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình, con đường đến với thuốc lắc của giới trẻ ngày nay đang trở nên rộng thênh thang. Khi lối sống còn hẹp, thiếu kiến thức lẫn nhân cách, lại không được uốn nắn kịp thời thì họ sẽ gieo rắc nhiều nỗi đau cho gia đình và xã hội từ những trò ảo giác mà Ecstasy mang lại. 

MỚI - NÓNG