Cảnh sát vây kẻ bắn chết vợ rồi ôm súng cố thủ

Căn nhà của Lợi, nơi ông ta cố thủ sau khi bắn chết vợ cũ
Căn nhà của Lợi, nơi ông ta cố thủ sau khi bắn chết vợ cũ
TPO - Sau khi bắn chết vợ, người đàn ông ở Cà Mau ôm súng chạy về nhà mình cố thủ, bắn chỉ thiên dọa cảnh sát vây bắt, rồi tự sát. 

Khoảng 2 giờ ngày 8/5, Tiêu Văn Lợi (46 tuổi, trú ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận huyện Phú Tân) đến nhà bố vợ, dùng súng bắn chết bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi, vợ của Lợi). 

Sau khi sát hại vợ, Tiêu Văn Lợi chạy xuống máy quay về nhà ở xã bên cạnh, cách hiện trường gây án khoảng 5 km, cố thủ. Khi Công an tiếp cận, vận động ông Lợi ra đầu thú, người đàn ông này được cho là bắn chỉ thiên 2 loạt, với 6 viên đạn đe dọa.

Khoảng 11h, ngày 8/5, Công an tỉnh Cà Mau tiếp cận ngôi nhà, vận động ông Lợi ra đầu thú thì phát hiện người đàn ông này bị trúng đạn vùng đầu, bên cạnh là cây súng trường ca-bin. Nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Tiêu Văn Lợi có thể đã tự sát bằng chính cây súng đã giết vợ trước đó hơn 10 tiếng đồng hồ.

Theo người dân địa phương, vào chiều ngày 7/5, ông Tiêu Văn Lợi gây sự rồi đốt hết quần áo vợ nên bà Dung đã bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Thuận. Tối cùng ngày, ông Lợi lái xuồng máy đi tìm vợ thì xảy ra vụ việc.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Thấy đối tượng Tiêu Văn Lợi manh động lại tàng trữ vũ khí trái phép nên chúng tôi đã vận động, kêu gọi đầu thú nhưng nghi phạm này đã tự sát”.

Đến 13 giờ ngày 8/5, Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang khám nghiệm tử thi đối tượng Lợi để điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG