Cảnh sát giao thông truy bắt trộm suốt 20 km

Trung tá Tuấn (giữa) và đồng đội truy đuổi, bắt gọn tên trộm. Ảnh: Tùy Phong
Trung tá Tuấn (giữa) và đồng đội truy đuổi, bắt gọn tên trộm. Ảnh: Tùy Phong
Bám sát tên trộm phóng bạt mạng trên quốc lộ, ôtô cảnh sát luôn hú còi, các chiến sĩ hô to: "Kẻ chạy phía trước là tội phạm, chúng tôi đang thực hiện lệnh bắt".

Chiều 24/6, Công an TP Pleiku (Gia Lai) bàn giao Đỗ Ngọc Sơn (20 tuổi, ngụ huyện Đak Đoa, Gia Lai) cho Công an TP Kon Tum để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 22/6, đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 14, Đội 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin từ Công an tỉnh Kon Tum về nghi can trộm xe máy đang trốn chạy về TP Pleiku. Trung tá Võ Đình Tuấn (Đội phó) cùng 3 đồng đội liền tổ chức đón lõng.

Khoảng 14h, tại thôn 4, xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) xuất hiện nam thanh niên chạy xe máy có ngoại hình như mô tả của Công an Kon Tum. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người phóng chạy.

Các CSGT lên ôtô truy đuổi. Quốc lộ 14B khá đông xe nhưng nam thanh niên phóng bạt mạng, đánh võng. Hắn luôn bám sát các ôtô lớn, rồi bất ngờ nhấn ga tăng tốc nhằm cắt đuôi cảnh sát.

Ôtô CSGT bám sát phía sau liên tục hú còi, các chiến sĩ mở cửa kính hô to "kẻ chạy phía trước là tội phạm, chúng tôi đang thực hiện lệnh bắt" để người đi đường hỗ trợ.

Đến đoạn đường Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP Pleiku), xe của trung tá Tuấn đã chặn được tên trộm. "Sau quãng đường hơn 20 km, anh ta mệt lả, không còn sức chống cự", trung tá Tuấn cho biết.

Trung tá Tuấn xuất thân là cảnh sát hình sự. Quá trình công tác tại quốc lộ 19, ông đã truy đuổi bắt một tên cướp, gần 10 tên côn đồ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG