Cảnh sát ập vào căn phòng bí mật trong tiệm massage

Hạnh khai những ngày đông khách cô ta cũng tham gia chiều khách. Ảnh: Việt Đức
Hạnh khai những ngày đông khách cô ta cũng tham gia chiều khách. Ảnh: Việt Đức
Trong quán tẩm quất bên đường, cảnh sát xác định có một căn phòng bí mật - nơi gái massage chiều chuộng khách "tới bến".

Ngày 1/7, Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tạm giam Sa Thị Hạnh (25 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi Chứa mại dâm.

Trước ngày bị bắt, cô gái 25 tuổi là chủ một quán cà phê - tẩm quất bên đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Theo tài liệu điều tra, Hạnh kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hơn một năm nay. Vài tuần trước khi bị bắt, thấy hàng ế ẩm, cô ta bàn với 2 nhân viên nữ bán dâm với giá 200.000 đồng mỗi lần. Mức giá này được chủ và gái thống nhất ăn chia theo tỉ lệ 50/50.

Tránh bị công an phát hiện, Hạnh dựng một căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang để làm "bãi đáp". Hoạt động được vài ngày, hành vi chứa mại dâm của chủ quán bại lộ.

Chiều 29/6, cảnh sát ập vào kiểm tra cơ sở này, bắt quả tang 2 gái tuổi 19 và 29 đang bán dâm cho khách trong căn phòng tạm dưới gầm cầu thang. Lời khai các nhân viên nữ thể hiện, họ bán dâm tại chỗ theo sự chấp thuận của Hạnh.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG