Cặp 'vợ chồng' dùng bình xít hơi cay cướp tài sản của học sinh

Vào hồi 12h30 ngày 23/4, cháu Vy Thị Dựng, 17 tuổi, là học sinh trường cấp III thị trấn Lộc Bình đã đến Công an huyện trình báo về việc trên đường tan học về đã bị hai đối tượng bịt mặt xịt hơi cay vào mắt và cướp điện thoại di động.

Công an huyện đã triển khai lực lượng điều tra và chưa đầy 30 phút sau đã bắt giữ được Nông Trường Giang (23 tuổi, trú tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) và Lê Thị Nguyệt (45 tuổi, thường trú tại Phương Từ, Ứng Hòa, Hà Nội) tại khu nhà trọ, thu giữ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận: Giang ít hơn Nguyệt hàng chục tuổi, nhưng cả hai cặp kè thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Giang đã rủ Nguyệt đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Nguyệt đã điều khiển xe môtô biển kiểm soát 12P1-0490 chở Giang phía sau, cả hai đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Khi thấy nữ học sinh trên đường tan học về đang dắt xe đạp lên dốc, tên Giang đã xuống xe áp sát xịt hơi cay vào mắt bị hại và cướp điện thoại.

Đối tượng Nguyệt đã có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, năm 2013 mãn hạn tù không về quê mà lên Lạng Sơn sinh sống, cặp kè với Giang và cùng nhau phạm tội.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.