Cảnh sát chốt chặn bắt kẻ liều lĩnh cướp xe taxi

Tên cướp lao xe vào công viên (Ảnh: Công an Bến Cát)
Tên cướp lao xe vào công viên (Ảnh: Công an Bến Cát)
TPO - Hồ Huy Vũ thực hiện vụ cướp xe taxi ở TP HCM rồi chạy về Bình Dương nhưng đã bị cảnh sát chốt chặn bắt giữ ngay sau đó...

Trước đó, vào rạng sáng nay (3/7) khi đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, Tổ tuần tra đặc biệt của Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) nhận được thông báo có vụ cướp xe ôtô taxi xảy ra tại TP Hồ Chí Minh đang chạy về hướng Bình Dương.

Khoảng 3h sáng, Tổ tuần tra phát hiện taxi màu xanh (hãng Mai Linh), BKS 60A-288.60 đang lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường NA3 (khu phố 3, phường Mỹ Phước) hướng về Quốc Lộ 13 - đúng đặc điểm chiếc xe được báo bị cướp trước đó nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

 Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, đến vòng xoay Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước) thì chiếc xe taxi trên mất lái lao thẳng lên vòng xoay. Các chiến sĩ nhanh chóng áp sát, vây ráp, khống chế bắt giữ đối tượng đưa về Công an thị xã Bến Cát.

Cảnh sát chốt chặn bắt kẻ liều lĩnh cướp xe taxi ảnh 1 Tên cướp bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Bến Cát)

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai tên Hồ Huy Vũ (SN 1971 ngụ Kiên Giang) cho biết, khoảng 1h cùng ngày, đối tượng thấy anh Hoàng Văn Dương đang đậu taxi ở cây xăng An Bình (ngã ba Vũng Tàu, TP Biên Hòa, Đồng Nai) nên yêu cầu đưa mình về ngã tư Thủ Đức (TP HCM).

Khi đến ngã tư Thủ Đức, Vũ yêu cầu lái xe đưa đến Hàng Xanh. Lúc anh Dương chạy đến dốc chân cầu Sài Gòn (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM), Vũ dùng vũ lực đẩy anh Dương ra khỏi xe. Sau đó Vũ lái xe hướng về Bình Dương, khi đến thị xã Bến Cát thì bị tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ.

MỚI - NÓNG